Những kiểu tóc bá đạo trong thế giới anime/manga từ lâu vẫn khiến fan "quắn não" không biết làm sao tái hiện được ngoài đời thực. Và mới đây thôi, bí mật về mái tóc 2 sừng legendary của Astro Boy – nhân vật đã nổi tiếng hơn 70 năm – cuối cùng cũng được "spoil" hết, khiến cộng đồng otaku toàn cầu "vỡ oà" không ngừng!
Thách thức mọi định luật phối cảnh suốt hơn 7 thập kỷ
Từ xưa tới giờ, Astro Boy (Cậu bé phản lực) của cố họa sĩ huyền thoại Tezuka Osamu luôn flexxx với mái tóc có 2 chiếc sừng nhọn hoắt siêu đặc trưng. Điểm "wtf" ở đây là dù nhân vật này xoay trái, xoay phải, nhìn thẳng hay nhìn từ phía sau, 2 chiếc sừng đó vẫn cứ giữ nguyên hình dạng hoàn hảo như... không có gì xảy ra!
Với giới vẽ vời và làm mô hình, đây là một cấu trúc "bất khả thi" vì nó phá vỡ toàn bộ nguyên tắc phối cảnh không gian 3D luôn. Suốt mấy chục năm trời, fan cứ nghĩ đây là kiểu "logic anime" mà thôi – vẽ vui vậy đó! Nhưng không ngờ, anh nghệ nhân chế tạo mô hình đỉnh cao Tomohide Enoki người Nhật lại chứng minh ngược: "Ơ không phải đâu nhen!"
Khi "màu đen nhất thế giới" đánh lừa thị giác con người
Gần đây, nghệ nhân Tomohide Enoki vừa thả thính mô hình đầu Astro Boy 3D do chính tay anh làm. Cái đỉnh là khi quay mô hình này 360 độ, kiểu tóc sừng đôi vẫn hiện ra mượt mà, không hề lỗi hay bug gì hết. Hoàn hảo đến mức nhiều netizen tưởng đây là sản phẩm của AI hoặc CGI fake ảo nào đó!
Nhưng plot twist đây: bí mật nằm ở thiết kế siêu phức tạp kết hợp với khoa học vật liệu xịn sò. Anh Enoki đã dùng loại sơn đặc biệt tên "True Black Unparalleled" – được mệnh danh là "màu đen nhất thế giới" với khả năng hút ánh sáng lên tới 99,4%!
Nhờ khả năng "nuốt chửng" cả ánh sáng lẫn bóng tối, lớp sơn này xóa sạch mọi đường nối, nếp gấp và chi tiết gồ ghề trên bề mặt. Nó làm mắt người ta không thể nhận ra cấu trúc đổ bóng thật, tạo nên hiệu ứng "lừa tình" thị giác đỉnh của đỉnh luôn!
Sự thật ngỡ ngàng: Mái tóc không phải có 2 sừng!
Khi phiên bản chưa sơn được hé lộ, cư dân mạng mới "vỡ oà" trước câu trả lời đã làm giới anime "đau đầu" suốt bao nhiêu thập kỷ. Hóa ra mô hình này không phải có 2 mà thực chất là 3 chiếc sừng được xếp theo góc độ hình học siêu tinh vi!
Khi phủ lớp sơn siêu đen và nhìn từ góc thường, chiếc sừng thứ 3 sẽ "tàng hình" hoàn toàn, tạo ra ảo giác giúp mái tóc luôn giữ trạng thái 2 sừng bất biến dù nhìn từ góc nào. Mind = blown!
Thực ra thì Tomohide Enoki vốn là một "madlad" chuyên "flex" những kiểu tóc phi logic trong anime. Trước Astro Boy, anh đã từng hiện thực hóa thành công mái tóc nhọn của Suneo trong Doraemon, kiểu tóc mái che nửa mặt của Black Jack, hay mái tóc hoang dại của Joe Shimamura.
