Bí mật "kỳ lạ nhất" của Hoài Linh: Thích ngồi đất ăn cơm và từ chối Mr Đàm đến mức bạn thân cũng phải bó tay

d5fe0c590a610b907997.jpg


Dù nhận được cả núi lời mời từ Mr Đàm nhưng lần nào anh Hoài Linh cũng lắc đầu, từ chối sạch luôn á

Trong chương trình "Lần đầu tôi kể" tối ngày 25.1, danh hài Hoài Linh và MC Bờ vai đã có một cuộc trò chuyện cực kỳ thú vị và nhiều chi tiết "shock" không ngờ luôn.

Hoài Linh đã thả thính cực mạnh về chuyện ngày xưa, kể về duyên số với Vân Sơn, câu nói tạo nên bộ đôi huyền thoại Hoài Linh - Chí Tài và cuộc gặp gỡ định mệnh với Hữu Lộc nữa.

Đặc biệt, thói quen sống giản dị đến mức "sốc" của Hoài Linh, cùng bí mật trong chuyện ăn uống của anh cũng được khai thác kỹ càng trong buổi trò chuyện này.

Theo lời danh hài tiết lộ, anh là người mê lối sống giản dị vô cùng. Dù kiếm được tiền nhưng anh không thích chưng diện vì thấy không hợp với bản thân mình tí nào

Và đây rồi, bí mật kỳ lạ nhất của Hoài Linh: mỗi lần ăn cơm, anh thích ngồi bệt dưới đất cho thoải mái thay vì ngồi ghế nghiêm trang, sang xịn mịn. Đối với anh, việc ngồi ghế cao sang đó giống như... một hình phạt luôn á! "Cái ăn thường xuyên của tôi là lết dưới đất ăn", anh cười rõ cute

Chính vì thế, dù suốt ngày được mời ăn tiệc khắp nơi nhưng chẳng mấy khi anh nhận lời. Hiếm hoi lắm mới thấy anh đi đám cưới một lần. Rồi để ăn được, anh phải tháo giày ra, đưa chân lên ghế, lấy khăn trải bàn che lại để người ta khỏi nhìn thấy nữa chứ

1ddbc381b0eb8757a50c.jpg


Nhà cửa người ta bày biện bắt mắt còn nhà anh lộn xộn đúng chuẩn phong cách chủ nhân luôn. Với bạn bè, ai ở hóc hẻm, đồng ruộng lầy lội thế nào anh cũng lội vào tận nơi, nhưng cứ thấy nhà cao cửa rộng, trang hoàng bề thế là anh lại... không muốn bước chân vào

Đó cũng chính là lý do khiến anh nhiều lần "phũ" lời mời đến thăm nhà của Đàm Vĩnh Hưng, mặc dù mối quan hệ của cả hai siêu thân thiết.

Hoài Linh tâm sự rằng, vì anh nghe đồn Mr Đàm từng nói: "Ai chê nhà tôi chỗ nào tôi đập ngay chỗ đó" - nên Hoài Linh sợ quá trời, sợ anh đến thăm thì Mr Đàm phải đập banh cả căn nhà mất

"Tôi là cái thằng hay chê lắm. Nhiều khi sang trọng đối với họ nhưng không hợp đối với tôi, tôi cũng chê được vậy.

Tôi không thích thì nói không thích chứ sao, mà cái tính tôi thì thích nói thẳng. Tôi qua là nó đập banh cái nhà bởi vì, tôi không có cao sang, trọng vọng để vô một cái tòa lâu đài như nó được.

Nó mời mấy lần, tôi cũng nói y chang vậy", Hoài Linh thẳng thắn vô cùng.

Bị từ chối nhiều lần, Đàm Vĩnh Hưng chỉ biết ngán ngẩm: "Trời ơi, sao anh khó quá"

Rồi khi được hỏi có thấy Mr Đàm buồn không, Hoài Linh trả lời cực "gắt": "Tôi không biết là nó có buồn không nhưng tôi nghĩ là nó nên vui. Nó không phải phục vụ ăn uống và cũng khỏi phải nghe những lời không hay lắm từ cái miệng của tôi"

Không chỉ chuyện nhà cửa, chuyện công việc và lối sống của Đàm Vĩnh Hưng cũng luôn được Hoài Linh góp ý một cách thẳng thắn, thậm chí là... chửi luôn á

"Nghe góp ý của mọi người chung quanh về nó, cái nào hay tôi để lại vì nó có sẵn, cái nào xấu tôi phải nói lại cho nó.

Thêm nữa, lâu lâu mới gặp hay nói chuyện điện thoại một lần thì phải góp ý cái xấu trước đã, mà khi góp ý cái xấu thì chắc chắn phải có chửi rồi. Thành thử ra, nó cũng làm biếng (lười) gặp tôi lắm.

Nó sợ tôi cũng là sợ cái đó thôi. Làm gì thì làm chứ mấy cái cú đó là tôi không có tha được", anh cười haha

Những tiết lộ của Hoài Linh khiến người xem cảm thấy bất ngờ vô cùng bởi từ trước đến nay, ai cũng nghĩ anh và Mr Đàm là chỗ thân tình kiểu gặp nhau thường xuyên. Chuyện cả hai hay sang nhà nhau chơi đó cũng là chuyện bình thường thôi chứ nhỉ? Ai ngờ sự thật lại... khác xa thế này





Nguồn: soha.vn
 
Back
Top