Dạo gần đây, cư dân mạng được phen "thấy ma" khi ngắm lại dây chuyền sản xuất chiếc iPhone huyền thoại đầu tiên của nhà Táo. Nhưng thay vì ngợi ca, netizen lại đồng loạt nhắc đến giai đoạn tối tăm nhất trong lịch sử Apple mà giờ nghĩ lại vẫn còn ám ảnh
Lùi về năm 2007, Apple đã tạo nên cú "plot twist" chấn động khi tung ra iPhone 2G - chiếc điện thoại full cảm ứng đầu tiên trên thế giới, trong khi mọi người vẫn đang mê mẩn với bàn phím truyền thống hay qwerty. iPhone thế hệ đầu thực sự đã làm thay đổi hoàn toàn game, biến thói quen dùng điện thoại của con người 180 độ luôn
iPhone 2G được trang bị màn hình cảm ứng điện dung giúp mọi thao tác vuốt chạm "mượt như lụa". Tuy nhiên, giờ nhìn lại thì config khá "tàn tạ": bộ nhớ tối đa chỉ 16GB, không có App Store, không có 3G, camera chất lượng... em ơi sao mờ quá vậy trời Dù vậy, vẫn có khoảng 1,39 triệu máy được bán ra - một con số khá ổn cho lần đầu thử nghiệm của tập đoàn "xịn xò" sau này.
Bob Burrough - cựu nhân viên Apple từng tham gia phát triển iPhone, iPad và Apple Watch - vừa đăng tải loạt ảnh cực hiếm lên Twitter. Đó chính là những hình ảnh về dây chuyền sản xuất iPhone đời đầu tiên, đã có tuổi đời hơn 13 năm rồi nha!
Ông Bob này còn tự nhận mình là cha đẻ của động cơ rung Taptic Engine đó. Sau này, công nghệ này mới chính thức được tích hợp trên iPhone 6S nè.
Những bức ảnh cho thấy toàn bộ các công đoạn lắp ráp và kiểm tra iPhone tại dây chuyền sản xuất, được cho là ở Foxconn, Trung Quốc.
Bài đăng của Bob đã nhận về hơn 2 nghìn like. Tuy nhiên, phần bình luận lại thành "bãi chiến trường" với vô số ý kiến trái chiều, thậm chí có những dòng tweet cực kỳ nặng nề:
- "Rất lâu sau đó là vụ công nhân tự tử đầu tiên"
- "Đó là điều đầu tiên tôi nhìn thấy. Quả thực đó là điều hết sức kinh khủng trong nhiều giờ"
- "Từ những gì tôi đã đọc, tỷ lệ tự tử trong các nhà máy đó thấp hơn đáng kể so với mức trung bình, vì vậy không thực sự chắc chắn mục đích anh đang cố gắng đạt được với cái tweet này"
- "Nếu họ buộc phải lắp lưới để ngăn chặn các vụ tự tử - thì là vì nó quá nhiều"
- "Hy vọng bây giờ họ đã cho công nhân những chiếc ghế tốt hơn"
- "Trước khi có lưới..."
- "Ảnh có một số hình ảnh nhà máy Samsung không? Tôi cá là họ không có ghế"
Vậy họ đang ám chỉ chuyện gì? Phải chăng đây là những lời "bóc phốt" có thật? Thực ra, những gì netizen nhắc đến không hề vô căn cứ chút nào. Đó thực sự là giai đoạn tối tăm, đen tối nhất mà tập đoàn lớn nhất thế giới này từng trải qua
Năm 2009 - tức 2 năm sau khi Bob Burrough chụp những bức ảnh này - một công nhân đã nhảy lầu tự tử từ ban công ký túc xá do làm mất mẫu thử iPhone và bị quản lý đánh đập, lăng mạ dã man đến mức không thể chịu đựng nổi.
Năm 2010, bi kịch tiếp tục xảy ra tại dây chuyền sản xuất Long Hoa, Thâm Quyến. Hết người này đến người khác liên tục gieo mình từ các tòa nhà ký túc xá trong sự tuyệt vọng và phản đối điều kiện làm việc quá khắc nghiệt. Ước tính có tổng cộng 18 vụ tự tử xảy ra trong năm đó và 14 người được xác nhận đã qua đời Hơn 20 công nhân khác được lãnh đạo Foxconn thuyết phục kịp thời.
Nguồn: kenh14.vn