Trong lá thư, chị H. thổ lộ mình đang bị trầm cảm nặng, cảm thấy cuộc sống quá bế tắc không lối thoát nên đã quyết định ra đi. Chị cũng gửi lời xin lỗi sâu sắc tới bố mẹ, người thân và những người bạn
Ngày 9/4, lãnh đạo Phòng GD&ĐT huyện Yên Thành cùng trường Mầm non Hoa Thành đã đến động viên và cùng gia đình tổ chức tang lễ cho chị Võ Thị H. (SN 1989, quê xã Hoa Thành, huyện Yên Thành, Nghệ An).
Cô giáo Lại Thị Hà Ngân - Phó hiệu trưởng trường Mầm non Hoa Thành - xót xa chia sẻ: "Bình thường chị H. là người rất hiền lành, ít nói, rất ít khi tâm sự chuyện riêng tư với ai. Thời gian trước khi chuyện xảy ra, chị H. vẫn đi làm đều đặn, không có biểu hiện gì lạ cả".
Theo lãnh đạo nhà trường cho biết, tháng 4/2018, chị H. chính thức được tuyển dụng vào vị trí kế toán hợp đồng tại trường Mầm non Hoa Thành. Vào ngày 7/4 (Chủ nhật), chị H. có nhắn tin với đồng nghiệp là sẽ xuống TP Vinh chơi.
Sáng sớm 8/4, chị H. gọi điện cho lãnh đạo trường xin phép đi làm muộn. Thế nhưng đến khoảng 9h cùng ngày, hiệu trưởng bất ngờ nhận được tin nhắn từ chị H. với nội dung ngắn gọn: "Chị ơi, em xin lỗi chị"
Cảm thấy có điều gì đó không ổn, hiệu trưởng cùng vài giáo viên liên tục gọi điện cho chị H. nhưng không thể liên lạc được. Chỉ một lúc sau, mọi người mới sốc nặng khi hay tin chị H. đã lên cầu Bến Thủy (TP Vinh, Nghệ An) rồi gieo mình xuống dòng sông Lam. Tại hiện trường trên thành cầu, chị để lại đôi dép, mũ bảo hiểm cùng chiếc xe máy vẫn còn nổ máy...
Người thân của chị H. cho hay, sau sự việc kiểm tra lại đồ đạc thì phát hiện ra một bức thư tuyệt mệnh. Trong thư, chị H. viết rằng mình đang bị trầm cảm, cảm thấy cuộc sống quá bế tắc nên đã chọn cách ra đi này. Chị cũng gửi lời xin lỗi chân thành đến bố mẹ, người thân và bạn bè.
Nguồn: kenh14.vn