KemSusu5414
New member
Chung kết FA Cup không chỉ là một trận bóng đá bình thường đâu nhé, mà còn là cả một lễ hội với đầy nghi lễ Hoàng gia sang chảnh nữa! Vì vậy mà dù đã hơn một thế kỷ rưỡi trôi qua, bóng đá có biến đổi thế nào đi chăng nữa thì giải đấu lâu đời nhất thế giới này vẫn giữ nguyên giá trị. Và việc được tham dự trận chung kết tại Wembley vẫn là mơ ước của hầu hết các cầu thủ đó các bạn ơi!
Năm 1871, tức là 8 năm sau khi Hiệp hội bóng đá Anh (FA) thành lập và thống nhất luật chơi, FA Cup chính thức ra đời dành cho mọi CLB trong Hiệp hội. Sau đó nó trở thành một sự kiện quần chúng mà cả xứ sương mù đều háo hức chờ đợi. Sau khi bị gián đoạn vì Thế chiến thứ nhất, trận chung kết FA Cup đầu tiên được tổ chức lại vào năm 1923 đã cho thấy sức hút khủng khiếp, với lượng khán giả cao không tưởng luôn!
Đó cũng là trận đầu tiên diễn ra tại sân Wembley (lúc đó tên là Empire). Ban đầu ban tổ chức còn lo khán giả ít, nên tích cực quảng bá qua tờ rơi và báo đài. Nhưng ai ngờ, lượng người kéo đến sân khiến các ga tàu bị quá tải, hệ thống xe bus tê liệt và dòng người đi bộ hoặc ô tô làm đường phố tắc nghẽn nghiêm trọng
Sức chứa của Wembley lúc đó rơi vào khoảng 125.000 người, nhưng người ta ước tính có tới 300.000 người có mặt hôm đó luôn! Đám đông lấp đầy mọi ngõ ngách, trên mái và cả trong sân. Vì Vua George V có đến nên Quốc ca Anh God Save The King được cử lên, nhưng trận đấu bị trễ tận 45 phút vì kỵ binh Hoàng gia phải can thiệp, cố gắng giải tỏa người hâm mộ ra bên ngoài đường biên. Lúc hai đội ra sân, dàn hợp xướng đã chơi bản thánh ca Abide with Me. Phút ngẫu hứng này sau đó trở thành thông lệ trước mỗi trận chung kết FA Cup đấy!
Một tài liệu cho biết Abide With Me không xuất hiện một cách ngẫu nhiên đâu nhé! Đó là do thư ký FA đã gửi thư đến điện Buckingham hỏi xem Vua George V thích nghe gì vào trận chung kết năm 1923, và ông trả lời đây là bài hát yêu thích của ông và Nữ hoàng Mary, đồng thời bài hát có những ca từ phù hợp với bối cảnh hậu chiến nữa.
Sau này có giai đoạn Abide With Me bị đưa ra khỏi trận chung kết, nhưng vấp phải sự phản đối kịch liệt từ người hâm mộ, nên sớm quay trở lại thôi. Ngoài sự quen thuộc đã thành truyền thống, nó cũng là sự nhắc nhở về mối liên hệ giữa chung kết FA Cup và Hoàng gia Anh đó.
Trận chung kết FA Cup đầu tiên có sự tham dự của Hoàng gia là vào năm 1914, khi Vua George V có mặt tại Crystal Palace - Trung tâm thể thao Quốc gia đã tổ chức 20 trận chung kết cho đến khi bị Wembley thay thế. Năm đó hai đội đá chung kết là Burnley và Liverpool, đều thuộc vùng Lancashire, nên Vua George V đã cài một bông hồng Lancashire đỏ ở khuy áo. Và đây còn được gọi là "trận chung kết Hoàng gia" luôn!
