XuSusu9998
New member
Dù đã 21 năm trôi qua kể từ ngày Công nương Diana ra đi, nhưng mãi đến giờ vẫn còn nhiều câu chuyện cảm động ít người biết trong đám tang của "công nương quốc dân" mà hàng triệu người trên thế giới yêu mến
Ngày 31/8/1997, Công nương Diana đột ngột qua đời trong vụ tai nạn xe hơi thảm khốc tại Paris. Hoàng gia Anh đã dành trọn 1 tuần để làm lễ tang và tưởng nhớ bà.
Thi hài của Công nương Diana được đặt trong quan tài đá và được hơn 2 triệu người đứng dọc hai bên đường tiễn đưa. Lộ trình khởi hành từ nhà thờ Hoàng gia, đi qua đại lộ trung tâm, rồi đến Tu viện Westminster.
Ít ai để ý rằng, ngay trên nắp quan tài có hàng chục bông hồng trắng được xếp ngay ngắn kèm theo dòng chữ "Mummy" (Mẹ ơi). Một bộ phim tài liệu của ITV đã hé lộ câu chuyện đau lòng đằng sau những bông hoa này.
Hóa ra, khi Công nương Diana đột ngột ra đi, Hoàng tử William và Harry lúc đó mới chỉ 15 và 12 tuổi thôi
Cú sốc về sự ra đi của mẹ quá lớn với hai cậu bé. Giữa nỗi đau tột cùng đó, hai hoàng tử đã quyết định tự tay chọn món quà cuối cùng dành tặng mẹ trước khi tiễn bà đến nơi an nghỉ.
Theo Daily Mail, William và Harry đã chủ động lựa chọn loại hoa đặt trên quan tài mẹ – đó chính là hoa hồng trắng, loại hoa mà Công nương Diana yêu thích nhất
Và không phải ai cũng biết rằng, hai hoàng tử còn phải đối mặt với khoảnh khắc kinh khủng nhất đời mình: đi bộ ngay phía sau quan tài của mẹ.
Hoàng tử Harry từng chia sẻ về khoảnh khắc ám ảnh đó nhân dịp kỷ niệm 20 năm ngày mất của Công nương Diana: "Mẹ tôi vừa mới qua đời và tôi phải đi một chặng đường dài phía sau quan tài của mẹ, với hàng nghìn người đang dõi theo. Việc đó quá sức chịu đựng đối với một đứa trẻ"
Còn Hoàng tử William thì nói rằng, vào lúc đưa tang mẹ, anh có cảm giác như mẹ vẫn đang ở bên cạnh, giúp anh vượt qua nỗi đau khủng khiếp lúc ấy.
Nguồn: soha.vn