Hơn 10 năm trước, ai ngờ được một cậu bé 13 tuổi tí hon tên Lionel Messi lại bắt đầu hành trình huyền thoại với Barca chỉ bằng... vài dòng chữ nguệch ngoạc trên chiếc khăn giấy nhỉ?
Flashback lại tháng 9/2000 nha! Lần đầu tiên Messi đến thử việc ở Barcelona, tuy người nhỏ nhắn xinh xắn nhưng cậu bé Argentina đã khiến Carles Rexach - lúc đó đang là thư ký kỹ thuật của Barca - phải "tròn mắt" vì kỹ thuật cá nhân quá đỉnh
Vài tháng sau, Carles Rexach hẹn gặp gia đình Messi tại CLB tennis Pompeia ở Barcelona. Và rồi drama bắt đầu từ đây: ông Rexach đã "bật mode" tốc độ, phác thảo luôn bản hợp đồng không chính thức với Messi trên... một chiếc khăn giấy tìm thấy trên bàn làm việc
Nội dung bản "hợp đồng khăn giấy" viết: "Ngày 14/12/2000 tại Barcelona, với sự chứng kiến của Josep Minguella, Horacio Gaggioli, tôi-Carles Rexach, thư ký kỹ thuật của CLB, cam kết chịu trách nhiệm về Lionel Messi. Mặc dù có một số ý kiến phản đối việc ký hợp đồng với Lionel Messi, nhưng chúng tôi muốn giữ cậu ấy ở lại đây lâu dài."
Thử tưởng tượng nếu Messi không về Barca thì sao? Sự nghiệp của anh có thể đã đi theo hướng khác hoàn toàn. Còn Barca thì... chắc cũng không "flex" được như bây giờ đâu! Chỉ mới 24 tuổi thôi mà Messi đã ôm trọn bộ sưu tập danh hiệu cùng Barca đủ chất để "bố già" luôn: 3 lần vô địch Champions League, 5 lần vô địch La Liga, 5 Siêu Cúp Tây Ban Nha, 1 Cúp nhà Vua Tây Ban Nha, cùng ngôi vô địch Club World Cup, Siêu Cúp châu Âu... Chưa kể đống giải cá nhân như Quả bóng vàng FIFA, Cầu thủ xuất sắc nhất thế giới (do World Soccer bình chọn) năm 2009 và 2011, Quả bóng vàng châu Âu năm 2009... Đếm mỏi tay luôn á!
"Cực hiếm những tài năng bóng đá như Messi. Điều đó giải thích cho việc chúng tôi ký hợp đồng với cậu ấy từ rất sớm," Carles Rexach nhớ lại, "gia đình Messi yêu cầu có một tờ giấy xác nhận để họ tin là con trai mình sẽ thi đấu cho Barcelona. Tôi chẳng có gì để ghi và vì thế, tôi đã sử dụng một chiếc khăn giấy."
Ngay khi nhận được cam kết từ Carles Rexach, gia đình Messi đã quyết định dọn sang Tây Ban Nha luôn không chần chừ. Đến tháng 3/2001, Messi chính thức ký hợp đồng "có giá trị pháp lý" với CLB
Giờ thì chiếc khăn giấy "huyền thoại" này đang được Horacio Gaggioli cất giữ cẩn thận lắm nha! Nghiêm túc đến mức... gửi trong ngân hàng luôn đó
"Đáng ra chiếc khăn này phải nằm trong bảo tàng của Barcelona. Nhưng tôi chưa bao giờ nhận được một đề nghị từ CLB về chuyện này. Nếu muốn, tôi đã có thể đem bán đấu giá nó rồi," Gaggioli chia sẻ.
Nguồn: soha.vn