Ba kỷ lục Olympic thế giới của huyền thoại Usain Bolt không chỉ nhờ tài năng mà còn có cả một đội hậu cần "xịn xò" đứng sau nữa đó các bạn ơi!
Chuyện hồi còn bé của Bolt nghe chill phết nha! Hồi đó ông bố lo lắng vì thấy con trai cứ chạy loăng quăng cả ngày không biết mệt, nên đã kéo Bolt đi khám bác sĩ. Ông bố còn mong bác sĩ tìm cách... làm cho con mình chạy ít thôi hoặc chạy chậm lại. Hài không các bạn?
Nhưng plot twist là viên bác sĩ khám xong khẳng định luôn: đứa nhỏ này chỉ đơn giản là hiếu động vượt trội thôi, phải để nó chạy thật nhiều để đốt năng lượng mới được!
Và rồi cậu nhóc "không yên" ngày nào giờ đã thành siêu sao toàn cầu với nickname "Tia chớp Jamaica" rồi đó!
Bữa đó (năm 2012), Bolt chuẩn bị khắc tên mình sâu hơn vào lịch sử điền kinh và Olympic nếu tiếp tục bùng nổ ở chung kết 200m. Fun fact: chưa có VĐV nào bảo vệ thành công HCV Olympic ở CẢ 100m VÀ 200m đâu nhé! Bolt đang trên đà tạo nên kỳ tích "vô tiền khoáng hậu" luôn á!
Tuần trước, trên đường chạy 100m, anh chàng lập kỷ lục Olympic mới với thành tích 9 giây 69 (chạy nhanh như "the flash" luôn ). Còn ở bán kết 200m dù không quá bùng nổ nhưng vẫn xếp nhất nhánh dễ dàng.
200m chính là "sân chơi" yêu thích của Bolt đó! Anh từng tâm sự nhiều lần, chỉ khi chiến thắng và giành HCV ở nội dung này, anh mới thấy hoàn thành sứ mệnh tại London 2012.
Điều đặc biệt là lịch sử điền kinh chưa từng chứng kiến case nào giống Bolt và có lẽ sau này cũng khó có! Anh là living proof cho việc phá vỡ mọi định kiến khi thi đấu thành công dù... bị vẹo xương sống luôn á! Xương sống của Bolt hơi cong về bên phải, tức là một chân ngắn một chân dài đó.
Không chỉ vậy, chiều cao 1m95 cùng cỡ giày size 13 của Bolt cũng không phải là chỉ số "chuẩn chỉnh" cho các runner chạy cú ly ngắn đâu nhé.
Nhưng thành công của Bolt không chỉ nhờ năng khiếu trời phú, mà còn nhờ cả một team hậu cần "xịn sò" giúp anh bay cao bay xa!
Norman Peart - người quản lý - trở thành cố vấn của Bolt khi anh 17 tuổi, lần đầu rời quê hương nông thôn lên thủ đô Kingston để "lập nghiệp".
Peart sau đó tuyển luôn Ricky Simms - một người Ireland - làm đại diện cho Bolt. Cũng chính Peart giới thiệu Bolt với HLV Glen Mills, người đã "tạo hình" anh thành hiện tượng trên đường chạy.
Ngay khi mới hợp tác, Mills đưa Bolt đi kiểm tra vấn đề xương sống ở cơ sở của bác sĩ người Đức Hans Muller-Wohlfhart - "Thần y" nổi tiếng từng cứu vớt sự nghiệp của nhiều ngôi sao bóng đá hàng đầu thế giới.
Wohlfhart đã tiếp thêm động lực để Bolt tin rằng dù có vấn đề ở xương sống, anh vẫn có thể là "ông vua" trên đường chạy. Từ đó, Bolt định kỳ bay sang Munich để gặp "Thần y" khám và tư vấn. Đến giờ, Bolt vẫn khen ngợi ông là "bác sĩ giỏi nhất thế giới, một nhân cách thật sự vĩ đại".
Người cuối cùng nhưng có lẽ quan trọng nhất trong đội hậu cần chính là NJ Walker - bestie từ hồi nhỏ của Bolt! Walker là cố vấn và là chỗ dựa tinh thần vững chắc cho anh. Hai người thảo luận về mọi cuộc thi đấu, mọi vấn đề và Bolt tin tưởng tuyệt đối ở Walker. Họ không giấu giếm nhau bất kỳ điều gì - true friendship goals!
Walker thì chưa bao giờ nghi ngờ việc Bolt sẽ trở thành superstar của làng điền kinh, dù chính Bolt đôi khi còn không dám tin chắc ở điều đó.
"Khi mọi người nói rằng Bolt quá cao để trở thành VĐV chạy nước rút, tôi nói với cậu ta rằng đừng quan tâm tới những lời rác rưởi đó", Walker chia sẻ với tờ Sun (Anh). "Khi Bolt nghĩ rằng cậu ta sẽ không thể chạy nữa vì vấn đề ở lưng, tôi bảo Bolt hãy think positive. Tôi luôn cố thuyết phục Bolt vượt qua mọi trở ngại và cậu ấy đã làm được!"
Flashback 4 năm trước tại Olympic Bắc Kinh, Bolt "ẵm trọn" ba HCV ở 100m, 200m và tiếp sức 4x100m, lập kỷ lục thế giới và Olympic ở cả ba nội dung luôn. Năm 2009, tại giải vô địch điền kinh thế giới ở Berlin, Bolt tiếp tục phá hai kỷ lục thế giới mới trên đường chạy 100m và 200m. Legend tingz!
Tuy nhiên, Walker cho rằng phần thi chung kết 200m hôm đó mới là sự kiện lớn nhất sự nghiệp của Bolt. "200m luôn là ưu tiên số một của Bolt. Năm 2008, chúng tôi đều mơ ước Bolt sẽ giành HCV Olympic, nhưng là ở 200m chứ không phải 100m.
Khi Bolt phá kỷ lục 19 giây 32 của Michael Johnson ở Bắc Kinh, chúng tôi hạnh phúc không tả xiết, vì lúc đó mọi người đều nghĩ kỷ lục ấy là 'bất khả xâm phạm'", vị cố vấn của Bolt nhớ lại.
Chinh phục HCV là mục tiêu số một của Bolt ở chung kết 200m hôm đó, nhưng anh còn muốn lập thêm một kỳ tích nữa: "Tôi mơ trở thành người đầu tiên trên hành tinh chạy 200m dưới 19 giây". Goals cao vậy!
Sau những gì anh thể hiện trên đường chạy 100m, cùng sự chuẩn bị kỹ càng của đội ngũ hậu cần, hôm đó Bolt rất tự tin sẽ biến giấc mơ lớn thành hiện thực đó!
Nguồn: soha.vn