Ai bảo chỉ có Gen Z mới am hiểu chuyện crush này nọ? Hóa ra các cụ ông cụ bà mình còn "thấu đời" hơn nhiều đấy! Có rất nhiều bài học xịn sò mà chúng ta có thể học hỏi từ các thế hệ đi trước, đặc biệt là kinh nghiệm để tìm thấy tình yêu đích thực ấy.
Lottie - một công ty chuyên giúp các gia đình tìm viện dưỡng lão phù hợp ở London, đã thu thập những lời khuyên "cực gắt" từ các cụ ở một số viện dưỡng lão. Và trust me, với độ tuổi trung bình trên 90 cộng với kinh nghiệm hàng chục năm hôn nhân, các cụ này chính là những "chuyên gia tư vấn tình yêu" đỉnh nhất luôn!
Bà Shirley, 90 tuổi đang sống tại viện dưỡng lão Kew House thuộc quận Wimbledon đã có màn "thả thính" cực gắt: "Đừng tin vào lời nói, hãy kiểm tra số dư trong tài khoản của cha anh ta". Savage quá đi bà ơi!
Còn bà Eileen, 95 tuổi, thì nghiêm túc hơn một chút: "Hãy để người đàn ông trả tiền, nếu họ không thể chi trả cho bữa ăn đầu tiên thì chúng ta cũng chẳng cần phải tiến xa hơn đâu". Noted!
Ông John, 95 tuổi, chia sẻ tips về cách giao tiếp chuẩn không cần chỉnh: "Hãy lắng nghe và tìm hiểu sở thích của họ nữa, đừng chỉ toàn nói về bản thân mình vì họ không thích điều đó chút nào". Đúng là phải biết cân bằng chứ nhỉ!
Tại viện dưỡng lão Rosewood House, bà Dolly, 95 tuổi khuyên: "Hãy tìm một người có trách nhiệm với gia đình". Bà Dolly đã kết hôn với ông Ronald được 72 năm rồi đấy! Hai người gặp nhau tại một vũ trường địa phương, nơi ông mời bà khiêu vũ lần đầu tiên. Sau 2 năm hẹn hò, cũng tại chính vũ trường đó, ông Ronald đã cầu hôn bà. Và bí quyết để có một cuộc hôn nhân hạnh phúc kéo dài như vậy theo bà Dolly chính là: "Hãy luôn tha thứ và học cách quên đi". Deep quá đi mất!
Bà Pam, 83 tuổi - một người cực kỳ hoạt bát, khuyên các bạn trẻ nên "trò chuyện như bình thường, sau đó hãy cùng nhau khiêu vũ". Còn Elizabeth, 91 tuổi, thì có phần nghiêm khắc hơn: "Đừng ngồi ở hàng ghế sau của rạp chiếu phim". Ủa, sao vậy bà?
Ông Don thì có lời khuyên cực kỳ thời đại số: "Hãy đặt điện thoại xuống và trò chuyện cùng nhau". Đúng là phải face-to-face mới có vibe chứ nhỉ!
Bà Beryl, 93 tuổi sống tại viện dưỡng lão Anisha Grange, đã gặp chồng mình lần đầu tiên tại một vũ trường ở Liverpool. Theo bà, đó "không phải là tình yêu sét đánh mà là sự bồi dưỡng theo thời gian". Chồng của bà có khiếu hài hước tuyệt vời, và Beryl nghĩ rằng đó là điều quan trọng nhất khi chọn người bạn đời tương lai. Đúng là phải chill và funny mới đi được lâu dài!
Bà Ann, 91 tuổi, cũng có lời khuyên xịn xò: "Đừng vồ vập quá mức! Hãy cùng nhau đi ăn ở một nơi yên tĩnh để có thể trò chuyện và tìm hiểu về nhau trước". Từ từ mới chắc, vội thì hỏng đấy!
Chris Donnelly, đồng sáng lập công ty Lottie, chia sẻ: "Từ những bí quyết hẹn hò cho đến những phương pháp duy trì một mối quan hệ lâu dài, chúng ta có thể học hỏi rất nhiều điều từ các thế hệ đi trước".
"Tình yêu là thứ mà hầu hết chúng ta luôn luôn tìm kiếm trong cuộc đời, và thật tuyệt khi được nghe những lời khuyên hài hước, ấm áp và truyền cảm của những cụ ông, cụ bà dành cho thế hệ trẻ", Donnelly nói thêm.
Nguồn: soha.vn