Bí mật sốc: Tại sao Trư Bát Giới lại "nghiêm túc" khi gặp Nữ vương Nữ Nhi Quốc siêu xinh?

Panda004778

New member
0cf365401ee46cfa72d5.jpg


Ai mà chơi Tây Du Ký cũng biết Trư Bát Giới là "thánh simp" số 1 trời Tây rồi đúng không nè? Chàng heo này nổi tiếng là thấy gái xinh là "mất khôn" luôn á!

a225b9f4f93986d246cd.jpg


Hồi còn là Thiên Bồng Nguyên Soái xịn sò trên Thiên Đình, Trư Bát Giới đã từng "crush" chị Hằng Nga đến mức mất kiểm soát, thả thính lung tung ở Nguyệt Cung. Kết quả là Ngọc Đế nổi cơn tam bành, cho anh chàng "bay màu" xuống trần gian làm... Lợn tinh luôn

Dù hình dáng thay đổi nhưng tính "yêu gái" vẫn y nguyên nha! Thời gian ở hạ giới, anh heo đã cưới tận 2 bà vợ: một là Noãn Nhị Tỷ (mất sớm rồi), hai là Cao Thúy Lan ở Cao Lao Trang - người thực sự chiếm trọn trái tim "chàng Heo".

Lúc phải theo Đường Tăng đi thỉnh kinh (vì đã hứa với Quan Âm Bồ Tát mà), Bát Giới còn tỏ ra đau buồn, không nỡ rời Cao Thúy Lan. Lúc đó nhiều người nghĩ: "Ủa, anh heo này biết yêu thật lòng rồi kìa!"

d07569258bccec34df7f.jpg


Nhưng mà... thật ra không phải vậy đâu bạn ơi!

Suốt chặng đường đi thỉnh kinh, anh Trư vẫn nhiều lần "dính phốt" vì tính háo sắc. Ví dụ như định bỏ việc lấy kinh để cưới ba vợ trong phần "Bốn thánh thử lòng thiền", hay lúc nhìn trộm bảy yêu tinh nhện tắm rồi không kiềm chế được, biến thành cá nhảy xuống hồ trêu ghẹo luôn

9cd49569e9b15e77dda7.jpg


Đúng là "giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời" mà! Thế nhưng... plot twist đây rồi!

Khi đến Nữ Nhi Quốc - nơi có Nữ vương đẹp như tiên nữ, Trư Bát Giới lại... không phản ứng gì hết! Sao lạ vậy trời?

Lý do 1: Tâm lý bóng tối sau cú sốc mang thai

Các bạn có nhớ không? Khi vừa đến Nữ Nhi Quốc, Đường Tăng và Bát Giới vô tình uống phải nước sông Mẫu Hà, rồi... đột nhiên mang thai luôn! Hai ông lên cơn đau đẻ không chịu nổi

Tuy sau đó Ngộ Không tìm được nước giải, nhưng rõ ràng Bát Giới đã phải trải qua một cú sốc tâm lý khủng khiếp. Anh hiểu được sự đau đớn của phụ nữ khi sinh con rồi, làm sao còn tâm trạng "tăm tia" mỹ nhân được nữa chứ!



Lý do 2: Không dám "NTR" sư phụ chứ!

Nữ vương Nữ Nhi Quốc đã "love at first sight" với Đường Tăng, và ngay cả sư phụ cũng có chút... rung động lòng phàm Tuy hai người không thể đến với nhau, nhưng Bát Giới là đệ tử mà, làm sao dám có ý đồ với "sư nương" của mình được?

Lý do 3: "Ông lớn" đứng sau Nữ vương quá xịn! ⚡

Đây mới là lý do quan trọng nhất nè! Nữ vương không phải con gái bình thường đâu, mà là người mang vận khí thiên tử, được Vương Mẫu Nương Nương - "big boss" trên trời bảo hộ luôn!

Nguyên tác có miêu tả: "Cung trang xảo dạng phi phàm loại, thành nhiên Vương Mẫu giáng Dao Trì" - tức là nàng có khí chất như Vương Mẫu giáng trần vậy!

Trư Bát Giới thông minh lắm, nhận ra ngay thân phận "khủng" này rồi. Nhớ lại bài học năm xưa khi còn là Thiên Bồng Nguyên Soái - chỉ vì trêu Hằng Nga mà bị đày xuống làm heo - anh đâu dám phạm sai lầm lần 2! Lần này mà dính thêm nữa thì chắc không còn được làm heo nữa đâu

Nguồn: gamek.vn
 
Back
Top