Nghe hơi nghịch lý nhưng đây là sự thật: Hội tỷ phú tech giàu nhất hành tinh này lại "keo kiệt" với con trong chuyện cho dùng điện thoại, máy tính bảng kinh khủng luôn! Thậm chí có người còn móc hầu bao ra trả tiền cho con trai chỉ để cậu bé đừng xem video game nữa
Tuy là những "ông trùm" hàng đầu về kinh doanh và công nghệ, tạo ra cả núi thiết bị thông minh cho cả thế giới xài, nhưng khi nuôi con thì plot twist cực mạnh: điểm chung của họ lại là... quản con nghiêm ngặt về việc dùng đồ điện tử!
Bill Gates - ông bố của hai cô công chúa và một cậu hoàng tử - không cho các con sờ vào smartphone hay tablet cho đến tận 14 tuổi đâu nha!
"Nhà mình không dùng điện thoại khi ăn cơm, và các con phải đợi đến 14 tuổi mới được xài phone. Chúng nó than thở mãi là bạn bè được dùng sớm hơn", vị tỷ phú này chia sẻ trên tờ Mirror.
Và ngay cả khi đã được "mở khóa" quyền dùng đồ điện tử, các em nhà Gates vẫn phải tuân theo nguyên tắc sắt: chỉ được xài để làm bài tập hoặc chat với bạn thôi, cấm dùng lúc ăn hoặc trước khi ngủ, và bố mẹ có full quyền giới hạn thời gian sử dụng nha!
Tỷ phú Mark Cuban có 3 đứa con và cách quản lý thời gian màn hình của ông xịn sò vô cùng. Trong một cuộc phỏng vấn trên The Thrive Global Podcast, vị tỷ phú "Shark Tank" của đài ABC tiết lộ rằng ông bắt con gái nộp điện thoại lúc 10 giờ tối các ngày thường và 11 giờ tối cuối tuần.
"Tôi cài luôn bộ định tuyến của Cisco và phần mềm quản lý. Nó cho biết con tôi đang xài app gì để tôi có thể tắt hoạt động trên phone của chúng", Cuban nói thẳng luôn. "Tôi làm việc này lén lút đấy, nhưng bọn nhỏ cũng phát hiện ra và ghét lắm. Đó là cái giá phải trả khi có một ông bố tech-savvy đó mà..."
Ông còn thừa nhận đã trả cho con trai 150 USD (hơn 3 triệu đồng đó) để cậu nhóc không xem video Minecraft trong 2 tháng! "Tuy nhiên, cậu bé vẫn được phép xem các trò chơi đó nếu trước đấy đã xem video về toán học, hoặc làm xong mấy bài toán bố ra".
Steve Jobs từng tiết lộ rằng ông không cho các con xài iPad đâu nha! Ông muốn các con thích những cuộc trò chuyện ngoài đời thực hơn là dán mặt vào màn hình. Đó là lý do cả gia đình Steve Jobs thích dành thời gian nói chuyện với nhau vào buổi tối hoặc trong bữa tối.
Walter Isaacson, tác giả cuốn "Steve Jobs" cũng từng chia sẻ trên tờ New York Times năm 2014: "Steve thường dùng bữa tối tại chiếc bàn dài lớn trong nhà bếp, cùng các con thảo luận về sách, lịch sử và nhiều thứ khác. Không ai được lôi ra một chiếc máy tính hay iPad cả. Những đứa trẻ dường như không hề nghiện các thiết bị đó".
Evan Williams có hai cậu con trai và cả hai đều không có iPad luôn! Là "ông trùm" ngành công nghệ nhưng Williams không bao giờ để các con thấy mình đang xài đồ điện tử. Thay vì thiết bị điện tử, nhà Williams có cả núi sách và nhà sáng lập này thường xuyên dành thời gian đọc sách cùng các con.
Alexis Ohanian từng tiết lộ với CNBC rằng vợ chồng ông sẽ lên kế hoạch hạn chế thời gian sử dụng các thiết bị công nghệ của con gái. Vợ chồng ông muốn con phải tự cảm thấy không có hứng thú với điện thoại nữa.
"Chúng tôi muốn con bé biết giới hạn dành cho thiết bị công nghệ là như thế nào. Tôi rất mong được chơi game cùng con bé khi lớn hơn. Nhưng điều quan trọng bây giờ là con cần thời gian để suy nghĩ, chơi với bạn bè, với đồ chơi của mình. Vì vậy chúng tôi sẽ kiểm soát gắt gao đấy".
Dick Costolo tuy không giới hạn thời lượng sử dụng thiết bị điện tử của các con, nhưng lại đưa ra quy định về địa điểm sử dụng cực nghiêm. Các con của ông chỉ được xài thiết bị thông minh trong phòng khách thôi, đồng nghĩa với việc không được ôm phone, tablet lên giường trước khi ngủ hoặc lên mạng lúc ăn trưa nha!
Tổng hợp: Business Insider, Bright Side...
Nguồn: kenh14.vn