Bí mật đời sinh viên của Công Phượng, Tuấn Anh, Văn Toàn: 7 năm mới ra trường, chuyện gì đây?

b2000fcaff21b252721a.webp


cbcd3233ab42784abf5e.jpg


Chào các fan bóng đá! Hẳn các bạn cũng tò mò là sao mấy anh cầu thủ quốc dân như Công Phượng, Tuấn Anh, Văn Toàn học đại học mãi vẫn chưa ra trường đúng không? Vài tháng nữa thôi, cả hội Công Phượng, Tuấn Anh, Văn Toàn, Xuân Trường, Minh Vương, Văn Thanh... sẽ chính thức cầm bằng cử nhân trường ĐH Sư phạm TDTT TP. HCM rồi đây! Nhưng mà khác người ta 4 năm là xong xuôi, còn các anh ngôi sao này phải mất tới... 7 năm trời mới tốt nghiệp. Sao lại vậy nhỉ?

Công Phượng làm Bí thư Đoàn, bất ngờ chưa nào?

Năm 2014, theo chương trình liên kết giữa HAGL và trường ĐH Sư phạm TDTT TP. HCM, cả hội U19 Việt Nam huyền thoại gồm Công Phượng, Xuân Trường, Tuấn Anh, Văn Thanh, Văn Toàn... được tuyển thẳng vào trường luôn! Tổng cộng 10 cầu thủ, sau đó có thêm vài gương mặt khóa sau, cộng dồn hơn 30 người, trong đó có cả HLV Dương Minh Ninh nữa đó.

Đặc biệt hơn, khác với sinh viên thường phải lên TP. HCM học, các anh được học ngay tại Hàm Rồng - tức "đại bản doanh" của HAGL luôn! Nơi đó có Văn phòng đại diện của trường, tiện cho việc vừa tập vừa học. Và điều bất ngờ là: lớp có lớp trưởng là Trần Hữu Đông Triều, còn Công Phượng thì giữ chức... Bí thư chi Đoàn! Ai ngờ được đúng không các bạn?

cf8d92eaf908e0afd604.jpg


Thế là mỗi lần lên lớp, các anh chỉ cần đi bộ từ phòng ngủ sang lớp học vài chục mét là xong. Nghe tiện thật, nhưng mà cứ thế vẫn phải mất gần 7 năm mới chuẩn bị tốt nghiệp đấy!

Những sinh viên "đặc biệt nhất Việt Nam"

Tiền vệ Minh Vương kể lại, do phải tập và thi đấu liên tục nên lớp chỉ học được lúc rảnh thôi. Mùa giải đá sân khách xa xôi thì thôi không học được rồi, ngay cả ở sân nhà vẫn phải ưu tiên tập luyện. Chưa kể có anh còn bay ra nước ngoài thi đấu nữa chứ!

Xuân Trường sang Thái Lan, Bí thư Đoàn Công Phượng thì "nhảy" từ Bỉ sang Hàn Quốc, còn lớp trưởng Đông Triều thì được cho Bình Dương mượn 2 năm. Những trường hợp này đều phải bảo lưu kết quả học tập theo quy định. Vì thế, lẽ ra 2018 tốt nghiệp mà giờ vẫn còn "vật lộn" với các môn học. "Nhà trường và CLB vẫn luôn tạo điều kiện cho anh em hoàn thành chương trình thuận lợi nhất. Mỗi lần lên lớp anh em vui lắm, được trải nghiệm cảm giác sinh viên thực sự", Minh Vương share.

128be1afd326e9c9b81b.jpg


Nơi học của các anh được trang bị đầy đủ tiện nghi, thoáng mát hết nấc. Ngoài các môn chuyên môn như bơi, bóng ném... thì Công Phượng, Tuấn Anh, Xuân Trường... cũng phải học hết các môn văn hóa như sinh viên bình thường thôi.

Thầy Nguyễn Thanh Đề - giảng viên chủ nhiệm cho biết, các cầu thủ lên lớp từ thứ Hai đến thứ Năm hoặc thứ Sáu, tùy lịch thi đấu sân nhà cuối tuần. Các môn học được dạy và thi theo kiểu "cuốn chiếu" - tức là học xong môn nào thi luôn môn đó. Buổi tối là lúc học lý thuyết, ngày nghỉ thì tranh thủ học thực hành cho đủ credit.

Mùa giải 2021 là lần đầu tiên sau nhiều năm cả hội tập hợp đông đủ, cũng là năm học thuận lợi nhất.

Chuyện học online thời COVID cũng cute phết!

Là cầu thủ nổi tiếng nên chuyện đi học của các anh cũng được fan "soi" kỹ lắm. Fanpage của trường còn ghi lại những khoảnh khắc học online đầy dễ thương. Sau ngày tập vất vả, Xuân Trường, Minh Vương báo với thầy: "Chúng em tranh thủ ăn cơm xong rồi vào học chứ sợ trễ giờ ạ". Còn Công Phượng thì khác: "Thầy ạ, em học xong rồi mới ăn cơm tối ạ!" - nghe mà thương quá đi!

f3cd843dde5250230625.jpg


Những buổi học bơi, bóng ném hay thể dục đồng diễn thì sôi nổi và cười ầm ĩ luôn! Công Phượng trên sân cỏ "sút phát là vào" nhưng với bóng ném thì dễ dàng... bật xà ngay từ khoảng cách 2m khiến cả lớp cười ngất . Hay Minh Vương cầm bóng, chạy đà bật nhảy chuẩn như mơ nhưng đưa tay lên là... rớt bóng luôn!

ThS Hồ Đắc Nam Trân – Phó khoa Thể dục kể, ông ấn tượng khi các sinh viên đặc biệt này ráp chữ "HAGL" trên nền nhạc "Việt Nam ơi". Theo thầy Nguyễn Thanh Đề, mặc dù hơi gian nan nhưng đa số các cầu thủ học rất khá, thậm chí có thể đạt loại Giỏi khi tốt nghiệp đó! Trong dịp kỷ niệm 45 năm thành lập trường vừa qua, Tuấn Anh, Xuân Trường, Văn Thanh, Minh Vương còn được Hiệu trưởng PGS. TS Châu Vĩnh Huy đích thân đến thăm và trao huy hiệu kỷ niệm nữa.

2ccd6adb667049474ca9.jpg


Tấm bằng ý nghĩa nhất sự nghiệp!

Theo thầy Huy, nhà trường đang cố gắng hết mình để các cầu thủ hoàn thành chương trình và chắc chắn sẽ tốt nghiệp trong năm 2021, đúng dịp kỷ niệm 20 năm thành lập Học viện Bóng đá Hoàng Anh Gia Lai (2001 - 2021) và hướng tới chức vô địch lần thứ 3 tại V-League 2021. Nếu điều này thành hiện thực, đó sẽ là "chức vô địch" lớn và ý nghĩa nhất mà Công Phượng, Văn Toàn... có được. Với tấm bằng ĐH Sư phạm TDTT, các anh không chỉ là cầu thủ mà còn chính thức đủ điều kiện để trở thành... thầy giáo luôn đó! ‍

Nghe xong câu chuyện này, các bạn có thấy các anh vừa đá bóng vừa học hành chăm chỉ đáng yêu không nào? ⚽

d6c9ee7300761522a65f.jpg


efc3845b288264b12da0.jpg


Nguồn: svvn.tienphong.vn
 
Back
Top