CherryCoco8388
New member
Là người sinh ra và lớn lên tại Mỹ, mình từng rất hoang mang khi nghĩ đến chuyện vừa làm mẹ vừa làm việc full-time ở một đất nước... luôn xếp chót trong cách nuôi dạy con cái
Rina Mae Acosta - nhà văn và founder của "Finding Dutchland", đồng tác giả cuốn sách "The Happiest Kids in the World: How Dutch Parents Help Their Kids (and Themselves) by Doing Less" (tạm dịch: Những đứa trẻ hạnh phúc nhất thế giới: Cách bố mẹ Hà Lan giúp con và chính họ bằng việc... làm ít hơn) - đã chia sẻ câu chuyện siêu thú vị về phương pháp nuôi con đỉnh cao của người Hà Lan.
Khi Bram (anh chồng người Hà Lan của Rina) rủ chuyển đến Doorn - một ngôi làng nhỏ xinh ở miền trung Hà Lan để bắt đầu cuộc sống mới, cô đã nghĩ: "Why not? Thử xem sao!"
Ban đầu cô còn hơi lo lắng, nhưng ngay khi có bé trai đầu lòng và chuyển đến đó, cô đã vô cùng shocked với lối sống đa dạng và chill của các gia đình Hà Lan.
Suốt nhiều năm qua, Hà Lan liên tục được xếp hạng là một trong những nơi đáng sống nhất thế giới. Là "nhà vô địch làm việc part-time" của châu Âu, người Hà Lan làm việc trung bình chỉ 29 giờ/tuần - thấp nhất trong số các nước công nghiệp hóa hiện nay theo OECD (Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế). Trong khi đó, người Mỹ trung bình làm tới 43 giờ/tuần!
Dưới đây là những điều tuyệt vời mà các gia đình Hà Lan đã làm để nuôi dạy con cái trở thành những đứa trẻ hạnh phúc nhất thế giới:
"Papadag" - Ngày của bố: Chuẩn mực mới trong nuôi con!
Trẻ em Hà Lan được công nhận là những người hạnh phúc nhất thế giới theo UNICEF, Nhóm hành động vì trẻ em nghèo ở Anh và Diễn đàn Kinh tế Thế giới. Một phần lý do là vì thời gian làm việc ngắn hơn, đặc biệt với các ông bố. Điều này có nghĩa là họ có nhiều thời gian ở nhà hơn và góp phần cực kỳ quan trọng trong việc chia sẻ trách nhiệm làm cha mẹ.
Vai trò của người cha với sự phát triển và hạnh phúc của trẻ em ngày càng được các nhà nghiên cứu thừa nhận. Các nghiên cứu của HBSC cho thấy tình cảm giữa trẻ em Hà Lan với bố của chúng sẽ tăng dần theo thời gian họ dành cho nhau. Nghe mà thấy ấm lòng luôn!
Những người bố Hà Lan tin rằng vợ chồng nên có vai trò bình đẳng trong việc nuôi dạy con và làm việc nhà. Ở Hà Lan, bạn có thể bắt gặp cảnh một người bố đẩy xe đẩy, mặc đồ cho con giống hệt như mẹ làm. Hoặc khi con bị sốt, bố mẹ sẽ thay phiên nhau ở nhà chăm sóc. Teamwork makes the dream work!
Cách đây nhiều năm, khi tuần làm việc full-time giảm xuống còn 36 giờ ở Hà Lan để chống thất nghiệp, chính phủ đã đền bù cho những người phải làm 40 tiếng (từ 9h sáng đến 5h chiều hàng ngày) bằng cách cho họ nghỉ thêm nửa ngày một tuần, hoặc một ngày trong hai tuần liên tiếp.
Thời gian nghỉ này thường được các ông bố sử dụng làm "papadag" - hay "ngày của bố". Ngày nay, khi ngày càng nhiều bố Hà Lan thấy được lợi ích của việc dành thời gian với con, việc sử dụng "papadag" đã trở thành chuẩn mực rồi nha!
Năm 2016, gần 50% những người bố trẻ ở Hà Lan cho biết họ nghỉ ít nhất một lần một tuần để ở nhà, và tỷ lệ này còn tiếp tục tăng nữa đó!
Trong gia đình Rina, Bram cũng có ngày "papadag" của riêng mình. Anh thường cùng bọn trẻ đi mua sắm tạp hóa cho cả tuần và làm tất tần tật các công việc như chơi với con, giặt ủi, hút bụi, dọn dẹp nhà cửa.
Sau đó, anh còn đưa các con đi sở thú hoặc hồ bơi. Còn Rina thì có thời gian riêng để bắt kịp công việc, hoàn thành bài viết, blog và các dự án khác. Win-win!
Các bà mẹ Hà Lan cũng được hưởng lợi ích của văn hóa làm việc part-time này. Nhiều người vẫn tiếp tục làm việc part-time ngay cả sau khi con cái đã đi học cả ngày hoặc đã tự lập được rồi.
Nuôi con ở Mỹ: Một câu chuyện khác hẳn
Khi Rina kể với bạn bè Mỹ về "papadag", họ thường nhìn cô với vẻ hoài nghi kiểu: "Bạn nói thật không đấy? Các ông bố Hà Lan chọn làm việc 4 ngày/tuần chỉ để dành thời gian cho con ư?". Điều này nghe có vẻ alien với nhiều quốc gia, đặc biệt là Mỹ - nơi không một bậc cha mẹ nào có thể nghĩ đến việc dành ngày nghỉ để chăm con cả.
Tuy nhiên, không phải vì các ông bố Mỹ không quan tâm đến việc dành thời gian cho con đâu nhé! Thực tế, 63% thừa nhận họ dành quá ít thời gian ở nhà và chăm sóc gia đình, theo khảo sát gần đây của Trung tâm nghiên cứu Pew.
Đối với các bà mẹ Mỹ, 53% nói họ hài lòng với thời gian dành cho con. Tuy nhiên, ngay cả trong những gia đình mà cả bố và mẹ đều đi làm, nghiên cứu chỉ ra rằng phụ nữ vẫn có xu hướng gánh vác phần lớn việc nhà. Unfair much?
Và đến nay, Hoa Kỳ vẫn là quốc gia duy nhất chưa có chính sách phù hợp để tạo điều kiện cho các gia đình trẻ dành thời gian chăm sóc em bé mới sinh của họ.
"Papadag" có phải là bí kíp tạo nên những đứa trẻ hạnh phúc?
Trong văn hóa hiện nay, nơi công việc gắn chặt với suy nghĩ của người khác, những ông bố Mỹ có thể đối mặt với sự cô lập và kỳ thị. Rất nhiều người đàn ông thuộc thế hệ này khao khát được thay tã cho con, nấu bữa tối và giặt giũ thay vợ. Nhưng reality check: trong mắt nhiều người, họ có thể bị coi là "nhu nhược", không có lý tưởng và oai nghiêm của một người đàn ông. Áp lực từ đồng nghiệp khiến mong muốn này không thể kéo dài lâu được.
Ở Mỹ, việc nuôi dạy con được coi là chuyện riêng tư, thay vì mối quan tâm chung. "Bạn đã quyết định sinh con? Đó là lựa chọn của bạn và bạn phải tự đối phó". Nhưng ở Hà Lan? Việc này liên quan đến trách nhiệm của cả cộng đồng luôn!
Nguồn: kenh14.vn