Bí mật động trời CIA giấu kín về vụ ám sát Tổng thống Kennedy năm 1963

WibuKeo2k8

New member
e6d815a6b85c9fa58b4b.jpg


Chỉ 7 tuần trước khi Tổng thống John F. Kennedy bị ám sát năm 1963, CIA đã chặn được một cuộc gọi cực kỳ đáng ngờ tới Đại sứ quán Liên Xô ở Mexico City.

6ff0efa676d8445ccde5.jpg


Theo Yahoo News, người gọi nói tiếng Nga ngọng nghịu: "Tên tôi là Oswald" và muốn tìm hiểu về thị thực để quay lại Nga. Đúng rồi đấy, chính là Lee Harvey Oswald - kẻ sau này bị cho là đã ám sát ông Kennedy đó!

Plot twist là cuộc gọi này cũng chẳng ra gì. Khi Oswald hỏi về thị thực, viên chức Liên Xô đáp lại khô khan là không có info gì mới rồi... cúp máy luôn.

Phần lớn bản ghi nhớ nội bộ dài 23 trang của CIA về cuộc gọi này và chuyến đi Mexico City của Oswald đã được công bố từ lâu. Nhưng mấy phần "mật" nhất mới được hé lộ tuần trước thôi. Đây chỉ là một mảnh trong số 13.173 tài liệu gốc mà Cục Lưu trữ Quốc gia vừa thả ra theo luật.

Vậy CIA đang che giấu cái gì?

Phần bị "che" suốt bao năm nay mới là điều đáng chú ý nhất nè! Bản ghi nhớ giải thích cách CIA nghe lén cuộc gọi của Oswald: "Thông tin này có được nhờ một trung tâm nghe lén điện thoại mà chúng ta vận hành cùng với văn phòng Tổng thống Mexico. Đó là thông tin cực kỳ bí mật, thậm chí các quan chức an ninh và thực thi pháp luật Mexico còn không biết".

Nói ngắn gọn, giống như nhiều tài liệu mới được thả về vụ JFK, bản ghi nhớ này không hề có thông tin "bom tấn" nào chứng minh có âm mưu phức tạp để giết ông ấy đâu. Thay vào đó, nó chỉ cho thấy CIA đang cố giấu cách họ làm việc - trong trường hợp này là hợp tác với quan chức nước ngoài để điều hành một trung tâm nghe lén bí mật trên đất Mexico.

Vụ ám sát Tổng thống Kennedy đến giờ vẫn sinh ra vô số thuyết âm mưu, từ mafia, người Cuba, người Liên Xô đến chính CIA đóng vai trò bí ẩn trong vụ này.

Chắc chắn một điều là do CIA không công bố hết tất cả hồ sơ liên quan nên người ta nghĩ ngay: "Chính phủ Mỹ đang che giấu gì đó rồi!"

"Họ đang che giấu điều gì?", Robert F. Kennedy Jr., cháu trai của Tổng thống Kennedy đã hỏi như vậy cách đây hai tháng khi có tổ chức kiện Chính phủ Mỹ để buộc công bố số tài liệu còn lại về vụ ám sát chấn động này.

Nhưng những tài liệu mới công bố chỉ cho thấy điều CIA muốn che giấu chính là hoạt động thu thập thông tin cực kỳ nhạy cảm của họ, chứ ít liên quan trực tiếp đến vụ ám sát lắm.

Vậy tài liệu có tiết lộ gì về Oswald không?

Có cho biết hắn ta có liên hệ bí mật nào với ai trong Chính phủ Mỹ trước vụ ám sát không? Rõ ràng là Oswald đã nằm trong tầm ngắm của FBI rồi.

Một đặc vụ ở Dallas được giao nhiệm vụ theo dõi hắn vì trước đó hắn đã đào tẩu sang Liên Xô. Những hoạt động liên quan Oswald của đặc vụ này, nhất là lá thư Oswald viết cho đặc vụ sau khi người này định thẩm vấn vợ Oswald, đã bị Ủy ban Warren hủy và che giấu. Ủy ban này do Tổng thống Lyndon Johnson lập ra để điều tra vụ ám sát.

Nhưng nhiều người tin vào thuyết âm mưu vẫn chắc rằng có điều gì đó đen tối hơn nhiều đang diễn ra, rằng CIA có mối quan hệ kiểu gì đó với Oswald.

Bản ghi nhớ xác nhận rằng CIA đã biết về Oswald và có hồ sơ về hắn. Nhưng tin tức về vụ bắt giữ Oswald đã gây náo loạn cả trụ sở CIA.

