Bí mật Tử Cấm Thành: Rộng 720.000m2 mà phải đóng cửa lúc 5h chiều - lý do gắn liền với vụ trộm năm 1959

BomNgoan6427

New member
5ddcbc0ab6842b195396.jpg


Tử Cấm Thành là địa điểm check-in đỉnh của chóp khi đến Bắc Kinh, Trung Quốc nè! Nhưng mà bạn có thắc mắc không, sao nơi này lại không mở cửa tối, mà chỉ cho tham quan đến 5 giờ chiều thôi? Nghe hơi bí ẩn phải không nào?

Tử Cấm Thành được xây từ năm 1406 đến 1420 thời nhà Minh, nằm tại Đông Thành, Bắc Kinh. Hồi xưa, đây là biểu tượng quyền lực tột đỉnh, chỉ có hoàng tộc và quan lại mới được vào thôi nha! Sau này, Trung Quốc mới đổi tên thành Bảo tàng Cố Cung và mở cửa cho mọi người tham quan.

Nhưng mà plot twist là: Tử Cấm Thành rộng kinh khủng, dạo cả ngày cũng chưa hết mà sau 5h chiều là phải về bắt buộc luôn. Vậy lý do thực sự là gì?

c3a2a555702e27622286.jpg


Có nhiều thuyết âm mưu lắm nha! Có người kể rằng trong hơn 600 năm lịch sử, nhiều cung nữ, thái giám, phi tần đã qua đời ở đây nên có hồn ma lang thang. Ban ngày dương khí mạnh thì chúng ẩn mình, đêm đến mới xuất hiện. Thậm chí có người còn khẳng định đã nhìn thấy ma luôn á!

Nhưng mà theo khoa học thì chuyện này hơi... vô lý ha! Sự thật liên quan đến một vụ việc nghiêm trọng năm 1959 đó!

Mùa hè năm 1959, vì nghỉ hè nên du khách tới Tử Cấm Thành đông như kiến. Lúc đó chưa có quy định đóng cửa lúc 5h chiều, nên tối muộn vẫn còn người tham quan.

Sau khi đóng cửa, nhân viên đi kiểm tra thì phát hiện một số di vật văn hóa đã mất tích! Trong đó có cả thanh bảo đao thời Càn Long, một số sách quý bị cắt hỏng hoặc bị trộm luôn. Lúc đó chưa có camera đầy đủ nên việc điều tra siêu khó!

052ca65dc06378af20a7.jpg


Vụ việc này hot đến mức chính quyền trung ương phải lập đội điều tra đặc biệt. Sau khi khảo sát hiện trường, họ nhận định: vì Tử Cấm Thành được canh gác nghiêm ngặt, có tường 12m và cả hào nước bao quanh, nên khó lòng trộm đồ ra ngoài. Vậy nên họ nghi ngờ đây là "nội gián"! ️

Họ tìm đến Điền Nghĩa - người phát hiện hiện trường. Anh ta kể rằng khi đến Dưỡng Tâm Điện kiểm tra, phát hiện một mảnh kính lớn vỡ trên sàn. Anh ta liền báo an ninh và gọi cảnh sát ngay.

Nhưng nếu là nhân viên gây án thì không cần làm vỡ kính để thu hút chú ý đúng không? Vậy là nhân viên được "clear" khỏi danh sách nghi phạm rồi! ✅

Cảnh sát tìm thấy mảnh da trên kính vỡ nhưng lúc đó chưa có công nghệ xét nghiệm ADN nên chỉ dựa vào dấu vân tay và dấu chân thôi. Lần theo dấu vết, họ đi đến Trữ Thọ Môn, xuống Tây Khánh Môn và phát hiện chốt cửa đã bị tháo! Tên trộm chắc chắn đã trốn thoát từ đây rồi!

14e051aa064e1d131007.jpg


Cảnh sát nghi ngờ tên trộm đã cao chạy xa bay khỏi Bắc Kinh, nên thông báo cho công an các tỉnh thành phối hợp. Nhanh như chớp, cảnh sát Thiên Tân phát hiện đối tượng khả nghi: người này lên tàu nói không có tiền mua vé, nhưng khi kiểm tra lại thấy trong túi có vàng thỏi còn khắc chữ nữa!

Vì giải thích không được nên bị bắt ngay! Lục soát nhà thì tìm thấy toàn bộ di vật bị mất.

Trong quá trình thẩm vấn, hắn khai rằng sau khi trộm đồ đã chạy về nhà chị gái. Chị hắn biết chuyện liền yêu cầu trả đồ về chỗ cũ, nhưng hắn không chịu nên thu dọn đồ đạc định trốn về quê thì bị bắt ở Thiên Tân. Mặc dù tìm lại được bảo vật nhưng việc khôi phục những cuốn sách đã hư hỏng thì cực kỳ khó!

Ngày nay, dù đã có hệ thống chống trộm hiện đại nhưng Tử Cấm Thành vẫn giữ quy định đóng cửa lúc 5h chiều. Và còn có những lý do khác nữa đó!

Thứ nhất: Đảm bảo trải nghiệm tham quan tốt nhất. Các kiến trúc trong Tử Cấm Thành đều làm bằng gỗ, nếu chẳng may cháy thì GG luôn! Vì thế các cung điện không trang bị đầy đủ thiết bị chiếu sáng. Để du khách nhìn rõ mọi ngóc ngách thì đóng cửa lúc 5h chiều là hợp lý nhất.

b554350fa4c0694b6b85.jpg


Thứ hai: Đảm bảo an toàn cho du khách. Tử Cấm Thành rộng 720.000m2, là cố đô của hai triều đại Minh Thanh nên vô cùng tráng lệ. Từng viên gạch đá đều được trau chuốt tỉ mỉ, nhưng qua thời gian nhiều con đường không còn nhẵn nhụi như xưa, đi đêm rất dễ té ngã!

Cuối cùng: Mặc dù bố cục Tử Cấm Thành vuông vức nhưng vì quá rộng lớn, có quá nhiều cung điện, nên ban ngày còn dễ lạc chứ đừng nói gì đến ban đêm!

Đây chính là lý do thật sự mà Tử Cấm Thành đóng cửa lúc 5h chiều. Không phải vì ma quỷ linh hồn gì đâu, mà chỉ vì sự an toàn của di tích và du khách thôi nha!

Theo Baidu

7e0f20d0be5a39484b5d.jpg


9f74780a5366f6ea5a69.png


a2d41d26abba8bd164d2.png


Nguồn: kenh14.vn
 
Back
Top