Chào mọi người! Hôm nay mình sẽ bóc phốt một chi tiết siêu bí ẩn trong Tây Du Ký mà có thể bạn chưa từng để ý đấy
Ai cũng biết Tôn Ngộ Không là anh hùng cực kỳ ngầu, ngang tàng và gần như không sợ trời sợ đất phải không nào? Sau khi đại náo Thiên Cung xong xuôi, cuối cùng anh khỉ này cũng phải chịu thua Phật Tổ Như Lai và bị dí luôn dưới núi Ngũ Hành Sơn suốt 500 năm trời
Nhưng mà plot twist ở đây là: trong thời gian bị giam giữ đó, có một cậu bé bất ngờ xuất hiện, không những không sợ Tôn Ngộ Không mà còn chủ động trò chuyện, thậm chí hái đào mang đến cho anh Hầu Vương ăn nữa!
Và đây chính là lúc mọi chuyện trở nên sus hết sức
Sao cậu bé này lại không sợ Tôn Ngộ Không vậy trời?
Nghĩ mà xem, Tôn Ngộ Không từng làm náo loạn cả Thiên Cung, đánh đuổi thiên binh thiên tướng chạy tán loạn. Một người bình thường ai mà dám lại gần một vị yêu hầu nguy hiểm như vậy chứ?
Nhưng cậu bé này lại chill phết, còn hái đào cho ăn như không có gì xảy ra. This is not normal guys!
Nhiều fan đã đưa ra giả thuyết rằng: cậu bé này chắc chắn không phải người phàm đâu!
Plot twist: Phật Tổ Như Lai hóa thân?!
Okay, bây giờ đến phần hack não nhất: có thể cậu bé chính là Phật Tổ Như Lai hóa thân đó!
Lý do thứ nhất: Về pháp lực thì ai cũng biết Tôn Ngộ Không có con mắt tinh tường, nhìn qua là biết ai là người ai là yêu. Nếu một thần tiên hay yêu quái thường thường biến hóa, chắc chắn đã bị anh khỉ phát hiện rồi.
Nhưng mà Như Lai khác chứ! Ngài là người trực tiếp chế ngự Tôn Ngộ Không, hoàn toàn có thể xuất hiện dưới hình dạng khác mà không bị nhận ra.
Theo cách hiểu này thì việc cậu bé xuất hiện không phải ngẫu nhiên, mà có thể là cách Như Lai âm thầm theo dõi Tôn Ngộ Không trong thời gian bị giam đó
500 năm dưới núi có phải chỉ để trừng phạt?
Thực ra nếu nhìn tổng thể cả truyện Tây Du Ký, việc Tôn Ngộ Không bị nhốt dưới núi không đơn giản chỉ là hình phạt đâu nha!
Nếu để anh khỉ này tự do lung tung thì chắc chắn sẽ còn gây nhiều chuyện nữa. Vậy nên việc phong ấn vừa để kìm hãm sự ngang ngược, vừa tạo cơ hội cho nhân vật này "rửa tâm" luôn.
Và quan trọng hơn cả: đợi người thỉnh kinh xuất hiện!
Đến khi Đường Tăng đi ngang qua Ngũ Hành Sơn, Tôn Ngộ Không mới được giải thoát và chính thức bắt đầu hành trình thỉnh kinh huyền thoại.
Vậy nên Như Lai không chỉ đơn giản "đánh bại" Tôn Ngộ Không, mà còn giữ lại một nhân vật có tiềm năng siêu to khổng lồ cho sau này đó các bạn ơi!
Từ yêu hầu trở thành Phật
Và kết quả thì ai cũng biết rồi đúng không? Tôn Ngộ Không đã trở thành nhân vật quan trọng nhất trong đoàn thỉnh kinh.
Từ một con khỉ đại náo Thiên Cung, anh đã trải qua vô số thử thách, bảo vệ Đường Tăng và chiến đấu với đủ loại yêu quái trên đường đến Tây Thiên. Tính cách nóng nảy ban đầu dần được rèn giũa qua hành trình nhiều năm.
Và cuối cùng, sau khi hoàn thành việc thỉnh kinh, Tôn Ngộ Không được phong làm Đấu Chiến Thắng Phật!
Chính vì thế, chi tiết cậu bé mang đào đến cho Tôn Ngộ Không thường được hiểu theo góc độ thú vị: nếu cậu bé thực sự là Như Lai hóa thân, cuộc gặp đó có thể là cách hé lộ rằng việc giam Tôn Ngộ Không không phải là dấu chấm hết cho số phận của anh Hầu Vương đâu nha!
Tuy nhiên mình xin lưu ý là: cách giải thích "cậu bé chính là Như Lai hóa thân" là một diễn giải của hậu thế dựa trên các tình tiết trong Tây Du Ký thôi, không phải chi tiết được tác phẩm xác nhận trực tiếp đâu nhen
99% fan Tây Du Ký cũng không biết lý do Tôn Ngộ Không cất gậy Như Ý ở lỗ tai chứ không cho túi áo
Cô bé 11 tuổi phát hiện lỗi sai lớn của Tây Du Ký mà hơn 400 năm qua không ai chú ý đến
Nguồn: techz.vn