SunCoco7625
New member
Hồi xưa, khi hoàng đế hay quan to qua đời, ngoài vàng bạc châu báu thì còn có cả... người sống bị chôn theo luôn Nghe xong mà muốn hỏi: các bác ấy sống được bao lâu trong lăng mộ trước khi "lên bờ xuống ruộng"? Câu trả lời sẽ khiến bạn phải "đứng hình" đấy!
Theo sách "Ngọc thiên", chữ "tuẫn" là chỉ người chết cùng hoặc người tùy táng. Thời Trung Quốc cổ đại có tục "nhân tuẫn" (chôn người sống theo người chết) siêu kinh dị, bắt đầu từ thời nhà Thương và nhà Chu. Khi vua băng hà, một đống người phải xuống mồ theo luôn. Tại quận Ân Hư (di chỉ nhà Thương), các nhà khảo cổ đã tìm thấy hơn 5.000 người bị tuẫn táng - số này mà nghe thôi đã thấy "nghẹn" rồi
Mặc dù đến thời Tần Thủy Hoàng đã dùng người hầu bằng đất nung thay thế, nhưng tục "nhân tuẫn" vẫn còn tồn tại dai dẳng. Đến tận thời nhà Thanh vẫn còn đó! Khi Hoàng đế Thuần Trị qua đời, hơn 30 thê thiếp phải tuẫn táng theo - đọc mà thấy sợ luôn á
Theo tài liệu, lễ tang Thuần Trị long trọng vì các phi tần được "chọn mặt gửi vàng" đi tuẫn táng đều có mặt tại lễ nhập quan. Khang Hy thấy cảnh đó xúc động quá nên đã ra lệnh bãi bỏ tục man rợ này - cuối cùng cũng có người tỉnh táo!
"Nhân tuẫn" có hai kiểu: một là chờ người chết rồi mới chôn, hai là chôn sống luôn (nghe thôi đã thấy ớn rồi). Viên Mai - nhà thơ nhà Thanh từng ghi lại phương thức tàn khốc nhất: đóng đinh những người bồi táng vào trong lăng mộ. Ôi giời ơi là giời!
Với hình thức chôn sống, người ta bị trói chặt tay chân, đặt theo tư thế nhất định rồi chôn luôn. Điều đáng sợ nhất không phải cái chết mà là phải chờ đợi cái chết đến từng giây từng phút. Vì thế nhiều người xin được... chết trước rồi mới chôn cho đỡ khổ
Vậy họ sống được bao lâu trong lăng mộ? Các chuyên gia đã làm thử nghiệm: nếu số người tuẫn táng không quá 18 người, họ có thể sống tối đa ba ngày. Nhưng ba ngày đó là ba ngày địa ngục trần gian luôn á!
Theo sử sách, sau khi hoàng đế được hạ táng, những người tuẫn táng sẽ đi vào lăng mộ qua một lối riêng, rồi bị chặt đầu hoặc bị giết bởi bẫy tự động khi cửa lăng đóng lại. Vì thế hiếm khi có ai phải ngồi chờ chết trong lăng mộ.
Nếu số người từ 18-56 người, họ không sống quá ba ngày do thiếu oxy. Còn nếu hơn 56 người, chỉ sống được tối đa một ngày thôi. Lăng mộ là không gian kín, nên chết đói và ngạt thở là chuyện chắc kèo
Đa số người bị đối xử như vậy là nô bộc. Thời xưa, nô bộc có thân phận thấp hèn, sống chết không ai quan tâm. Các nhà khảo cổ từng tìm thấy một ngôi mộ thời Ân Thương ở An Dương, Hà Nam với cảnh tượng bi thảm: phần đế mộ được làm từ... những người tuẫn táng bị chôn sống bên dưới, lấp đất lên làm nền, rồi mới chôn chủ nhân. Ghê quá đi mất!
Với các phi tần được tuẫn táng cùng hoàng đế, thường được ban lụa trắng hoặc rượu độc (nghe có vẻ "văn minh" hơn nhưng vẫn kinh). Vì thế mỗi khi hoàng đế băng hà, hậu cung toàn tiếng khóc ầm ĩ - không phải khóc thương vua mà khóc vì... biết mình sắp phải đi theo luôn rồi
Khi Chu Nguyên Chương mất, 46 thê thiếp bị bồi táng cùng. Tất cả bị xử tử trước rồi mới chôn, không những thế còn bị cho đầy thủy ngân vào quan tài. Thủy ngân là chất độc khiến quá trình chết nhanh hơn nhưng cực kỳ đau đớn. Lý do dùng thủy ngân là để ngăn cơ thể phân hủy, đặc biệt với những thê thiếp xinh đẹp mà hoàng đế muốn "giữ lại"
Ví dụ như trong "Diên Hy Công Lược", Lệnh Phi là người được Khang Hy sủng ái nhất. Bà sinh 6 đứa con cho vua trong 10 năm, là hoàng hậu duy nhất mang dòng máu Hán của triều Mãn Thanh. Sau khi mất, bà được truy phong là Hiếu Nghi hoàng hậu.
Hàng trăm năm sau, khi mộ bị trộm, các nhà khảo cổ choáng váng phát hiện thi thể bà vẫn sống động như thật, không hề hủy hoại. Hoá ra là do cơ thể bà ngấm thủy ngân nên được bảo tồn hoàn hảo. Người ra lệnh đặt thủy ngân không ai khác chính là Khang Hy hoàng đế - một kiểu thể hiện tình cảm "độc nhất vô nhị" của thời xưa
Nguồn: kenh14.vn