FanTraSuaHihi
New member
Sau trận Việt Nam vs Afghanistan, Công Phượng lại một lần nữa trở thành "tâm điểm" của làn sóng chỉ trích. Dân mạng lên án tới tấp việc tiền đạo này có những pha đi bóng "tối như đêm 30 Tết"
Thật ra thì... Công Phượng đúng là chơi không hay trong 60 phút trên sân trước Afghanistan. Nhưng mà nếu nói thật thì cậu ấy chỉ bắt đầu ham giữ bóng, đi bóng ở hiệp 2 thôi - có vẻ như là đã nhận được chỉ đạo gì đó từ HLV hoặc cảm thấy hoang mang vì các anh em trên hàng công cũng không làm được gì nổi
Còn hiệp 1 thì sao? Dù ít được chạm bóng nhưng những lần có cơ hội, Phượng đa phần đều chọn... chuyền cho đồng đội luôn! Hoặc là chuyền ngay hoặc khống chế vài chạm rồi chuyền, chứ gần như không giữ lại để qua người.
Đầu trận, có một pha Công Phượng chuyền ngay suýt nữa tạo cơ hội cho Anh Đức thoát xuống đối mặt thủ môn. Tiếc là cầu thủ Afghanistan tuy bất ngờ nhưng vẫn kịp lùi về cản phá kịp thời
Hoặc một tình huống khác, Công Phượng bị phạm lỗi, giúp Việt Nam có quả phạt đền khá nguy hiểm trước khung thành đối phương - khoảng cách gần và góc sút rộng.
Và đây chính là khoảnh khắc đáng chú ý: Văn Quyết chủ động chạy về phía Công Phượng, bắt tay với ý nghĩa như muốn khen ngợi! Sau đó Phượng còn có cái bắt tay nữa với Anh Đức. Wholesome quá đi mất
Đáng tiếc cho Công Phượng, trong một ngày mà gần như toàn bộ tuyến trên của ĐT Việt Nam đều chơi tệ (trừ Anh Đức dù bỏ lỡ cơ hội ngon ăn nhưng thực tế thi đấu khá ổn), cậu ấy lại có vài pha đi bóng vẽ vời trước khi bị thay ra và... ăn gạch đá ầm ầm
Không phải tự nhiên mà HLV Park Hang-seo không chê trách Công Phượng và vẫn tin tưởng cầu thủ này đâu. HLV Lê Thụy Hải cũng vậy. Và thực ra ở hiệp 1, Phượng đã cố gắng không sa đà vào lối chơi cá nhân như thường bị chỉ trích. Dù sao đó cũng là một nỗ lực rồi, mọi người có lẽ nên bớt khắt khe với cậu ấy một chút
Yêu cho roi cho vọt, ghét cho ngọt cho bùi - câu này ai cũng biết. Nhưng mà roi vọt thì cũng nên có chừng mực chứ, góp ý thôi chứ đừng cay nghiệt quá. Phượng mới 22 tuổi mà!
Nguồn: soha.vn