Bí mật đằng sau chiếc đai thần thánh của Spider-Man mà ít ai để ý ️

dcd7a1e8d9e2518f0edc.jpg


Nói đến Spider-Man là nghĩ ngay đến bộ đồ đỏ xanh và khả năng bắn tơ xịn sò, nhưng ít ai biết rằng chiếc đai lưng của anh chàng nhện này còn xịn hơn cả bạn tưởng đấy!

523a14ce6360c2d9f34a.png


3c4c542f3740221575ab.jpg


Lần đầu tiên Spidey tự thiết kế chiếc đai tiện dụng này là trong The Amazing Spider-Man (1963) #2, khi bỗng nhiên hết sạch chất tạo tơ. Chiếc đai này chứa tận ba mươi hộp hỗn hợp tơ khác nhau, mỗi loại cho từng dịp đặc biệt luôn nha!

Trong đó có tơ băng (dùng để "dằn mặt" Johnny Storm trong STRANGE TALES ANNUAL #2), tơ acid (để "hòa tan" Sandman trong THE AMAZING SPIDER-MAN #615), tơ từ, "Bug Zappers" (loại tơ kim loại biết sốc điện trong THE AMAZING SPIDER-MAN (2015) #1)... và còn nhiều thứ hay ho khác nữa!

2c0768a70f7088ca15b2.jpg


Không chỉ vậy đâu, phiên bản mới của Spider-Man's Utility Belt (THE AMAZING SPIDER-MAN #645) còn là sự kết hợp của cả tá thiết bị công nghệ xịn xò. Vậy cụ thể có gì trong đó? Để mình kể cho nghe nè:

a9903440824e71021c43.jpg


Belt Camera: Một chiếc máy ảnh số siêu xịn, tự động chụp khi phát hiện chuyển động. Spidey hay dùng nó để tự chụp mình rồi đem bán ảnh cho tòa soạn The Daily Bugle kiếm thêm tiền tiêu vặt. Thông minh vãi chưởng!

c232f620d710016f8026.jpg


Spider-Signal: Batman có Bat-Signal thì Spider-Man cũng có Spider-Signal chứ! Chỉ cần bấm một nút là chiếu được biểu tượng nhện lên tường. Spidey dùng nó chủ yếu để làm ngầu, dọa bọn tội phạm, hoặc đơn giản là... làm đèn pin thôi

d27c9ffdf13da9b9d36d.jpg


Gần đây nó còn được nâng cấp với tia cực tím để hỗ trợ điều tra hiện trường - các chất dịch cơ thể sẽ phát sáng khi chiếu qua. Xịn nhỉ!

Spider-Tracers: Đây là những thiết bị theo dõi hình con nhện, có cả GPS và micro luôn. Được cất trong Utility Belt và Web-Shooter, Spidey có thể bắn hoặc ném chúng bất cứ lúc nào. Theo thời gian, chúng càng ngày càng đa năng - có phiên bản siêu nhỏ để gắn lén, có cả loại phát nổ như mìn nữa!



Ban đầu phải dùng máy thu bằng lòng bàn tay để theo dõi, nhưng sau đó Spidey đã sửa để tích hợp luôn với Spider-Sense (giác quan nhện). Nhờ vậy mà không cần máy cũng tự cảm nhận được vị trí kẻ địch xung quanh!

Trong Marvel Knight: Spider-Man (2004) #15, Hank Pym còn phải thừa nhận rằng Peter thậm chí thông minh hơn cả ông ấy, vì Peter phát triển được công nghệ này từ khi còn trẻ, còn Hank phải mất nhiều năm mới làm được thứ tương tự trên mũ Ant-Man. Giỏi ghê!



Cryo Cubes: Phát minh này Peter nghĩ ra để hạ gục Hydro Man. Tên này có năng lực hóa nước và kiểm soát nước, nhưng lại sợ lạnh vì khi đóng băng thì tế bào dễ vỡ tan.



Spidey đã phát triển công thức đông lạnh có thể đóng băng sinh vật sống mà không phá hủy tế bào - xịn xò vô cùng! Công thức này còn được nâng cấp lên Cryo Cube 2000, rồi 3000 nữa. Sau này, Spidey trữ chúng trong Utility Belt dưới dạng viên nang đóng băng tiện lợi.

Đáng tiếc là trên MCU, chiếc đai lưng này đã "biến mất" và hòa nhập vào Web-Shooters rồi. Có nghĩa là khó lòng được thấy nó trên màn ảnh rộng nữa rồi

Nguồn: gamek.vn
 
Back
Top