Bí mật đằng sau những chiếc máy bán hàng tự động "cô đơn" nhất xứ Phù Tang

2e4c2ae3bfdb3c4a5259.jpg


Những chiếc máy bán đồ tự động trên đường phố Nhật Bản chính là minh chứng sống động cho văn hóa kinh doanh "thần thánh" của xứ sở mặt trời mọc: Lợi nhuận không phải là tất cả, khách hàng mới là thượng đế thực sự!

Chuẩn không cần chỉnh, hiện tại có tới 5.5 triệu máy bán hàng tự động đang "on duty" khắp mọi ngóc ngách của Nhật Bản. Nó đã trở thành một phần không thể thiếu trong nền văn hóa đặc sắc của đất nước này rồi đó! ✨

Anh Hanyang, một bạn du khách lần đầu "xuất ngoại" tới xứ hoa anh đào không khỏi choáng váng trước sự hiện đại của những chiếc máy này: "Dù là lần đầu hay đã đi nhiều lần, ai cũng phải 'respect' sự xịn xò này.

Không tin được luôn á, nó cung cấp đủ mọi thứ từ nước giải khát, snack, rau xanh tươi, đồ ăn nhanh còn nóng hổi cho tới cả quần áo thường ngày nữa kìa!"

c681e3010faccf1e1018.jpg


Một chiếc máy bán nước tự động gần ngọn núi Phú Sĩ.

Khi màn đêm buông xuống, những chiếc máy này vẫn chill chill hoạt động mà không lo bị trộm hay phá hoại (vì dân Nhật văn minh quá mức cần thiết luôn á). Chúng còn sáng đèn lung linh để đảm bảo mọi người vẫn được phục vụ "xịn sò" 24/7 nha!

Nhiếp ảnh gia Eiji Ohashi chia sẻ: "Các ông chủ kinh doanh tại Nhật luôn bảo dưỡng máy siêu cẩn thận, họ muốn khách hàng thấy được văn hóa buôn bán đẳng cấp của mình.

Chính vì thế, những chiếc máy này có thể 'sống sót' trong mọi điều kiện thời tiết khắc nghiệt từ bão tuyết đến mưa dầm mà vẫn không hề 'die' đâu nha!"

eba36651954f221a1015.jpg


Máy bán hàng tự động tại thành phố Sapporo, Hokkaido có thể hoạt động tốt trong mọi điều kiện thời tiết.

Người Nhật siêu coi trọng sự tiện lợi trong cuộc sống. Và việc máy bán hàng tự động "mọc" khắp nơi chính là bằng chứng "cứng" nhất cho điều này luôn!

Ông Ohashi nhấn mạnh: "Nhiều công ty đặt máy bán hàng ở những nơi hoang vu vắng vẻ với lợi nhuận thu về gần như bằng 0 so với chi phí vận hành và bảo dưỡng định kỳ.

Nhưng họ vẫn sẵn sàng làm vì muốn đảm bảo mọi người, dù ở đâu, đều được phục vụ theo phong cách hiện đại nhất!"

8932bc5d2eb027d2d38b.jpg


Nó cũng được đặt ở đặt khu vực vắng vẻ gần thị trấn Urakawa, Hokkaido với mật độ dân cư là 18 người/km2.

Văn hóa bán hàng tự động đã thấm sâu vào xã hội Nhật Bản đến mức ở vùng nông thôn nghèo, người ta còn đặt hàng hóa lên giá gỗ không có người trông coi, ghi giá lên rồi... thế thôi!

Và khách hàng chỉ cần bỏ đúng tiền rồi tự lấy đồ đi thôi, đơn giản mà "tin tưởng" có thế! Văn minh quá trời văn minh luôn á!

4465d4c32054d9a4d699.jpg


Máy bán nước tự động ở thị trấn Kutchan, Hokkaido.

8b7087a9dcc41c31d70b.jpg


Chiếc máy này được đặt ở con đường vắng người gần thành phố Isahaya, tỉnh Nagasaki.

65716a6c551778e08992.jpg


Những chiếc máy bán hàng tự động đặt trước khu nhà trọ trăm tuổi ở thành phố Sapporo, Hokkaido nhằm thể hiện sự kết hợp giữa truyền thống và hiện đại.

53b32329800f0649db53.jpg


Nhiều chiếc máy bán nước tự động ở thị trấn Urakawa, Hokkaido, nằm ngay cạnh một ngôi đền nhỏ.



Nguồn: kenh14.vn
 
Back
Top