Sự kết hợp đỉnh cao giữa tư duy tạo hình, ảo giác thị giác và công nghệ sơn tân tiến đã mang tới câu trả lời "xịn xò" cho fan. Nhiều người đã hài hước comment:
Nguồn: gamek.vn
Thách thức mọi định luật phối cảnh suốt hơn 7 thập kỷ
Từ xưa tới giờ, Astro Boy (Cậu bé phản lực) của cố họa sĩ huyền thoại Tezuka Osamu luôn flexxx với mái tóc có 2 chiếc sừng nhọn hoắt siêu đặc trưng. Điểm "wtf" ở đây là dù nhân vật này xoay trái, xoay phải, nhìn thẳng hay nhìn từ phía sau, 2 chiếc sừng đó vẫn cứ giữ nguyên hình dạng hoàn hảo như... không có gì xảy ra!
Với giới vẽ vời và làm mô hình, đây là một cấu trúc "bất khả thi" vì nó phá vỡ toàn bộ nguyên tắc phối cảnh không gian 3D luôn. Suốt mấy chục năm trời, fan cứ nghĩ đây là kiểu "logic anime" mà thôi – vẽ vui vậy đó! Nhưng không ngờ, anh nghệ nhân chế tạo mô hình đỉnh cao Tomohide Enoki người Nhật lại chứng minh ngược: "Ơ không phải đâu nhen!"
Khi "màu đen nhất thế giới" đánh lừa thị giác con người
Gần đây, nghệ nhân Tomohide Enoki vừa thả thính mô hình đầu Astro Boy 3D do chính tay anh làm. Cái đỉnh là khi quay mô hình này 360 độ, kiểu tóc sừng đôi vẫn hiện ra mượt mà, không hề lỗi hay bug gì hết. Hoàn hảo đến mức nhiều netizen tưởng đây là sản phẩm của AI hoặc CGI fake ảo nào đó!
Nhưng plot twist đây: bí mật nằm ở thiết kế siêu phức tạp kết hợp với khoa học vật liệu xịn sò. Anh Enoki đã dùng loại sơn đặc biệt tên "True Black Unparalleled" – được mệnh danh là "màu đen nhất thế giới" với khả năng hút ánh sáng lên tới 99,4%!
Nhờ khả năng "nuốt chửng" cả ánh sáng lẫn bóng tối, lớp sơn này xóa sạch mọi đường nối, nếp gấp và chi tiết gồ ghề trên bề mặt. Nó làm mắt người ta không thể nhận ra cấu trúc đổ bóng thật, tạo nên hiệu ứng "lừa tình" thị giác đỉnh của đỉnh luôn!
Sự thật ngỡ ngàng: Mái tóc không phải có 2 sừng!
Khi phiên bản chưa sơn được hé lộ, cư dân mạng mới "vỡ oà" trước câu trả lời đã làm giới anime "đau đầu" suốt bao nhiêu thập kỷ. Hóa ra mô hình này không phải có 2 mà thực chất là 3 chiếc sừng được xếp theo góc độ hình học siêu tinh vi!
Khi phủ lớp sơn siêu đen và nhìn từ góc thường, chiếc sừng thứ 3 sẽ "tàng hình" hoàn toàn, tạo ra ảo giác giúp mái tóc luôn giữ trạng thái 2 sừng bất biến dù nhìn từ góc nào. Mind = blown!
Thực ra thì Tomohide Enoki vốn là một "madlad" chuyên "flex" những kiểu tóc phi logic trong anime. Trước Astro Boy, anh đã từng hiện thực hóa thành công mái tóc nhọn của Suneo trong Doraemon, kiểu tóc mái che nửa mặt của Black Jack, hay mái tóc hoang dại của Joe Shimamura.
Sự kết hợp đỉnh cao giữa tư duy tạo hình, ảo giác thị giác và công nghệ sơn tân tiến đã mang tới câu trả lời "xịn xò" cho fan. Nhiều người đã hài hước comment:
Nguồn: gamek.vn