Năm 2026 này, thôi đừng ép bản thân phải hoàn hảo nữa, hãy để mình chill với những thứ mình thực sự yêu thích đi!
Mình có gợi ý này nè: Năm 2026 nên là năm mà bạn dành nhiều thời gian hơn để làm những gì mình muốn. Nghiêm túc đó! Năm mới nên là lúc chúng ta cam kết dành nhiều hơn những giờ phút trên Trái Đất này cho những việc mà mình thực sự, thực sự yêu thích – những hoạt động thu hút sự quan tâm và khiến mình cảm thấy đang sống trọn vẹn vibe cuộc đời. Đây nên là năm bạn ngừng cố gắng biến mình thành phiên bản "hoàn hảo hơn", mà thay vào đó hãy tập trung sống một cuộc đời cuốn hút hơn đi.
Chắc chắn sẽ có người phản đối rồi. Có thể bạn đang nghĩ mình quá bận rộn để nghĩ đến chuyện theo đuổi sở thích, và tự hỏi ai mà dám đưa ra ý tưởng này trong thời kinh tế khó khăn, lúc AI đang đe dọa cướp mất công việc? Hoặc có lẽ bạn tin rằng mình cần fix những lỗi cá nhân trước – thói quen trì hoãn, lifestyle lười vận động hay chế độ ăn uống tệ hại. Mặt khác, có thể bạn nghĩ thật sai về mặt đạo đức khi chỉ lo cho bản thân trong lúc Trái đất đang nóng lên. Hoặc bạn lo rằng nếu để mình làm những gì muốn, bạn sẽ chỉ nằm dài trên sofa, scroll Instagram cả ngày và ăn đồ ăn nhanh hay uống rượu không kiểm soát.
Tuy nhiên, không có lý do nào trong số đó đứng vững được cả bạn êi! Thực ra, có lý do chính đáng để tin rằng việc làm nhiều hơn những gì bạn muốn trong năm 2026 sẽ chỉ mang lại điều tốt đẹp cho sức khỏe, tinh thần, giảm bớt sự choáng ngợp và thậm chí tốt cho cả xã hội nữa đó.
Để hiểu tại sao, trước tiên hãy xem xét logic ngầm của cách tiếp cận truyền thống về việc cải thiện bản thân – cách tiếp cận mà nếu thực sự hiệu quả thì hẳn đã xóa sổ thị trường sách self-help từ lâu rồi. Nó bắt đầu từ tiền đề rằng có điều gì đó rất tệ ở bạn cần phải sửa chữa. Sau đó, nó kê đơn các hành vi hàng ngày mà nếu tuân thủ đủ kỷ luật, cuối cùng bạn có thể trở thành một thành viên "chấp nhận được" của nhân loại và có thể thư giãn.
Nhưng hoàn toàn có khả năng là chẳng có gì quá tệ ở bạn cả, ngoại trừ niềm tin rằng bạn đang có vấn đề đấy! Ngay cả khi có, thì việc tổ chức cuộc sống xoay quanh cuộc đấu tranh khắc nghiệt để khắc phục nó cũng không phải là một chiến lược hiệu quả. Nó biến mỗi ngày thành một cuộc chiến nội tâm căng thẳng giữa các yếu tố tâm lý khác nhau. Trớ trêu thay, điều này có thể trở thành một cách thoải mái để né tránh việc bắt đầu cuộc sống mà bạn thực sự muốn sống – ví dụ như chuyển hướng sự nghiệp hoặc cam kết vào một mối quan hệ. Như nhà tâm lý học Bruce Tift chỉ ra, việc tuyên bố chúng ta có vấn đề có nghĩa là chúng ta không phải dấn thân hoàn toàn vào cuộc sống vì "chưa sẵn sàng".
Một ví dụ cực kỳ điển hình cho sự vô ích của việc "tự sửa mình" là vấn đề dành quá nhiều thời gian trên mạng. Nếu bạn hay lướt mạng vô định, bạn có thể đã thử nhiều cách để ngăn chặn sự cám dỗ, như dùng các app chặn hoặc đặt quy tắc nghiêm ngặt. Nhưng chúng hiếm khi hiệu quả lâu dài. Cách tin cậy hơn để không online là làm những việc hấp dẫn đến mức bạn không còn nghĩ đến việc cầm điện thoại nữa!
