SuBibi5034
New member
Nghe hơi lạ nhưng mà sự thật đó các bạn ơi! Những chú chuột hay lang thang khắp nơi lại có bộ não phát triển hơn hẳn những bạn chuột "ở nhà" chỉ biết ngồi trong lồng. Lý do à? Vì đi nhiều nơi, gặp nhiều "deal ngon" và khả năng thích nghi max luôn
Tương tự vậy, người Do Thái với hoàn cảnh khó khăn, phải di cư liên tục đã hình thành khả năng đối mặt và thích nghi cực đỉnh, không bao giờ bỏ lỡ cơ hội nào cả!
Người Do Thái có câu nói rất deep: "Một người không thể thành công trong thành phố mình sống bởi ở đó ai cũng biết những sai lầm của anh ta. Chỉ khi đến một nơi khác, nơi anh ta hoàn toàn thoát khỏi xiềng xích, những ý niệm xã hội được hình thành từ trước, anh ta mới làm nên sự nghiệp lớn".
Lịch sử cũng có nhiều case chứng minh điều này lắm nha:
Napoleon Bonaparte - hoàng đế Pháp nhưng mà... không phải người Pháp thuần Ông sinh ra ở đảo Corsica của Italia, cả bố lẫn mẹ đều là người Italia hết. Sau này gia đình mới dọn sang Pháp.
Karl Marx - người Đức nhập cư sang London, nơi ông viết nên bản tuyên ngôn đình đám và sau này trở thành nền tảng cho chủ nghĩa Marx của Liên bang Xô Viết. Plot twist: Marx chưa từng đặt chân đến đất nước này luôn á!
Hitler - không phải người Đức mà là người Áo. Thất vọng với quê nhà, ông đã nhập cư vào Đức và thử vận may ở xứ người. Và chính ở đó, Hitler đã tạo nên ảnh hưởng lớn nhất cuộc đời (dù là theo hướng tiêu cực).
Giải thích về chuyện này, cuốn sách "Trí tuệ Do Thái" của tác giả Eran Katz có nhắc đến trí thông minh của người sống sót - Nguyên tắc của chú chuột lang thang: Không bao giờ được cảm thấy thoải mái quá mức. Hãy tiếp tục lang thang, cả về thể xác và tinh thần để trải nghiệm những điều mới mẻ
Những chú chuột "lang thang" thường xuyên gặp được những môi trường "béo bở", các tác nhân cuộc sống luôn đổi mới - kẻ thù, tiếng động, ánh sáng, mùi hương... khiến chúng phản ứng nhanh nhạy hơn hẳn trong mọi tình huống.
Kết quả? "Những con chuột lang thang" thể hiện trí thông minh vượt trội hơn hẳn những con chỉ ngồi trong lồng.
Con người cũng vậy thôi! Đi du lịch nước ngoài về, ai cũng cảm thấy mình từng trải hơn, có thêm nhiều exp sống mới mẻ, thông minh và khéo léo hơn hẳn đúng không?
Sau khi trải nghiệm cuộc sống ở một nơi mới lạ, ta có thể thấy bản thân "level up" về cả tinh thần lẫn trí lực. Vì nếu ở một đất nước xa lạ mà ta còn xử lý mọi việc ổn thỏa như vậy, thì ở nơi quen thuộc còn gì khó nữa đâu, đúng không nào?
Khi cảm thấy mình nhỏ bé, mắc kẹt với cảm giác nhàm chán, vô dụng, ta cần phải đến một nơi khác vài ngày. Không nhất thiết phải ra nước ngoài đâu, chỉ cần một thành phố khác là được rồi!
Bất cứ ai muốn phát triển sự sáng tạo và thành công đều cần phải rời xa vùng an toàn của mình. Đó là lúc bạn học thêm những điều mới, học cách đối mặt và thích ứng với hoàn cảnh mới
Cuộc sống luôn vận động, khả năng thích ứng với hoàn cảnh quyết định sự sống còn. Đó là khả năng phản ứng tức thì trong những tình huống căng thẳng, những hoàn cảnh biến đổi không ngừng của cuộc sống.
Người Do Thái luôn suy nghĩ và phản ứng nhanh hơn các dân tộc khác, bởi họ ý thức được mình là dân tộc thiểu số. Hoàn cảnh thiếu thốn nhiều thứ khiến họ hình thành bản năng đấu tranh và bảo vệ số phận của bản thân
Những khó khăn trong cuộc sống ở môi trường khắc nghiệt góp phần phát triển trí thông minh hơn người của dân tộc này.
Họ luôn xác định đúng vị thế, hiểu rõ thế mạnh, điểm yếu của mỗi kế hoạch để có chiến lược "cất cánh" đúng thời cơ và vượt qua những giai đoạn cam go để đạt được thành công.
Nguồn: soha.vn