Bí kíp sống vui: Hài lòng với cuộc đời và yêu luôn bản thân thật ra không khó như bạn nghĩ đâu!

f62b221a6c46319c050e.jpg


Chúng mình cứ cố gắng hết mình để được mọi người công nhận, nhưng rồi một ngày kia mới nhận ra rằng khoảnh khắc đẹp nhất của cuộc đời chính là có một trái tim bình yên và chân thật.

Mọi nỗ lực từ quá khứ đến hiện tại đều chỉ hướng về một mục tiêu cuối cùng: hạnh phúc thôi! Tiền bạc vậy, tình yêu cũng vậy. Nhưng cuộc đời mỗi người không phải lúc nào cũng được "setting" sẵn chế độ hạnh phúc ngay từ đầu đâu nhé. Thậm chí có người tìm suốt cả đời mà chẳng thấy một nụ cười thật sự nào cả

Vậy thì hãy tự hỏi bản thân: hạnh phúc là gì? Câu trả lời đơn giản đến bất ngờ luôn á: Hạnh phúc chính là sự hài lòng! Muốn làm mình hài lòng thì trước tiên phải tìm ra được bản thân thật sự là ai đã!

Cuộc đời ngắn ngủi mà sao ta lại gánh vác nhiều thứ quá vậy trời ‍ Mục đích cuối cùng không phải là bạn làm được bao nhiêu việc, sống nhanh sống chậm ra sao, mà là có thời gian để tận hưởng cuộc sống này không.

Cách sống lý tưởng nhất phải xuất phát từ trái tim và chấp nhận chính mình. Hãy để bản thân sống thoải mái đi, đây mới là điều quan trọng nhất ấy!

a38e3831c171ff42454a.jpg


1. Đừng tự dí mình với những chuẩn mực cao vút

Có khi nào bạn tự hỏi: Làm sao để hạnh phúc suốt đời không?

Trải nghiệm đủ nhiều rồi mới thấy: Hài lòng với tiêu chuẩn "vừa vừa thôi" mới dễ có được hạnh phúc nè! Hạ tiêu chuẩn xuống thì đương nhiên khả năng tìm được hạnh phúc cũng cao hơn rồi.

Level cao nhất của sự thỏa mãn trong đời chính là học cách làm hòa với chính mình.

Đầu tiên, phải biết yêu bản thân từ tận đáy lòng và chấp nhận sự không hoàn hảo. Hãy bắt đầu bằng việc chấp nhận vẻ ngoài của mình đi. Thấy mình không xinh đẹp lắm à? Vậy thì cố gắng cải thiện; mà không được thì cứ bình thường thôi. Không cưỡng cầu thì sẽ không đau khổ!

Người xưa có câu: "Giai nhân được sinh ra từ tâm". Sức mạnh tinh thần mới chính là nguồn gốc của khí chất và vẻ đẹp của một người đó.

Yêu quý và trân trọng cơ thể mình nha Đừng ganh đua với chính mình, tu tâm để trở nên chill và bình tĩnh hơn. Mọi thứ trên đời đều có muôn hình vạn trạng, không cái nào giống cái nào cả. Hãy tin rằng bản thân mình là một sự tồn tại unique nhất trên thế giới này!

c927c5f1c18f249c1fbe.png


2. Đừng đánh giá bản thân qua cái nhìn của người khác

Có một câu chuyện như thế này: Ngày xưa, có hai cha con vào chợ. Cha cưỡi lừa, con dắt lừa.

Một người qua đường lên tiếng: "Đúng là một người cha độc ác, mình cưỡi lừa mà để con đi bộ". Người cha nghe vậy thấy uncomfortable nên để con trai cưỡi lừa còn mình đi bộ.

Sau đó lại bị người khác comment: "Thật là một đứa con bất hiếu. Cha đi bộ, còn mình thì cưỡi lừa". Con trai nghe vậy thấy xấu hổ quá, nên hai cha con quyết định cùng cưỡi lừa luôn.

Thấy vậy, một ông lão nhăn mặt nói: "Hai người này ác quá đi, một con lừa gầy sao chịu nổi sức nặng của hai người!".

Thế là hai người chỉ đành đi bộ và dắt lừa theo sau. Không ngờ lại có người cười: "Ngu thật, có lừa mà không chịu cưỡi"

Đúng vậy! Trong xã hội này, bất kể bạn làm gì cũng sẽ luôn có người không satisfied.

Làm người đã khó rồi, làm người tốt càng khó hơn, mà làm người tốt theo kiểu người khác muốn mới là khó nhất ấy chứ.

Chúng mình cố gắng hết sức để được thế giới công nhận, nhưng cuối cùng mới phát hiện ra rằng view đẹp nhất của cuộc đời là một trái tim bình yên và chân thật. Bởi vì sống theo ánh mắt của người khác là việc vô cùng ngốc nghếch, bạn chẳng thể tìm thấy hạnh phúc nếu chỉ biết để ý đến những lời bình luận bên ngoài.

Bạn cần biết rằng miệng là của người khác, ai cũng có quyền nói, nhưng đường đời là của bạn, bạn hoàn toàn có thể tự quyết định nên đi như thế nào. Thay vì làm khó mình, hãy nghe theo trái tim mình đi! ✨

21dd1d8f5d0fe11c73bf.jpg


e5aa6b332c37e9b1f937.png


bf27cd07fcc6306f7921.png


Nguồn: kenh14.vn
 
Back
Top