Chuẩn bị vào viện sinh con, Huỳnh Thị Thu Thủy (33 tuổi, ở huyện Tân Phú) - đối tượng tình nghi trong vụ mua bán người - đã quyết định thay tên đổi họ để "cao chạy xa bay" khỏi tầm ngắm của công an.
Tuy nhiên, cái kết thì không như mong đợi! Bằng nghiệp vụ thần thánh, các anh trinh sát hình sự đã lần ra được Thủy ngay lúc chị chuẩn bị xuất viện. Nhưng vì lý do nhân đạo, phải đợi tận 2 tháng sau khi Thủy và bé ổn định sức khỏe, các trinh sát mới chính thức tiếp cận để làm việc.
"Cao chạy xa bay" kiểu gì?
Theo lời kể của một cán bộ trinh sát thuộc Phòng Cảnh sát hình sự (PC45) Công an tỉnh Đồng Nai, năm 2015 đơn vị đã phát hiện ra một đường dây lừa bán phụ nữ qua Trung Quốc cực kỳ nguy hiểm.
Từ thông tin các nạn nhân cung cấp, công an xác định Huỳnh Thị Thu Thủy chính là "mắt xích" quan trọng trong đường dây mua bán người này.
Trước đó, Thủy đã có chồng, nhưng sau khi sang Trung Quốc "làm ăn" được một thời gian, lúc quay về Việt Nam thì ly dị luôn. Sau đó, chị ta chung sống như vợ chồng với người đàn ông khác tại một phòng trọ ở xã Bắc Sơn (huyện Trảng Bom).
Bị một số đối tượng mua bán người ở Trung Quốc lôi kéo, Thủy đã lừa bán nhiều phụ nữ ở Đồng Nai qua xứ người để kiếm tiền. Nghe mà rùng mình!
Đầu tháng 1-2016, khi nghe tin chị M. (nạn nhân bị Thủy lừa bán sang Trung Quốc) được Công an Việt Nam giải cứu đưa về nước sau thời gian bị lừa bán và hành hạ ở xứ người, Thủy nhanh chóng trả phòng trọ ở xã Bắc Sơn và biến mất.
Vì thế, khi lực lượng trinh sát tìm đến phòng trọ của Thủy để mời về cơ quan làm việc thì chỉ còn thấy căn phòng trống không. Đúng nghĩa "đi đêm có ngày gặp ma" nhưng chị này còn nhanh hơn cả ma nữa!
Để bắt được Thủy, các trinh sát đã tập trung xác minh từ nhiều nguồn tin, các mối quan hệ của đối tượng để tìm nơi ở mới, bắt đầu từ khu nhà trọ tại xã Bắc Sơn mà Thủy thuê ở cùng bạn trai.
Sau nhiều ngày truy xét không ngừng nghỉ, các trinh sát nắm được thông tin Thủy và bạn trai đã chuyển đến tỉnh Bình Dương thuê phòng trọ để tránh sự truy xét của cơ quan công an.
Không có địa chỉ cụ thể, nhưng chừng ấy thông tin cũng giúp các trinh sát có hướng điều tra rồi. Theo đó, các trinh sát tiến hành rà soát nhiều khu nhà trọ ở tỉnh Bình Dương để truy tìm Thủy.
Vị bác sĩ "bất đắc dĩ" xuất hiện
Nhiều tháng trôi qua, đến giữa năm 2016, trinh sát xác định được nơi Thủy ở trọ tại TX.Tân Uyên (tỉnh Bình Dương) nên lên kế hoạch bắt giữ.
Tuy nhiên, khi các trinh sát tiếp cận khu phòng trọ Thủy đang thuê thì được những người ở chung dãy trọ cho biết đối tượng mang thai sắp sinh và đã chuyển đi đâu không rõ.
Họ cũng cho biết Thủy sắp đến ngày sinh nên rất có thể đối tượng đến một bệnh viện nào đó để sinh con.
Mất nhiều ngày rà soát tại các bệnh viện ở 2 tỉnh Bình Dương và Đồng Nai, các trinh sát cuối cùng cũng nắm được thông tin tại Bệnh viện đa khoa Đồng Nai có một phụ nữ mới sinh con có đặc điểm nhân dạng rất giống Thủy, nhưng hồ sơ nhập viện của người này lại mang tên khác… Plot twist đây rồi!
Gần đến ngày người phụ nữ nghi là Thủy xuất viện, một "vị bác sĩ" bất ngờ bước vào phòng thăm khám và dặn dò bà mẹ mới sinh một số điều trước khi mẹ con họ về nhà.
Khi "vị bác sĩ" rời khỏi phòng, các trinh sát được lệnh bám sát bà mẹ để theo dõi, chờ thời điểm thích hợp để làm việc. Vì sao ư? Bởi "vị bác sĩ" vừa vào thăm khám cho người mẹ mới sinh ấy chính là trinh sát vào nhận diện và xác định đây chính là Huỳnh Thị Thu Thủy - đối tượng cần truy tìm!
Để tránh bị lộ thân phận nên khi nhập viện sinh con, Thủy đã thay tên đổi họ. Nhưng nghiệp vụ công an Việt Nam đâu có dễ qua mắt!
Khoảng 2 tháng sau, đợi đến khi tình trạng sức khỏe của Thủy và đứa trẻ đã ổn định, các trinh sát đã xuất hiện tại căn phòng trọ mới của Thủy ở tỉnh Bình Dương để làm việc với đối tượng.
Sau khi lấy lời khai, củng cố đầy đủ hồ sơ ban đầu, Thủy được cơ quan công an giải quyết cho tại ngoại trong quá trình điều tra vì đang nuôi con nhỏ.
Qua điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh xác định Huỳnh Thị Thu Thủy nhiều lần dụ dỗ nhiều phụ nữ quen biết với chiêu "xuất ngoại làm công việc nhẹ, lương cao" để lừa bán họ qua Trung Quốc.
Nguồn: soha.vn