GaNana8975
New member
Ngày xưa có câu: "Ngựa ngàn dặm nhờ Bá Lạc mà nổi danh". Ngựa ngàn dặm thì nhiều, nhưng Bá Lạc (người biết tìm ngựa tốt) lại hiếm hoi lắm! Sống trên đời này, ai cũng gặp đủ mọi kiểu người, nhưng người thành công thì lại luôn gặp đúng người vào đúng thời điểm
Khổng Tử từng nói: "Muốn làm tốt việc gì, trước tiên phải có công cụ tốt". Câu này nhắc nhở chúng ta phải biết "mượn lực" - người thông minh thì mượn sức người khác, chỉ người ngốc mới cắm đầu cắm cổ làm một mình thôi!
Mượn lực chính là "quý nhân phù trợ" mà! Vậy ai mới được gọi là quý nhân? Để Quỷ Cốc Tử chỉ cho bạn cách nhận ra nhé!
"Bách khoa toàn thư" thời xưa - Quỷ Cốc Tử là ai?
Quỷ Cốc Tử là nhân vật siêu đỉnh trong lịch sử Trung Quốc, cuộc đời ông đầy màu sắc huyền bí luôn!
Ông sống thời Xuân Thu Chiến Quốc (400-270 TCN), họ Vương, tên Hức, còn gọi là Vương Thiền. Ông tinh thông mọi môn phái học thuật - vừa là chiến lược gia, vừa là binh pháp gia, lại còn là mưu sĩ đỉnh cao.
Vì hay ẩn cư trong núi sâu nơi có tên Quỷ Cốc, nên ông tự xưng là Quỷ Cốc Tiên Sinh. Người đời sau còn tôn làm "Vương Thiền Lão Tổ" ️
Theo sử sách ghi chép, Quỷ Cốc Tử chính là "bách khoa toàn thư sống"! Ông còn là nhà giáo dục xuất sắc - toàn đệ tử của ông đều là người có tiếng tăm lịch sử như Tô Tần, Trương Nghi, Tôn Tẫn, Thương Ương, Lã Bất Vi, Lý Mục...
Mỗi tác phẩm ông để lại đều là kho báu tri thức! "Quỷ Cốc Tử", "Bản Kinh Âm Phù Thất Thuật", "Quỷ Cốc Tử Thiên Túy Văn"... đều là những "kỳ thư" siêu xịn cho hậu thế
Bí kíp gặp quý nhân từ Quỷ Cốc Tử
Không trải qua mưa bão sao thấy cầu vồng, không ai tự nhiên mà thành công được cả! Con đường thành công không phải là anh sống tôi chết, mà là cùng nhau tiến lên nha
Trí tuệ của Quỷ Cốc Tử vẫn xài ngon lành đến tận bây giờ! Ông dạy rằng: những người có tư tưởng và khát vọng giống nhau, lại thân thiết với nhau, thì khi một người thành công, họ sẽ kéo người kia cùng thành công.
Còn nếu chỉ có tư tưởng giống nhau nhưng xa cách, thì khó mà cùng làm nên chuyện lớn lắm!
Vậy nên, nếu gặp được người sẵn lòng giúp đỡ và thân thiết với mình, hãy trân trọng nhé - họ có thể chính là quý nhân đời bạn đấy!
8 kiểu người dễ gặp quý nhân nhất
Có câu: "Đọc vạn cuốn sách không bằng đi vạn dặm đường; đi vạn dặm đường không bằng gặp vô số người; gặp vô số người không bằng quý nhân chỉ đường".
Nhưng muốn được người khác giúp, trước tiên mình phải xứng đáng được giúp đã chứ!
Kiểu thứ nhất: Người biết ơn
"Một giọt ân tình, một thùng báo đáp" - biết ơn thật lòng chứ không phải nói suông! Người ngoài mặt kính cẩn, trong lòng dao găm thì dù che giấu được 1-2 ngày, lâu dần bản chất lộ ra, quý nhân cũng bỏ đi thôi.
Kiểu thứ hai: Người chí hướng cao
Không phải là mơ mộng viển vông đâu nha! Bạn phải cho người ta thấy mình muốn gì và đang nỗ lực như thế nào. Chứ đừng có vô chí vô cầu!
Kiểu thứ ba: Người thông minh, nhanh nhạy
Chỉ cần vẫy tay, nháy mắt là họ hiểu ngay ẩn ý rồi! Người khác có khi đã bỏ lỡ cơ hội mất
Kiểu thứ tư: Người có tầm nhìn xa
Người có tầm nhìn hẹp, hay tính toán li ti thì khó thành công lắm. Quý nhân thích giúp người nhìn xa trông rộng, vì giúp kiểu này mới có giá trị!
Kiểu thứ năm: Người giỏi giao tiếp
Quen nhiều người, giỏi giao lưu thì dễ gặp quý nhân thôi! Networking đỉnh là vậy
Kiểu thứ sáu: Người có khả năng sáng tạo
Thích tìm tòi, đổi mới, làm cái gì cũng fresh! Những thứ mới mẻ luôn thu hút người khác, trong quá trình đó sẽ gặp được những người cùng chí hướng đấy!
Kiểu thứ bảy: Người hành động, nói là làm
Sếp nào cũng thích nhân viên chủ động, biết giải quyết vấn đề chứ không phải người chỉ biết hỏi mãi. Đừng nói suông, hãy hành động!
Kiểu thứ tám: Người tích cực, năng lượng dương
Càng nỗ lực càng may mắn! Người hay cười, tràn đầy năng lượng positive thì ai chẳng muốn kết bạn? Quý nhân cũng tìm đến ùn ùn luôn á!
Đời người có 3 điều hối tiếc nhất: gặp thầy giỏi mà không học, gặp bạn tốt mà không kết giao, gặp cơ hội mà không nắm bắt.
Và 3 bí quyết thành công là: chỉ tìm phương pháp thành công chứ không viện cớ khi thất bại; chỉ được thành công không được thất bại; chỉ nhìn kết quả chứ không nhìn quá trình.
Nguồn: soha.vn