NgocDethuong
New member
Ở Apple, mọi thứ đều có lý do cả nha các bạn, kể cả những chi tiết nhỏ xíu mà bạn tưởng... random lắm đó
Bạn có để ý chưa, trên mọi hình ảnh quảng cáo hay poster của Apple, đồng hồ trên iPhone hầu như lúc nào cũng hiện 9:41. Hồi xưa thì con số này là 9:42 đó. Vậy tại sao Apple lại "cố chấp" với mốc thời gian này vậy nhỉ?
Thật ra lý do cực kỳ đơn giản luôn: 9:42 chính là khoảnh khắc huyền thoại khi Steve Jobs chính thức "thả thính" chiếc iPhone đầu tiên vào năm 2007 đó các bạn ơi Vào khoảng phút thứ 42 của buổi thuyết trình, ông "Táo" đã cho cả thế giới thấy chiếc iPhone huyền thoại và tuyên bố: "Hôm nay Apple sẽ thực hiện tái định nghĩa những chiếc điện thoại." Nghe mà sởn gai ốc luôn nha!
Nhưng từ năm 2010, khi iPad đời đầu ra mắt, Apple đã đổi thành 9:41 và giữ nguyên đến giờ.
Scott Forstall, người từng cầm trịch phần iOS của Apple, đã tiết lộ bí mật này. "Chúng tôi thiết kế các bài ra mắt sản phẩm theo cách mà sản phẩm sẽ xuất hiện chính thức vào khoảng phút thứ 40 của các bài thuyết trình," anh chia sẻ.
"Khi hình ảnh lớn của sản phẩm xuất hiện trên màn hình, Apple muốn khoảng thời gian được hiển thị trên hình ảnh giới thiệu trùng khớp với khoảng thời gian thực tế luôn. Nhưng mà để sản phẩm xuất hiện đúng chính xác vào phút thứ 40 thì khó lắm fen ơi. Vì thế, Apple đã dư thêm một, hai phút cho chắc ăn," anh giải thích thêm.
Với iPhone đời đầu, Steve Jobs đã tính toán cực kỳ chuẩn vì hình ảnh máy xuất hiện đúng 9:42 phút. Còn với iPad, con số này được điều chỉnh thành 9:41 và không có lý do cụ thể nào khác cả. "Bạn biết đó - đây là bí mật của thời gian," Scott Forstall nói một cách... huyền bí vãi
Nguồn: kenh14.vn