Mỗi lần tuyển Việt Nam đá bóng là hội anh em lại nóng mắt chờ khoảnh khắc vỡ òa chiến thắng để mang cờ, quạt, kèn, trống lao ào ra đường hét toáng "Việt Nam vô địch" rồi hòa mình vào dòng người "đi bão". Nhưng mà quẩy thôi, nhớ giữ phong độ nha các bạn ơi!
"Đi bão" là cái gì vậy trời?
"Đi bão" chính là món đặc sản không thể thiếu trong văn hóa bóng đá Việt Nam luôn. Chẳng ai rõ nó xuất hiện từ đời nào, nhưng chắc chắn từ bé đến già, ai cũng hiểu "đi bão" là gì rồi.
Nói đơn giản thì "đi bão" là sau mỗi trận thắng lợi, cả nước như được "bật công tắc" - đổ xô ra đường ăn mừng. Lá cờ đỏ sao vàng phấp phới khắp nơi, mặt mũi ai cũng rạng rỡ đầy tự hào, tiếng hô "Việt Nam vô địch" vang trời, highfive lung tung với người lạ, còn vung nồi mâm xoong khua leng keng đủ thứ luôn.
Nói chung là "đi bão" không phải để định nghĩa, mà phải trải nghiệm mới hiểu hết cái vibe đó!
Những tips vàng cho đêm "đi bão" cháy nổi mà vẫn safe
Chuẩn bị kỹ càng trước khi xuất trận:
• Xăng đổ đầy bình nha (hết xăng giữa đường là RIP luôn)
• Điện thoại phải full pin (để livestream sống ảo, chụp hình flexxx, quan trọng nhất là tránh bị cuốn theo đám đông rồi lạc đường mà hết pin thì gg luôn á)
• Cờ, quạt, kèn, trống hay bất cứ thứ gì bạn thấy vui và hợp vibe (nhưng mà vui vừa thôi nha, đừng lố quá!)
• Vòng, dây chuyền, đồ giá trị... cất nhà cho yên tâm, chỉ mang theo ít tiền mặt đề phòng trường hợp bất trắc
• Mũ bảo hiểm là bắt buộc nha!
• Đi vệ sinh xong xuôi hết luôn (đừng hỏi tại sao )
• Tinh thần máu lửa, nhiệt huyết đỉnh cao cũng nhớ mang theo nhé!
Phóng ra đường và hòa vào cơn bão thôiii
• Luật giao thông luôn là ưu tiên số 1, đừng quên nha các bạn!
• Chạy xe đúng tốc độ an toàn, luôn để mắt tới những xe xung quanh (đừng có mải quẩy mà quên nhìn đường)
• Hò hét và hype thoải mái nhưng phải lành mạnh nha!
• Nhớ giữ bình tĩnh khi cần, tránh xô xát, cãi nhau tối đa (ai cũng vui mà, chill thôi)
• Miền Bắc đang vào đông rồi đó, quẩy tưng bừng cũng nhớ giữ sức khỏe để mai còn đi làm đi học nha!
Những story bên lề không thể bỏ qua
Sau mỗi mùa "đi bão" lại có những câu chuyện không được nhắc đến nhiều, hay những comment tiêu cực kiểu "đi bão là trào lưu vớ vẩn", "lố bịch quá"...
Thực ra là, dù bạn có hiểu luật bóng đá hay không, nhưng khi nghe tiếng "vàoooo" của BLV vang lên mà tim bạn đập thình thịch, máu trong người sôi lên, niềm tự hào dân tộc dâng trào... thì đó là lý do đủ để bạn ra đường ăn mừng rồi! Mình được quyền vui mừng lớn mà nhỉ? Dù có lúc hơi lố tý tẹo, nhưng cái lố đó cute và đáng yêu phết đó nha!
Cứ hò reo thoải mái và tin tưởng vào tương lai rực rỡ của bóng đá Việt Nam, tin vào thế hệ cầu thủ vàng sẽ mang về vinh quang và niềm vui tràn đầy qua từng giải đấu nhé!
Và luôn luôn nhớ: Hãy cuồng nhiệt trong văn minh và an toàn các bạn ơiii!
Nguồn: svvn.tienphong.vn