Ở Kuala Lumpur, các điểm đèn đỏ chằng chịt như mê cung luôn!
Bên Malaysia này, chuyện mại dâm họ làm kiểu "trá hình" cực khéo á – núp dưới vỏ bọc tiệm massage, quán karaoke, hay nhà hàng có máy lạnh chill chill.
Tuy giá chỉ bằng nửa bên Singapore nhưng mà... dễ "dính bẫy" lắm nha! Bị ma cô "hốt" sạch ví hoặc bị các em tiếp viên khui bia liên tục rồi chém giá cắt cổ. Anh Chuẩn, người gốc Chợ Lớn sang Malaysia lập nghiệp đã warn tôi: Muốn chụp hình thì phải lén lút từ trên xe thôi, bước xuống xe là không được cầm máy ảnh đâu nha! Và đừng mang nhiều tiền theo vì dễ "bay màu" lắm, nhất là khi gặp phải "cao thủ móc túi" hai ngón tay thần thánh
Theo lời anh Chuẩn, Malaysia là nước theo đạo Hồi nên phụ nữ bản địa không ai làm nghề này cả. Gái mại dâm ở đây chủ yếu từ Thái Lan, Trung Quốc, và Việt Nam sang. Từ đường Klang Lama, tụi mình đi dọc theo đường Sepadu để đến trung tâm Thương mại Dnau Desa. Mấy năm nay, khu này cứ là "địa chỉ đỏ" của đám đàn ông đi du lịch.
Trong các nhà hàng, quán bar sang chảnh, giá "đi khách" khá cao luôn, từ 150-300 ringgit (mỗi ringgit khoảng 7k VNĐ nha). Còn dọc theo các tuyến đường này thì lúc nào cũng có hàng trăm cô gái tụ tập quanh cửa nhà hàng, mặc đồ như kiểu... đi biển ý Xe mình chạy chậm chậm trên đường, nhiều cô đã lao ra gõ cửa kính mời chào tưng bừng.
Đậu xe ở bãi đất trống, tụi mình men theo con đường nhỏ rồi leo thang cuốn lên tầng 2 của một khu chợ khá lớn tên Complek. Vừa lên đến đầu cầu thang, hơn chục cô gái Việt chào mời không ngại ngùng: "Đi chơi không anh, em chiều tới bến". Tôi lắc đầu, một cô gái cao ráo da trắng, giọng miền Tây cố níu kéo: "Ủng hộ đồng hương đi anh. Lên tầng 2 là địa bàn gái Thái, tướng tá anh cỡ này... chịu hổng nổi với mấy cổ đâu...". Những bàn tay sơn móng đỏ chót níu lấy áo tôi liên tục.
Lên tầng 2, tôi shocked luôn á! Khu vực bày trí giống hệt quán ăn bình dân ở Sài Gòn, bàn ghế kê san sát khoảng 50 bàn nhưng bàn nào cũng có 3-4 cô gái vây quanh. Ngay đầu cầu thang, một ông khách hói đầu tay cầm chai bia Carlsberg 640ml lạnh ngắt uống ừng ực, tay còn lại... thọc vào ngực áo cô gái trẻ với vẻ mặt đắc ý. Cùng bàn với ông đầu hói, một người đàn ông mặc đồ bảo hộ lao động bạc màu thở hổn hển rút 60 ringgit đưa cho một cô gái, trong khi cô này miệng cười lả lơi đang lau những giọt mồ hôi đầm đìa. Lúc này, tới lượt ông đầu hói nắm tay cô gái kéo thẳng vào một căn phòng trước mặt.
Thấy có "khách mới", hàng chục cô gái đang đứng dọc theo lối đi kéo ra chào hàng. Có đến 3-4 cô không ngần ngại níu áo tôi suýt rách, chỉ tay vào dãy phòng cửa đóng im ỉm, ra hiệu "vui vẻ". Anh Chuẩn hỏi: "How many?" (bao nhiêu?), một cô gái đáp: 80. Anh Chuẩn lắc đầu, giơ ra 6 ngón tay (60 ringgit) đã thấy các cô OK lia lịa... Tôi tính nhanh 60 ringgit tương đương với 420k VNĐ. Một cái giá không cao với khách du lịch khi mà bia ở đây tới 6-7 ringgit/chai.
"Đàn ông ở đây ít dám đi ăn phở lắm. Gái mại dâm chủ yếu phục vụ khách du lịch và những người lao động nhập cư nên ở đây thượng vàng hạ cám đều có", anh Chuẩn giải thích. Tụi mình đi dọc theo dãy phòng này, những âm thanh phát ra ồn ào, những cánh cửa phòng mở không ngại ngần luôn.
Ở căn phòng mà gã đầu hói dẫn cô gái trẻ vào, cánh cửa hé ra khá nhiều. Cô gái lúc này chỉ quấn cái khăn tắm bé tí, đưa tay ra: "Condom". Không biểu lộ cảm xúc gì, gã thò tay vào túi móc ngay mấy chiếc bao cao su chìa cho cô gái...
Nguồn: soha.vn