Sau bao năm "mất tích", nữ ca sĩ Hà Phương vừa đánh dấu màn comeback V-biz và lần đầu chia sẻ lý do "ngủ yên" trong nghệ thuật suốt thời gian qua nè!
Hà Phương chính là em ruột của chị Hai Cẩm Ly, chị ruột của Minh Tuyết đó các bạn ơi. Sở hữu nét đẹp đằm thắm cùng giọng hát ngọt lịm tim, chị được mọi người mê mẩn qua những bài dân ca, trữ tình, đặc biệt là bản hit "Hoa cau vườn trầu". Năm 2000, chị quyết định sang Mỹ định cư và lập gia đình với tỷ phú người Việt tại Mỹ - Chính Chu.
Từ đó, Hà Phương được phong là "nữ ca sĩ Việt giàu nhất thế giới" khiến ai cũng phải trầm trồ ngưỡng mộ với cuộc sống cực kỳ xa hoa ở xứ người. Với số tài sản "khủng" như vậy, Hà Phương hầu như ít hoạt động nghệ thuật, bận rộn với công việc kinh doanh và chăm chồng nuôi con.
Thỉnh thoảng, chị vẫn tham gia biểu diễn cũng như hoạt động thiện nguyện cùng hai chị em nổi tiếng Cẩm Ly và Minh Tuyết. Mới đây, Hà Phương ra mắt phim ca nhạc "Bến đò chiều mưa" cùng với "người tình âm nhạc" Trần Sang. Qua đó, chị cũng lần đầu hé lộ lý do ít hoạt động nghệ thuật dù vẫn có lượng fan khủng ủng hộ.
"Nữ ca sĩ tỷ phú" chia sẻ thật: "Thực sự, với Hà Phương mỗi khi làm bất kỳ điều gì đều phải có kế hoạch rõ ràng. Khi đặt mình vào tâm thế một người thích hát thì có thể hát mỗi ngày, làm đủ thứ nhưng khi đã xác định mình là nghệ sĩ và đưa ra những sản phẩm nghiêm túc thì Hà Phương phải tỉ mỉ đầu tư kỹ càng, chỉn chu".
Chính vì thế, mỗi lần trở lại làm nghệ thuật, Hà Phương đều dồn hết tâm huyết. "Bến đò chiều mưa" là sản phẩm mang nhiều ý nghĩa, đánh dấu sự comeback của bộ đôi Hà Phương và Trần Sang sau nhiều năm vắng bóng.
Giọng ca trữ tình cũng muốn gửi lời ngưỡng mộ, sự tri ân của mình dành cho người cậu ruột. Với sản phẩm âm nhạc được ra mắt đúng ngày sinh nhật mình, Hà Phương muốn kính tặng bố như một lời tri ân đến đấng sinh thành đã giúp cô có được như ngày hôm nay.
Bài hát này được chính thân phụ của nữ ca sĩ Hà Phương là ông Trần Quang Hiển sáng tác dựa trên câu chuyện tình đẹp thời sinh viên nhưng cũng đầy biến cố đẫm nước mắt có thật của người em vợ mình. Đây cũng là ca khúc gợi lên sự mềm mại chân chất, giản dị gắn liền với quãng thời sinh viên, lập nghiệp cho đến quãng đường trưởng thành của cặp đôi.
Ca sĩ Hà Phương tâm sự, bản thân cô cũng có rất nhiều cảm xúc đặc biệt dành cho câu chuyện của cậu ruột mình nên đã quyết định thực hiện MV để truyền tải được sống động nhất những gì mà mình muốn kể lại.
Nguồn: svvn.tienphong.vn