Từng "cháy túi" đến mức phải kiểm kê từng đồng xu chưa? Hay lương vừa về đã "bay màu" không biết đi đâu?
Thật ra thì chẳng ai muốn flex việc tài khoản mình đang âm tiền cả đúng không nào? Và để tránh drama kiểu này, bạn cần phải biết cách "planning" tài chính cá nhân thật xịn xò.
Theo nghiên cứu từ Đại học Illinois, có tới 32% thanh niên không có skill quản lý tiền nong tốt. Nghe hơi "buồn thảm" nhỉ?
Nhưng đây là good news: bạn có thể bắt đầu "cầm lái" tình hình tài chính của mình bất cứ lúc nào đấy!
Và bài này sẽ share cho bạn những câu chuyện truyền cảm hứng từ những người từng "mù tịt" về quản lý tài chính nhưng sau đó thành công vượt trội nha!
Tăng thu nhập, hạn chế chi tiêu
Hồi 21 tuổi, Logan Allec vừa ra trường đã "dính" ngay hơn 35,000 USD nợ (hơn 800 triệu đồng luôn á), không có xe và tài khoản ngân hàng... số 0 tròn trĩnh.
Số tiền ít ỏi kiếm được sau khi tốt nghiệp chỉ đủ trả tiền thuê nhà và nợ học phí thôi.
Allec kể lại có một buổi sáng ngồi suy nghĩ về tương lai và nghĩ "uh không lẽ cứ thế này mãi sao?"
Để "lật kèo", anh tập trung tăng thu nhập và cắt giảm chi phí. Cụ thể là làm thêm giờ hết mức có thể luôn!
Anh còn quyết định ở ghép với ba người bạn khác, nhờ đó tiền thuê nhà giảm xuống chỉ còn 275 đô (6.300.000 đồng) một tháng.
Thay vì ăn ngoài như trước, anh tự nấu ăn tại nhà và chọn mua đồ hiệu chất lượng thay vì đồ rẻ tiền ở siêu thị nhưng không bền.
Sang tuổi 22, Allec đã có hơn 10.000 đô (hơn 200 triệu đồng) trong tài khoản tiết kiệm và đầu tư, và mỗi tháng còn có thêm 2.000 đô (khoảng 450 triệu đồng) nữa!
Khởi đầu nhỏ
Khi Jon Dulin bắt đầu quan tâm đến tài chính cá nhân, anh đọc sách, blog về tài chính và nghe podcast về chủ đề này.
Mục đích là muốn hiểu cách người ta build tài sản để có thể tự do chọn làm hay không làm việc.
Nhưng Dulin phát hiện ra tất cả chuyên gia tài chính đều nói một điều: Bắt đầu bằng việc tiết kiệm tiền.
Lúc đầu anh vẫn "nghi ngờ" vì nghĩ không thể đơn giản thế được. Chắc chắn có bí kíp gì đó mà không ai muốn share
Và bất chấp lời khuyên từ các chuyên gia, anh bắt đầu đầu tư tiền vào quỹ hưu 401(k) tại công ty.
(Quỹ 401(k) là quỹ hưu trí tại Mỹ do doanh nghiệp thực hiện. Nếu công ty không có chương trình này thì nhân viên không thể mở được.)
Anh tiết kiệm 20 đô (hơn 400.000 đồng) cho mỗi kỳ lương. Nghĩ bụng số tiền này chắc chẳng đi đến đâu.
Nhưng plot twist là cuối năm đó, anh đã có gần 1.000 đô (hơn 200 triệu đồng) sau khi tăng trưởng và cổ tức! Cuối năm thứ hai là 2.000 đô (khoảng 450 triệu) luôn.
Anh nhận ra nó đơn giản vậy thôi và giờ anh tìm mọi cách để tiết kiệm tiền, kể cả 5 đô (khoảng 100 ngàn), vì tin số tiền đó sẽ ngày càng lớn dần.
Có kế hoạch
Vài năm trước, Todd Kunsman bị kẹt trong căn hộ mà anh không có khả năng mua, còn phải trả nợ mua xe và hai khoản vay sinh viên nữa.
Tệ hơn, anh bị cho nghỉ việc vài tuần trước Giáng sinh. Lúc đó Kunsman chỉ còn vài đô mỗi tuần trong tài khoản để tích lũy
Anh bắt đầu focus vào việc đọc sách, theo dõi blog và nghe podcast để tìm hiểu thêm về tài chính và đầu tư.
Anh nhận ra việc hiểu biết về tài chính là điều cần thiết. Và mặc dù có nhiều thông tin, nhưng không khó hiểu khi đã dành thời gian tìm hiểu.
Đến hiện tại, Kunsman đã đầu tư hơn 70.000 đô (khoảng 1,6 tỷ đồng), xóa 95% khoản nợ vay sinh viên và thanh toán xong tiền mua xe trả góp!
Thêm nữa, anh đang maintain tỷ lệ tiết kiệm 65% tổng thu nhập luôn á!
Kunsman cũng áp dụng tư duy "trả lương cho chính mình trước tiên". Mỗi lần lĩnh lương, anh đều dành 1% cho khoản tiền hưu trí và tiền tiết kiệm.
Để duy trì sự nhất quán và tránh chi tiêu quá đà, anh đề xuất tự động tiết kiệm trong tài khoản (ngân hàng sẽ tự động khấu trừ một khoản tiền đã xác nhận vào mỗi kỳ lương, số tiền này được chuyển vào tài khoản tiết kiệm luôn).
"Ngay cả khi bạn chỉ tiết kiệm vài đô mỗi tuần, cuối năm bạn sẽ shocked về sự tiến bộ của mình. Ai cũng phải bắt đầu từ đâu đó thôi mà," Kunsman chia sẻ.
Theo dõi chi tiêu của bạn
Camilo Maldonado lớn lên trong nghèo khó và không bao giờ được dạy cách quản lý tiền bạc ở nhà.
Nhưng khi vào đại học và phải tự xoay xở tiền bạc, anh bắt đầu sử dụng app quản lý tiền để tracking chi tiêu.
Sau khi biết mình đã chi bao nhiêu cho mọi lĩnh vực - ăn uống, giải trí, du lịch - anh đã thay đổi toàn bộ thói quen!
Khi tốt nghiệp và có công việc đầu tiên, anh đã cảm thấy thoải mái với cuộc sống trong khả năng của mình. Trải nghiệm ở đại học đó về cơ bản đã "change" mindset của anh hoàn toàn.
Nếu bạn không theo dõi tiền của mình đang đi đâu, bạn sẽ không bao giờ làm chủ được tình hình tài chính cá nhân đâu nha!
Bạn cũng không cần phải dùng app xịn xò nếu không muốn. Bạn có thể bắt đầu với sao kê ngân hàng, thẻ tín dụng và một tờ giấy trắng. Simple vậy thôi!
Bạn đã ready để nâng cao hiểu biết về tài chính chưa?
Nguồn: soha.vn