Bị ném đá vì ăn mặc lộng lẫy đi đám tang, nữ NSƯT đình đám lên tiếng giải thích

Cam2k8

New member
Chuyện là gần đây NSƯT Ngọc Huyền đang bị một bộ phận netizen chỉ trích khi diện đồ đẹp và đội mũ khi đến dự đám tang của cố nghệ sĩ Thúy Uyển. Nhiều người thắc mắc tại sao lại ăn mặc "lồng lộn" thế trong dịp tang lễ trang nghiêm

Đứng trước làn sóng tranh cãi này, chị Ngọc Huyền đã quyết định lên tiếng trần tình cặn kẽ về mọi việc:

4897e9367fee5d79eead.jpg


"Vừa rồi tôi đi dự tang lễ má Thúy Uyển, rất nhiều người phê phán tôi là tại sao lại mặc đồ đẹp, đội nón khi đến tang lễ. Thực ra tôi làm vậy là theo di nguyện của má" - nữ NSƯT chia sẻ.

Hóa ra là từ lúc má Thúy Uyển bệnh, chị Ngọc Huyền đã vào bệnh viện thăm nhưng má lúc nào cũng thích đẹp, không cho quay clip gì cả, bảo đợi xuất viện về nhà rồi hãy quay.

Theo lời chị Trúc Uyển - con gái má Thúy Uyển thì từ tháng trước, lúc chú mới mất, má đã buồn lắm, muốn tuyệt thực luôn để đi theo. Sau đó Hà Phương bay sang bàn về các dự án đang dang dở nên má vui lại và ăn uống trở lại. Nhưng rồi sức khỏe má vẫn yếu dần, mệt tim và cứ thế ra đi

Ngọc Huyền giải thích thêm: "Má Thúy Uyển là người rất yêu cái đẹp, cái gì cũng muốn đẹp và chỉn chu, nên mọi người tới dự tang lễ bảo nhau phải ăn mặc đẹp cho má vui".

Chị Trúc Uyển còn nhờ Ngọc Huyền ở lại từ đầu đến cuối để làm trong ban lễ tân, tham gia lễ rước hoa, thả bồ câu cho thật trang trọng và đẹp.

7ba8b6f081b250a0b820.jpg


Về chiếc nón gây tranh cãi, Ngọc Huyền khẳng định: "Cái nón tôi đội cũng đâu phải của tôi mà do chính tay Hà Phương mua rồi đưa cho tôi. Hà Phương muốn tôi đeo cái nón đó và với người phương Tây thì việc đeo nón rồi che vải trước mặt như vậy là một nghi thức để tang".

Và không chỉ một mình chị đội nón đâu nha! Còn có Hồng Loan con chú Vũ Linh, Mỹ Huyền, Minh Tuyết, Mai Thiên Vân, Hương Thủy cũng đội nữa. Mọi người đội để xếp thành đội hình đẹp đứng xếp hoa cho má Thúy Uyển.

Cuối cùng, nữ NSƯT cũng gửi lời xin lỗi đến những ai chưa hiểu rõ sự việc: "Quý vị nào không hiểu thì cho tôi xin lỗi, để tôi được trần tình. Tôi cũng xin nhận lỗi. Đáng lẽ tôi phải trần tình trước là việc đội nón như vậy là di nguyện, ước nguyện của má Thúy Uyển và gia đình, muốn làm một tang lễ đẹp, chỉn chu để tri ân mọi người tới dự tang lễ".

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top