CuaBibi3775
New member
Bảo tàng nghệ thuật ở Mỹ vừa "khui" được drama lịch sử: bên dưới bức tranh "Still Life with Bread and Eggs" có thể là chân dung tự họa của danh họa người Pháp Paul Cézanne đó các bạn ơi!
Theo Tạp chí Smithsonian, Bảo tàng Nghệ thuật Cincinnati ở Ohio (Mỹ) đang lưu giữ mấy tác phẩm xịn sò của họa sĩ Pháp Paul Cézanne, trong đó có bức "Still Life with Bread and Eggs" (tạm dịch: Tĩnh vật với bánh mì và trứng).
Bức tranh này được vẽ từ năm 1865 – thời kỳ "đen tối" của danh họa sinh năm 1839. Nội dung thì cũng đơn giản thôi: bánh mì dài, hai quả trứng, hai củ hành đỏ, cốc thủy tinh, con dao nhỏ, ấm nước kim loại với chiếc khăn trải xộc xệch trên bàn gỗ trong không gian u ám, thiếu ánh sáng. Nhìn vibe buồn buồn ấy mà
Nhưng mà plot twist đây: sau 157 năm, người ta phát hiện bên dưới tranh tĩnh vật là một tác phẩm khác, có thể là bức chân dung tự họa của chính nghệ sĩ luôn! Sốc chưa?
CNN cho biết quá trình khám phá ra bí mật này diễn ra cực kỳ tình cờ. Theo thông báo đăng trên trang web chính thức của bảo tàng ngày 15/12, trong khi đang kiểm tra định kỳ bức tranh của Cézanne, Giám đốc bảo tồn Serena Urry nhận thấy mấy vết nứt kỳ lạ. Với bức tranh gần 160 tuổi, có vết nứt thì cũng bình thường. Nhưng chị Urry để ý các vết nứt tập trung ở hai khu vực thay vì trải đều, và từ những vết nứt đó lộ ra sơn trắng – khác hẳn với bảng màu trong tranh tĩnh vật.
Giác quan thứ 6 của chị Urry bật lên nè! Chị quyết định chụp X-quang bức tranh luôn. Chị nhờ một công ty y tế địa phương mang máy X-quang di động đến bảo tàng. Kỹ thuật viên quét từng phần của bức tranh sơn dầu, rồi khi ghép loạt ảnh lại bằng Photoshop, chị Urry thấy các đốm trắng.
"Tôi đang cố tìm hiểu xem chúng là cái gì, rồi tôi xoay nó 90 độ. Tôi chỉ có một mình nhưng tôi nghĩ tôi đã thốt 'wow' thành tiếng", chị Urry nhớ lại. Và moment đó chắc epic lắm đây!
Khi xoay ảnh X-quang theo chiều dọc, hình ảnh một người đàn ông hiện ra, với mắt, chân tóc và vai lộ rõ dưới dạng các mảng tối. Dựa vào tư thế của nhân vật, chị Urry và team tin rằng đó chính là Cézanne.
"Tôi nghĩ ý kiến chung của mọi người cho rằng đó là bức chân dung tự họa. Ông ấy tạo dáng theo cách của một bức tự họa", nữ giám đốc nói với CNN.
Nếu đúng như dự đoán, đây sẽ là một trong những bức tranh chân dung tự họa sớm nhất về danh họa người Pháp này đó! Thời điểm đó, ông đang ở độ tuổi ngoài 20 – tức là still khá trẻ. Theo CNN, Cézanne tạo ra khoảng hơn 20 bức chân dung tự họa, hầu hết được hoàn thành sau những năm 1860 và phần lớn vẽ bằng bút chì.
Peter Jonathan Bell, người phụ trách các bức tranh, tác phẩm điêu khắc và bản vẽ châu Âu của bảo tàng, gọi đây là "khám phá lớn", đồng thời praise chị Urry hết lời về kinh nghiệm sâu rộng cũng như vốn hiểu biết đáng ngưỡng mộ đối với phương pháp làm việc của các nghệ sĩ thế kỷ 19. Respect!
"Chúng tôi đang ở giai đoạn đầu của quá trình khám phá càng nhiều càng tốt về bức chân dung. Điều này sẽ bao gồm việc hợp tác với các chuyên gia Cézanne trên khắp thế giới để xác định người trong bức tranh, cũng như thực hiện thêm các hình ảnh và phân tích kỹ thuật để giúp chúng tôi biết bức chân dung trông và được tạo ra như thế nào", ông Bell chia sẻ qua email.
Giới thiệu sơ qua về Paul Cézanne (1839-1906) cho ai chưa biết nha: Ông là họa sĩ người Pháp thuộc trường phái Hậu ấn tượng, được coi là cây cầu nối giữa trường phái ấn tượng thế kỷ 19 với trường phái lập thể thế kỷ 20. Các tác phẩm của Cézanne thể hiện sự sắc sảo trong thiết kế, màu sắc, pha trộn – nói chung là tài năng bậc thầy luôn!
Hiện tại các chuyên gia đang tiếp tục nghiên cứu xem bức chân dung này do Cézanne tự họa hay vẽ người khác. Dù sao thì đây cũng là một phát hiện cực kỳ thú vị rồi! Ai mà ngờ được dưới lớp bánh mì trứng lại ẩn chứa cả một bí mật trăm năm như thế này chứ?
Nguồn: soha.vn