Truyện cổ tích có thật giữa đời thường
Bạn có tin vào happy ending kiểu "họ sống hạnh phúc mãi mãi về sau" không? Ở New York có những cặp đôi đã chứng minh điều đó qua hơn 18.000 ngày bên nhau đấy – tức là hơn 50 năm luôn nha! Nghe mà tim tan chảy hết á
Chuyện bắt đầu từ những lá thư tình của ông bà...
Nữ nhiếp ảnh gia Lauren Fleishman tình cờ tìm thấy thư tình của ông nội gửi bà nội sau khi ông mất. Những dòng chữ ông viết từ chiến trường Thế chiến thứ hai, rồi những lời yêu thương gửi bà trong suốt 50 năm hôn nhân sau đó khiến cô shocked luôn!
Và đó chính là lý do Lauren quyết định lên project chụp ảnh và phỏng vấn các cặp đôi già ở New York đã yêu nhau 50+ năm. Cô hỏi những câu kiểu: "Buổi hẹn hò đầu tiên đi đâu?", "Khi nào biết đó là tình yêu?", "Tình cảm có thay đổi theo thời gian không?"... Đọc câu trả lời mà muốn khóc luôn á!
Check ngay những câu chuyện real 100% này nè:
Angie Terranova – Staten Island:
"Già đi cùng nhau nên chẳng thấy đổi khác gì đâu. Hôm nay tôi có nếp nhăn ở đây, mai có thêm vài cái nữa. Nhìn chồng 83 tuổi chứ không thấy như ông già 84 đâu. Tôi tin là anh ấy cũng nghĩ vậy về tôi"
Này là nhìn người yêu bằng con tim chứ không phải mắt thường đó mọi người ơi!
Yevgeniy Kissin – Brooklyn:
"Gặp nhau ở tiệc khiêu vũ tháng 1/1938. Có một sĩ quan mặc quân phục đẹp trai đến trước, nhưng vợ tôi ghét quân phục nên từ chối phắt. Lần thứ hai tôi đến, cũng mặc quân phục nhưng khác kiểu. Đến giờ vẫn không biết vợ chọn vì đồng phục hay vì mặt mũi"
Plot twist đỉnh cao! Anh này may mắn vì... bộ đồng phục đúng gu á?
Fran Futterman – Brooklyn:
"Năm 1939 không ai giàu cả. Nên tụi tôi chỉ rủ nhau xuống tầng hầm nhà bạn chơi thôi. Chưa bao giờ nghĩ đến chuyện hẹn hò hay ăn nhà hàng vì không có tiền. Chỉ biết là thích ở cùng chỗ với cô ấy"
Đây mới là định nghĩa của "nghèo vui vẻ" đúng không nào! Yêu không cần sang chảnh, chỉ cần có nhau là đủ rồi
Golda Pollac – Brooklyn:
"Biết nhau từ trước Thế chiến II nhưng chưa nói chuyện. Anh ấy hơn tôi nhiều tuổi và quen nhiều cô gái khác. Sau chiến tranh anh về làm ở cửa hàng chị tôi, còn tôi đang ở đó. Năm nay tròn 63 năm cưới rồi đó! Tình yêu đến với tôi từ từ, không phải một cái bùm là có liền đâu. Lúc đó còn trẻ lắm so với anh ấy nhưng mà thích thì thích, cuối cùng anh cũng cầu hôn"
Slow burn romance ngoài đời thật luôn á! Từ friendzone lên người yêu rồi thành vợ chồng 63 năm, respect!
Jin Lin Chen – Brooklyn:
"Gặp nhau ở Trung Quốc lúc đi nghỉ. Chỉ gặp 3 ngày rồi chia tay. Không có điện thoại nên chỉ viết thư. Mỗi tuần tôi viết một lá, mất 20 ngày mới đến tay anh ấy. Thế là viết thư qua lại suốt 5 năm!"
Đợi 20 ngày mới có thư phúc đáp mà vẫn kiên trì 5 năm?! Gen Z giờ đợi 5 phút không rep tin nhắn đã muốn unfriend rồi đó mọi người Đây mới là true love!
---
Nguồn: svvn.tienphong.vn