Bí mật hậu trường: Thầy Kim chỉ đạo sút 11m cho U23 Việt Nam, nhưng anh chàng "phá kèo" lại khiến cả nước vỡ òa

Chiến thắng loạt "đấu súng" penalty của U23 Việt Nam không hề có chút may mắn nào cả nhé! Đó là kết quả của sự tính toán cực kỳ tinh vi và bản lĩnh thép của cả đội

Trận cầu trong mơ: U23 Việt Nam 2-2 (luân lưu 7-6) U23 Hàn Quốc

U23 Việt Nam vừa làm cả nước phải "rần rần" khi chơi cực máu lửa trước U23 Hàn Quốc, giành về chiếc HC Đồng tại VCK U23 châu Á 2026. Đỉnh của chóp luôn! ✨

Trong một trận đấu đầy drama, điều đáng khen ngợi nhất chính là bản lĩnh "thép" của các chàng trai áo đỏ, kết hợp với chiến thuật cực thông minh của HLV Kim Sang-sik và ekip.

4649c9aa3e320c563338.jpg


Bí mật từ phòng thay đồ

Theo nguồn tin nội bộ chia sẻ, cả 7 cầu thủ U23 Việt Nam bước lên "chấm 11m" đều tự nguyện xin đá luôn chứ không phải chờ HLV chỉ định đâu nha! Tinh thần "dám nghĩ dám làm" thật sự xịn sò

Còn thầy Kim thì lại chơi chiêu tâm lý chiến cực gắt. Ông dặn các trò cùng sút vào góc bên trái khung thành (theo hướng thủ môn Hàn Quốc thường đổ người).

Và guess what? Chiến thuật này work cực mượt khi cả 6 quả đá đầu tiên của Việt Nam đều bay vào lưới, trong khi thủ môn đối phương toàn đổ người sai hướng

Plot twist cực gắt từ Thanh Nhàn

Đến lượt đá thứ 7 - khi thủ môn Hàn Quốc học hỏi kinh nghiệm và đổi hướng - thì Thanh Nhàn đã có màn "phá kèo" cực thông minh! Anh không nghe theo chỉ đạo ban đầu mà chọn sút hướng ngược lại. Và boom! Quả bóng bay vào lưới, ấn định chiến thắng 7-6 cho U23 Việt Nam. Anh đã "tương kế tựu kế" đối phương quá đỉnh luôn!

7ea9c8ddb60a2caf0be4.jpg


Bromance của Văn Bình và Trung Kiên

Chi tiết cute nữa là thủ môn Văn Bình có hỏi Trung Kiên tư vấn hướng bắt penalty. Nhưng Trung Kiên chỉ trả lời: "Cậu cứ tin vào chính mình đi!" Friendship goals quá đi!

Và đúng là Văn Bình không phụ lòng tin của đồng đội. Anh kể lại đã để ý thấy cầu thủ Hàn Quốc "liếc mắt nhanh như chớp" về phía phải khung thành, rồi đổ người cản phá thành công quả đá thứ 7. Phản xạ thần sầu!

0580ab97210cda6b2346.jpg


Thống kê "ngược đời" đỉnh cao

Điều crazy nhất là U23 Việt Nam chỉ có 5 pha dứt điểm, trúng đích 3, nhưng ghi được 2 bàn. Hiệu suất chuyển hóa cơ hội nào!

Trong khi đó, U23 Hàn Quốc tuy kiểm soát bóng 76%, tung ra 32 cú sút, trúng đích 12 lần, nhưng vẫn không thắng được các bạn trẻ Việt Nam sau 120 phút thi đấu.

Thậm chí U23 Hàn Quốc còn suýt thua ngay từ 2 hiệp chính, nếu không có bàn gỡ của Shin Min Ha ở phút 90+7. Nhưng sang hiệp phụ với 30 phút chơi nhiều hơn 1 người, đội của HLV Lee Min Sung vẫn bất lực không ghi được bàn và cuối cùng thất bại ở loạt luân lưu.

Lịch sử được tạo nên!

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top