Bản ghi nhớ viết: "Khi tin tức về vụ ám sát Tổng thống Kennedy đến văn phòng các bộ phận điều hành và nhân viên của chúng tôi vào chiều thứ Sáu ngày 22/11/1963, mọi người bật đài bán dẫn khắp nơi để theo dõi thảm kịch. Khi nghe thấy tên Lee Oswald, tác động không khác gì bị điện giật. Cùng lúc đó, một tin nhắn từ FBI gửi đến, chỉ đích danh Oswald có thể là kẻ ám sát và yêu cầu tìm kiếm dấu vết".

Drama trong nội bộ CIA lúc đó như thế nào?

Vào thời điểm đó, theo bản ghi nhớ: James Jesus Angleton, trưởng bộ phận phản gián của CIA, đã chuyển thông điệp của FBI cho Đơn vị Điều tra Đặc biệt. Một nữ đặc vụ tên Betty Egerter ngay lập tức nhận ra tên Oswald và lao đi tìm hồ sơ của hắn.

Trước đó, một bức điện đã được gửi đến Mexico City yêu cầu biết thêm thông tin về Oswald. Trưởng văn phòng CIA ở Mexico đã gọi về để nhắc đồng nghiệp rằng họ có thông tin gì đó về Oswald.

Điều nổi bật từ câu chuyện này là các quan chức CIA vội vã đi tìm thông tin về kẻ ám sát Tổng thống Kennedy và lo sợ rằng họ có thể bị đổ lỗi vì không để ý đến Oswald nhiều hơn trước vụ ám sát.

Trước đó, CIA đã thừa nhận trong một bức thư gửi Nhà Trắng rằng cơ quan này vẫn đang giữ lại một số ít tài liệu về vụ ám sát ông Kennedy mà nếu công bố, có thể tiết lộ tên các nhân viên CIA cụ thể, tài sản và nguồn tin tình báo, các phương pháp tình báo vẫn đang được sử dụng, các chi tiết hoạt động cụ thể, các mối quan hệ liên lạc với tình báo nước ngoài, các cơ sở nhất định của CIA và các chương trình hành động bí mật tuyệt mật vẫn còn hiệu lực.

6e238f58dd12d4ea5c04.jpg


Trên podcast "Skullduggery" của Yahoo News, Jefferson Morley - cựu phóng viên Washington Post đang điều hành một trang web chuyên về vụ ám sát ông Kennedy - lập luận rằng CIA đang chơi một "trò chơi vỏ bọc" và che giấu các tài liệu cho thấy Tổng thống Kennedy bị những kẻ thù trong chính phủ của ông giết hại và những người đó có khả năng lái kết quả điều tra vụ ám sát theo hướng khác. Nhưng bằng cách nào? Ông Morley nói: "Điều đó được giữ bí mật và vì vậy tôi không thể giải thích cơ chế của một âm mưu".

Philip Shenon, cựu phóng viên New York Times, người viết cuốn sách riêng về vụ ám sát ông Kennedy có tựa đề "A Cruel and Shocking Act", lại đưa ra góc nhìn khác. Ông cho rằng Oswald quá thất thường và không đủ ổn định để tham gia vào âm mưu nào. Tuy nhiên, ông Shenon thừa nhận, công bố tài liệu mới này không giải quyết được vấn đề và mọi người sẽ vẫn tranh luận về những thuyết âm mưu này trong cả nghìn năm tới.

Điểm lại timeline vụ việc nha: ⏰

John Fitzgerald Kennedy (JFK), Tổng thống Mỹ thứ 35, đã bị ám sát lúc 12 giờ 30 phút trưa 22/11/1963 tại Dealey Plaza, Dallas, Texas. Ông Kennedy bị Lee Harvey Oswald bắn trọng thương khi đang diễu hành vận động bầu cử cùng vợ là bà Jacqueline, Thống đốc bang Texas John Connally và vợ là Nellie, trên đoàn xe hộ tống tổng thống. Vào lúc 1 giờ chiều cùng ngày, Tổng thống Kennedy qua đời tại phòng cấp cứu bệnh viện Parkland. Phó Tổng thống Lyndon B. Johnson đảm nhiệm cương vị tổng thống ngay sau đó.

Một cuộc điều tra kéo dài 10 tháng từ tháng 11/1963 đến tháng 9/1964 của Ủy ban Warren đã kết luận rằng Oswald hành động một mình. Cái chết của ông Kennedy đánh dấu lần thứ 4 xảy ra một vụ ám sát Tổng thống Mỹ thành công.

Trái ngược với kết luận của Ủy ban Warren, Ủy ban các vụ ám sát Mỹ (HSCA) kết luận vào năm 1979 rằng vụ ám sát Kennedy là kết quả của một âm mưu. Họ xác định rằng những phân tích các bản ghi âm cho thấy có một tiếng súng nữa và có xác suất cao là hai tay súng cùng nhằm vào Tổng thống. Tuy nhiên, Ủy ban này không xác định được thêm cá nhân hoặc tổ chức nào tham gia vào âm mưu.

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top