Kể từ đây, các trận chung kết FA Cup luôn có sự hiện diện của thành viên Hoàng gia. Từ năm 1914 đến 1970, Vua hoặc Nữ hoàng sẽ là người trao Cúp cho đội chiến thắng, trừ khi họ đi nước ngoài hoặc bị ốm. Như năm 1952, Nữ hoàng Elizabeth II không thể có mặt, Thủ tướng Winston Churchill thay bà làm công việc vinh danh những người chiến thắng. Những năm gần đây, William - Hoàng tử xứ Wales, đồng thời là Chủ tịch FA, thường xuyên hiện diện ở trận chung kết.
Vì tính chất trang trọng nên cầu thủ hai đội cũng không thể xuề xòa được. Từ những năm 1950, họ sẽ đóng bộ vest, thắt cà vạt và đi quanh sân Wembley trước khi trở vào phòng thay đồ để chuyển sang bộ đồ thi đấu - chuẩn soái ca luôn!
MU là đội rất coi trọng điều này. Vào năm ngoái, họ đã tới chung kết với bộ vest Paul Smith được may đo riêng xịn sò. Còn năm nay, HLV Oliver Glasner của Crystal Palace đã xác nhận cả đội sẽ mặc vest trong khi Man City thì chưa chắc. Hai lần gần nhất vào chung kết, đội quân của Pep Guardiola đều gây tranh cãi khi mặc quần jeans và áo polo thôi.
Một chi tiết đặc biệt khác ở chung kết FA Cup, đó là thay vì lễ trao giải diễn ra ở dưới sân như nhiều giải đấu khác, ở Wembley các cầu thủ vô địch sẽ phải đi lên khu VIP để nhận Cúp và huy chương. Một lần nữa, nó liên quan đến Hoàng gia đây, và khởi nguồn từ năm 1914.
Để tỏ lòng tôn kính, đội trưởng Tommy Boyle của Burnley dẫn đồng đội leo lên các bậc thang để tới Royal Box, sau đó kính cẩn nhận chiếc Cúp từ Nhà Vua. Ngoài ra còn một nguyên nhân khác nữa: vì sự cuồng nhiệt quá mức những năm đó, việc người hâm mộ tràn vào sân đấu có thể gây ra khung cảnh hỗn loạn, mất an toàn cho cả cầu thủ cũng như Hoàng gia, vậy nên nhận Cúp ở khu VIP là lựa chọn tốt nhất.
Nguồn: soha.vn
Năm 1871, tức là 8 năm sau khi Hiệp hội bóng đá Anh (FA) thành lập và thống nhất luật chơi, FA Cup chính thức ra đời dành cho mọi CLB trong Hiệp hội. Sau đó nó trở thành một sự kiện quần chúng mà cả xứ sương mù đều háo hức chờ đợi. Sau khi bị gián đoạn vì Thế chiến thứ nhất, trận chung kết FA Cup đầu tiên được tổ chức lại vào năm 1923 đã cho thấy sức hút khủng khiếp, với lượng khán giả cao không tưởng luôn!
Đó cũng là trận đầu tiên diễn ra tại sân Wembley (lúc đó tên là Empire). Ban đầu ban tổ chức còn lo khán giả ít, nên tích cực quảng bá qua tờ rơi và báo đài. Nhưng ai ngờ, lượng người kéo đến sân khiến các ga tàu bị quá tải, hệ thống xe bus tê liệt và dòng người đi bộ hoặc ô tô làm đường phố tắc nghẽn nghiêm trọng
Sức chứa của Wembley lúc đó rơi vào khoảng 125.000 người, nhưng người ta ước tính có tới 300.000 người có mặt hôm đó luôn! Đám đông lấp đầy mọi ngõ ngách, trên mái và cả trong sân. Vì Vua George V có đến nên Quốc ca Anh God Save The King được cử lên, nhưng trận đấu bị trễ tận 45 phút vì kỵ binh Hoàng gia phải can thiệp, cố gắng giải tỏa người hâm mộ ra bên ngoài đường biên. Lúc hai đội ra sân, dàn hợp xướng đã chơi bản thánh ca Abide with Me. Phút ngẫu hứng này sau đó trở thành thông lệ trước mỗi trận chung kết FA Cup đấy!