Đừng cố nói "không" với những thứ tầm thường; hãy thử nói "có" với chủ đề khơi dậy passion mãnh liệt trong bạn, và để sự khao khát đó lấn át mọi thứ khác. Nếu chúng ta muốn bản thân mình đắm mình vào thực tế, cách hiệu quả nhất là hãy thực hiện nó bằng tình yêu và sự trân trọng đối với việc hiện diện, năng động và gắn kết với thế giới thực.
Thay vì tập trung vào những nhóm thực phẩm bạn dự định cấm mình ăn, liệu có phong cách nấu ăn lành mạnh nào mà bạn thực sự thích tìm hiểu không? Thay vì tạo ra một chế độ tập luyện mà bạn phải ép mình thực hiện, có hình thức vận động nào bạn tự nhiên yêu thích không?
Nhưng hãy cẩn thận nha: đây là thời điểm dễ bị cám dỗ để lập ra đủ loại kế hoạch khắt khe cho những việc thú vị – như đi bộ trong công viên 5 lần một tuần! Bạn đang cố gắng dành nhiều thời gian hơn cho những việc bạn thích, chứ không phải biến ý tưởng đó thành một phần mở rộng không mong muốn của danh sách to-do list vốn đã khủng khiếp của bạn đâu nhen.
Nếu bạn nghĩ mình không đủ thời gian, mình nghĩ đã đến lúc bạn nên cân nhắc lại rồi đó. Thứ nhất, là một con người hữu hạn trong một thế giới vô hạn các đầu vào, bạn sẽ luôn có quá nhiều việc phải làm. Bạn có khả năng sẽ kết thúc cuộc đời với một danh sách dài các nhiệm vụ chưa hoàn thành. Thứ hai, cảm giác overwhelm không hẳn là do số lượng công việc; nó là cảm giác bị khuất phục trước danh sách đó. Do đó, việc thêm một dự án bạn thực sự muốn làm có thể làm giảm cảm giác choáng ngợp bằng cách tăng trải nghiệm về quyền tự quyết luôn.
Đừng lo lắng rằng làm những gì mình muốn sẽ biến bạn thành một kẻ lười biếng hay vô trách nhiệm nha. Đó là một nỗi lo mâu thuẫn lắm. Chẳng lẽ không thể tin rằng nếu bạn chú ý kỹ đến những gì mình thực sự thích, bạn sẽ thấy rằng nó bao gồm cả việc cảm thấy khỏe mạnh, kết nối tốt với người khác và tạo ra sự khác biệt cho thế giới sao?
Cuối cùng, suy cho cùng thì cuộc sống thực sự để làm gì, nếu không phải là để làm nhiều hơn bất cứ điều gì khiến bạn cảm thấy sống động nhất. Thật dễ dàng rơi vào giả định rằng sự sống động đó là để dành cho sau này: sau khi bạn sắp xếp xong cuộc sống, sau khi giai đoạn bận rộn trôi qua. Nhưng sự thật là đây mới là cuộc sống thực đó bạn. Bạn phải làm những điều quan trọng với mình trước khi bạn cảm thấy mình đã kiểm soát được mọi thứ.
Thí nghiệm kẹo dẻo nổi tiếng gợi ý rằng kỷ luật trì hoãn sự sung sướng là một tài sản lớn. Nhưng cuộc sống không trao giải cho việc trì hoãn giỏi đến mức bạn tích lũy được một ngàn chiếc kẹo dẻo không bao giờ ăn rồi qua đời đâu nha! Tại một thời điểm nào đó, bạn phải ăn kẹo thôi. Điều đó có nghĩa là dành thời gian cho nghệ thuật, âm nhạc, những tình bạn bị lãng quên từ lâu, hoặc những chuyến đi vào thiên nhiên hoang dã.
Không ai có thể chỉ cho bạn cách "sử dụng" năm 2026 theo ý muốn của bạn cả. Đó là câu hỏi chỉ có thể trả lời bằng sự tự vấn trung thực, ghi nhớ lời của Howard Thurman: "Đừng hỏi thế giới cần gì. Hãy tự hỏi điều gì khiến bạn trở nên sống động và hãy làm điều đó. Bởi vì những gì thế giới cần là những người đã thực sự sống."
Nguồn: kenh14.vn