Bí mật ngành cho thuê đồ cosplay: Không hề dễ ăn như bạn nghĩ đâu!

ba996961a62c1447c2db.jpg


a928bc6afa84ffef66a3.jpg


Mơ ước mở shop cho thuê đồ cosplay nghe "ez game" lắm nhỉ? Ừ thì cứ tưởng là may mấy bộ rồi ngồi chờ thu tiền thôi Nhưng thực tế lại "xương" hơn bạn nghĩ nhiều đó!

Để hiểu rõ hơn về nghề này, mình đã ghé thăm Chie Cosplay Shop - một trong những shop cho thuê đồ cosplay lâu đời và uy tín nhất tại Hà Nội. Chị chủ shop xinh đẹp Nguyễn Khánh Chi (biệt danh Chie) đã chia sẻ toàn bộ câu chuyện thú vị về cái nghề mà ai cũng nghĩ là "nhàn hạ" này.

Khởi nghiệp bằng cách giấu đồ... dưới gầm giường

Năm 2007, khi mới học hết lớp 11, chị Chie bắt đầu tập may bộ đồ đầu tiên - cosplay nhân vật Rikku trong Final Fantasy tốn tận 950,000 đồng, toàn bộ được tích cóp từ tiền ăn sáng luôn á!

da4800150b58dfcaab10.jpg


Sau đó, chị nhận ra nhu cầu may đồ cosplay của các bạn trẻ lúc đó khá nhiều nên bắt đầu nhận đơn đặt hàng. Dần dần có vốn, chị mua lại đồ cosplay cũ, tân trang rồi cho thuê.

Nhưng plot twist là lúc đó chị đang học lớp 12, phải ôn thi đại học nên bị bố mẹ cấm rất mạnh. Thế là 10 bộ đồ cosplay đầu tiên phải giấu... dưới gầm giường để tránh mắt cha mẹ

"Đó là kỉ niệm vui thời đó thôi, chứ bây giờ mình có shop riêng rồi mà đồ để dưới gầm giường thì chắc chắn khách thấy đã chạy rồi còn ai muốn thuê nữa" - chị Chie cười khi nhớ lại.

8e7faadac445c4f05c38.jpg


c3eb2f2236e48f766aca.jpg


Sau 9 năm phát triển, Chie Shop đã chuyển từ nhà riêng sang một ngôi nhà thuê 4 tầng tại khu Chùa Láng với hàng trăm bộ đồ từ cosplay đến váy cưới, trang phục dạ hội.

Những rủi ro "não cân não" ít ai biết

Nghề cho thuê đồ cosplay không phải chỉ may đồ rồi ngồi "đếm tiền" đâu nhé! Rủi ro lớn nhất là... bị khách "bùng đồ" luôn á!

Chị Chie kể có lần một khách thuê một lúc 7 bộ đồ, đặt cọc chứng minh thư nhưng sau đó biến mất tăm, gọi điện không được. Lần theo địa chỉ trên CMND thì chị mới "té ngửa" khi phát hiện ra người trong CMND là người nhà của chủ nhà cũ và họ đã chuyển đi từ lâu rồi Lần đó chị mất trắng 7 bộ đồ trị giá khoảng 5 triệu đồng.

9c0bf058aaccd9e8d490.jpg


Còn một case khác "quái" hơn nữa: người "quịt đồ" không phải teen nào đó mà là... phụ huynh! Bác này thuê 10 bộ cho con nhưng làm mất 1 bộ nên quyết định... lờ đi, không trả luôn

May mắn là lần này chị Chie tìm ra được địa chỉ nơi làm việc, tới nói chuyện và được trả lại đồ cùng tiền bồi thường.

Ngoài chuyện bị "bùng đồ", việc bảo quản trang phục cũng khó lắm! Giá thuê chỉ bằng 1/10 giá may, vậy nên phải làm sao cho thuê 10 lần mà đồ vẫn như mới thì mới kiếm được lãi chứ. Không cẩn thận là hòa vốn, thậm chí lỗ luôn đó!

Nhưng cũng có nhiều kỷ niệm vui "lạc lối"

Dù rủi ro nhiều thế nhưng tại sao chị Chie vẫn bám trụ suốt 9 năm? Câu trả lời nằm ở niềm đam mê với Cosplay và những kỷ niệm đáng nhớ!

Chị Chie vẫn nhớ mãi một khách hàng nam đặc biệt. Hôm đó trời mưa gió to, vị khách này gõ cửa hỏi thuê đồ hóa trang thành... nữ giới

Hóa ra anh sắp cưới vợ và có ước muốn được hóa thân thành... Tiểu Long Nữ một lần trước khi cưới! Thậm chí anh còn xin mượn luôn áo lót ngực vì không mang theo.

Lúc đó chị Chie ở nhà một mình, cũng hơi lo sợ đây là "người lạ" gì đó. Nhưng may mắn vị khách này rất tử tế, anh thật tâm muốn cosplay và sau đó vài hôm có một bộ ảnh riêng làm kỷ niệm trước khi cưới. Giúp đỡ được vị khách đặc biệt này, chị cảm thấy vui vẻ và yêu nghề hơn

Hay như một lần khác dở khóc dở cười: một phụ huynh dắt con đi thuê đồ rồi hồn nhiên bảo "Mày nhớ chăm chỉ học hành chứ không sau này phải đi may đồ như chị này đấy!"

Lúc đó chị Chie đang là sinh viên năm nhất, câu nói này không khiến chị buồn mà chỉ thấy buồn cười vì dù sao họ cũng quan tâm con cái mà thôi.

Có đam mê thì vẫn làm được nha!




Hiện tại, nghề cho thuê trang phục Cosplay tại Việt Nam vẫn đang khá phát triển nhưng để nói là "công việc hấp dẫn, có tiềm năng" thì chưa hẳn. Theo chị Chie, nếu mở shop nhỏ tại nhà, tiết kiệm chi phí nhân công và thuê mặt bằng thì vẫn duy trì được và kiếm ra thu nhập tương đối ổn.

Còn nếu mở mô hình lớn như Chie Shop hiện nay thì khá khó vì phải kinh doanh thêm cả dịch vụ cho thuê váy cưới, đồ dạ hội... Nếu chỉ thuê đồ cosplay thôi thì khó lòng chịu nổi chi phí thuê nhà và nhân viên.

Nguồn: gamek.vn
 
Back
Top