Một tài liệu cho biết Abide With Me không xuất hiện một cách ngẫu nhiên đâu nhé! Đó là do thư ký FA đã gửi thư đến điện Buckingham hỏi xem Vua George V thích nghe gì vào trận chung kết năm 1923, và ông trả lời đây là bài hát yêu thích của ông và Nữ hoàng Mary, đồng thời bài hát có những ca từ phù hợp với bối cảnh hậu chiến nữa.
Sau này có giai đoạn Abide With Me bị đưa ra khỏi trận chung kết, nhưng vấp phải sự phản đối kịch liệt từ người hâm mộ, nên sớm quay trở lại thôi. Ngoài sự quen thuộc đã thành truyền thống, nó cũng là sự nhắc nhở về mối liên hệ giữa chung kết FA Cup và Hoàng gia Anh đó.
Trận chung kết FA Cup đầu tiên có sự tham dự của Hoàng gia là vào năm 1914, khi Vua George V có mặt tại Crystal Palace - Trung tâm thể thao Quốc gia đã tổ chức 20 trận chung kết cho đến khi bị Wembley thay thế. Năm đó hai đội đá chung kết là Burnley và Liverpool, đều thuộc vùng Lancashire, nên Vua George V đã cài một bông hồng Lancashire đỏ ở khuy áo. Và đây còn được gọi là "trận chung kết Hoàng gia" luôn!
Kể từ đây, các trận chung kết FA Cup luôn có sự hiện diện của thành viên Hoàng gia. Từ năm 1914 đến 1970, Vua hoặc Nữ hoàng sẽ là người trao Cúp cho đội chiến thắng, trừ khi họ đi nước ngoài hoặc bị ốm. Như năm 1952, Nữ hoàng Elizabeth II không thể có mặt, Thủ tướng Winston Churchill thay bà làm công việc vinh danh những người chiến thắng. Những năm gần đây, William - Hoàng tử xứ Wales, đồng thời là Chủ tịch FA, thường xuyên hiện diện ở trận chung kết.
Vì tính chất trang trọng nên cầu thủ hai đội cũng không thể xuề xòa được. Từ những năm 1950, họ sẽ đóng bộ vest, thắt cà vạt và đi quanh sân Wembley trước khi trở vào phòng thay đồ để chuyển sang bộ đồ thi đấu - chuẩn soái ca luôn!
MU là đội rất coi trọng điều này. Vào năm ngoái, họ đã tới chung kết với bộ vest Paul Smith được may đo riêng xịn sò. Còn năm nay, HLV Oliver Glasner của Crystal Palace đã xác nhận cả đội sẽ mặc vest trong khi Man City thì chưa chắc. Hai lần gần nhất vào chung kết, đội quân của Pep Guardiola đều gây tranh cãi khi mặc quần jeans và áo polo thôi.
Một chi tiết đặc biệt khác ở chung kết FA Cup, đó là thay vì lễ trao giải diễn ra ở dưới sân như nhiều giải đấu khác, ở Wembley các cầu thủ vô địch sẽ phải đi lên khu VIP để nhận Cúp và huy chương. Một lần nữa, nó liên quan đến Hoàng gia đây, và khởi nguồn từ năm 1914.
Để tỏ lòng tôn kính, đội trưởng Tommy Boyle của Burnley dẫn đồng đội leo lên các bậc thang để tới Royal Box, sau đó kính cẩn nhận chiếc Cúp từ Nhà Vua. Ngoài ra còn một nguyên nhân khác nữa: vì sự cuồng nhiệt quá mức những năm đó, việc người hâm mộ tràn vào sân đấu có thể gây ra khung cảnh hỗn loạn, mất an toàn cho cả cầu thủ cũng như Hoàng gia, vậy nên nhận Cúp ở khu VIP là lựa chọn tốt nhất.
Nguồn: soha.vn