Dân công sở đang phải vật lộn với bài toán tài chính "troll não" bằng những chiêu thức siêu độc đáo nhưng hiệu quả bất ngờ đấy! Trong thời buổi kinh tế "chao đảo" này, việc quản lý tài chính cá nhân đang khiến team văn phòng, đặc biệt là hội GenZ - Millennials đau đầu vô cùng. Vì sao ư? Vì dễ "lọt hố" chi tiêu mất kiểm soát, đến cuối tháng là... ví rỗng tuếch luôn
Giống như các thế hệ đi trước, giới trẻ bây giờ vẫn tin rằng nếu tìm được việc xịn và cày cuốc chăm chỉ thì sẽ gặt hái được thành quả xứng đáng. Nhưng thực tế phũ phàng là chỉ làm một công việc 8 tiếng/ngày thì khó mà "giàu to" được. Chính vì thế, nhiều bạn trẻ phải kiếm thêm thu nhập, làm 2-3 job một lúc luôn. Thế hệ này được mệnh danh là gen hối hả với công việc, nhưng cũng gồng gánh siêu nhiều áp lực cả về tinh thần lẫn thể chất
Với Giang Linh (25 tuổi, Hà Nội), làm thêm giờ là chuyện "cơm bữa" rồi. Đặc biệt trong ngành truyền thông, những thời điểm "vào mùa" như cuối năm, ngày nào cô bạn cũng phải OT. Chưa kể áp lực công việc, Linh còn phải "chiến đấu" với những cạm bẫy chi tiêu để khỏi bị "cháy túi".
"Mỗi lần stress là mình lại lên app shopping, 'mua niềm vui' thôi. Mỗi khi sắm được set đồ xinh xắn, uống trà sữa hay ăn vặt là mình thấy xả stress lắm. Nhưng đôi khi cũng "quẩy" quá tay, xong lại stress tiếp vì... hết tiền ", Linh tâm sự.
Đối mặt với những "thách thức" chi tiêu này, dân công sở đã tìm ra đủ kiểu giải pháp quản lý tài chính cá nhân, "năng suất" như cách họ "chạy deadline" mỗi ngày ý. Thậm chí họ còn có những chiêu tiết kiệm siêu "hack não" để kiểm soát chi tiêu nữa đó!
Ngoài sếp tâm lý, công việc ổn áp, niềm vui lớn tiếp theo trong đời sống công sở chính là tìm được "cạ cứng" ở công ty. Lần chuyển việc gần đây, Khánh Huyền (26 tuổi, Hà Nội) đã tìm được môi trường làm việc "trong mơ", với đám đồng nghiệp mới gặp lần đầu mà cảm giác như quen nhau cả đời luôn á!
Không chỉ hỗ trợ nhau trong công việc, Khánh Huyền và đồng nghiệp còn "bắt tay" nhau tiết kiệm chi tiêu. "Mình sống cùng khu với chị đồng nghiệp ngồi cạnh, cách công ty khoảng 7km. Hồi giá xăng tăng "điên cuồng" năm ngoái, mình với chị ấy quyết định "lập hội" chở nhau đi làm. Ví dụ tuần này mình chở thì tuần sau đến phiên chị. Trước đó mỗi tháng mình tốn 500k tiền xăng nhưng giờ chỉ còn 250k thôi!"
Đến giờ, Khánh Huyền và đồng nghiệp đã duy trì thói quen chở nhau đi làm được gần 1 năm rồi đó. Ngoài tiết kiệm tiền, cả 2 còn thân thiết hơn, trở thành "cạ cứng" không chỉ trong công ty mà cả ngoài đời. Theo Khánh Huyền, số tiền tiết kiệm được tuy không "khủng" lắm nhưng "góp gió thành bão" mà! Cân nhắc kỹ càng, chi tiêu hợp lý giúp cô bạn tích lũy được những khoản nhỏ, nhưng cộng dồn lại sẽ có một khoản dự phòng cho những "biến" bất ngờ đấy
Một thứ không thể thiếu với dân công sở chính là cà phê! Buổi sáng trước khi lên văn phòng, nhiều người sẽ "ghé ngang" quán cà phê, mua cho mình một ly cà phê đen để bắt đầu ngày mới "đúng nghĩa". Và Nguyễn Quang (27 tuổi, TP Hồ Chí Minh) luôn chi khoảng 50k để mua cà phê tại sảnh tòa nhà, trung bình mỗi tháng tốn khoảng 1,5 triệu uống cà phê, chiếm khoảng 10% thu nhập hàng tháng luôn!
"Mình thuộc típ không có cà phê thì không tỉnh táo và không đủ tập trung để làm việc. Với mình, khoản chi cho cà phê là thiết yếu rồi. Nhưng khi vật giá leo thang, mình bắt đầu ghi chép lại chi tiêu hàng ngày. Mình phát hiện mỗi tháng chi đến 10% thu nhập cho cà phê, còn nhiều hơn cả tiền ăn sáng, xăng xe nữa! Mình đã quyết tâm giảm khoản chi này xuống".
Theo đó, Nguyễn Quang đã "reform" thói quen từ mua cà phê ngoài thành tự pha cà phê ở nhà. Cậu bạn đầu tư mua 1 chiếc máy cà phê giá vừa phải cùng hạt cà phê yêu thích. Nhiều người có thể nghĩ pha cà phê tại nhà mà đầu tư như vậy thì chẳng rẻ hơn mua quán. Nhưng Quang ưu tiên những sản phẩm hợp túi tiền, có thể dùng lâu dài, nên tính ra trung bình cậu chỉ chi khoảng 20k/cốc mà còn đảm bảo an toàn thực phẩm và hương vị ngon theo gu riêng. Tháng đầu tiên, Quang đã tiết kiệm được khoảng 900k/tháng, số tiền này đủ để anh chàng đổ xăng trong vòng 2 tháng đó!
Cũng giống nhiều người trẻ bị cuốn vào "vòng xoáy" công việc, nỗ lực phát triển bản thân, Giang Linh (25 tuổi, Hà Nội) thường xuyên bận rộn, đôi khi phải tranh thủ làm việc cả giờ ăn. Do đó, đặt đồ ăn qua app giúp cô bạn tiết kiệm nhiều thời gian, không cần dậy sớm và suy nghĩ "trưa nay ăn gì?". Tuy nhiên, một số người lại cho rằng như vậy khá lãng phí tiền vì rõ ràng tự nấu đồ ăn trưa sẽ tiết kiệm hơn nhiều.
Nguồn: kenh14.vn