TamKute6940
New member
Nhắc đến Tăng Quốc Phiên - vị đại thần huyền thoại có công trung hưng nhà Thanh, ai cũng phải gật đầu respect. Anh này không chỉ văn võ song toàn mà còn sở hữu những tố chất cực đỉnh của người làm nên chuyện lớn. Vậy bí quyết thành công của ông là gì? Cùng mình khám phá nhé!
Muốn làm việc lớn, đừng vướng chuyện nhỏ
Hồi mới vào nghề ở Hàn Lâm Viện, sếp của Tăng Quốc Phiên tổ chức mừng thọ bố, mời ông đến dự. Lúc đó ông mới làm quan, lương bèo bọt ăn không đủ no, đâu có tiền sắm quà biếu xịn xò. Hơn nữa, ông cũng ghét những kiểu tiệc "phong bì" này lắm. Thế là ông quyết định... cút! Không đi! Viên quan kia tức điên lên luôn
May thay, lúc đó Tăng Quốc Phiên nhờ tài năng vượt trội mà thăng cấp liên tục, được trọng dụng hết sức, nên viên quan kia dù có giận cũng chỉ biết... nuốt giận.
Nhưng drama chưa dứt đâu! Sau đó, Tăng Quốc Phiên mắc lỗi, bị giáng chức, lại về dưới quyền của viên quan kia. Không lâu sau, ông ốm nặng xin nghỉ dưỡng bệnh. Biết cơ hội trả thù đã tới, viên sếp kia liền mắng: "Mày vừa bị giáng chức đã xin nghỉ ngay, không chịu chăm làm, coi thường tao à?". Tăng Quốc Phiên đành phải làm tiếp trong lúc đau ốm.
Cứ có cơ hội là viên quan này lại mắng nhiếc, bới móc lỗi lầm, nói xấu ông khắp nơi. Nhưng Tăng Quốc Phiên? Cứ như không có gì xảy ra, vẫn tập trung làm việc thôi. Sau này khi đã lập được đại công, quyền cao chức trọng, ông cũng chẳng thèm để tâm đến viên sếp cũ đó nữa. Đây mới đúng là mindset của người làm được việc lớn!
Ông có câu nói rất ngầu: "Kẻ sĩ có ba thứ không đấu: Không đấu danh với quân tử, không đấu lợi với tiểu nhân, không so khéo với trời đất".
Đúng thật! Với những người tiểu nhân và chuyện nhỏ nhặt, cứ mải so đo thì vừa phí thời gian vừa phí não. Dây dưa với họ chẳng giải quyết được gì cả. Sao không dùng thời gian đó để nâng cấp bản thân, làm việc to hơn?
Không đấu đá, không so bì còn giúp giảm anti, khỏi lo bị hại, tiết kiệm thời gian và sống thanh thản hơn. Thử nghĩ mà xem, nếu lúc nào cũng lo hại người và phòng người hại, sống thấp thỏm hoài thì cuộc đời còn gì vui?
Không bận tâm chuyện vặt, không đấu lợi với tiểu nhân, all-in vào việc lớn, trong 9 năm ông thăng liền 10 cấp, công danh hiển hách luôn!
Giữ lòng không tham, mới làm nên việc lớn
Sách cổ có kể: Ngày xưa có anh nông dân cứu được một con rắn thần. Để trả ơn, rắn sẽ đáp ứng mọi yêu cầu của anh ta.
Ban đầu, anh nông dân chỉ xin đủ cơm ăn áo mặc. Nhưng về sau, lòng dạ anh ta càng ngày càng tham, muốn làm quan, rồi phải là quan to. Chưa đủ, anh còn muốn làm hoàng đế nữa chứ! Lúc này, rắn biết lòng tham của anh này vô hạn, liền... cắn chết luôn cho xong
Ngày nay, câu "lòng người không đủ rắn nuốt voi" được dùng để ví cho những người tham lam không biết đủ, như con rắn tham muốn nuốt cả voi vậy.
Tham lam ở đây chính là đòi hỏi, ham muốn những thứ mình không thực sự cần. Tham lam mang lại rất nhiều tai họa đấy! Ruồi chết vì tham mật, hổ chết vì tham mồi. Con người cũng vậy, càng tham lam, đánh cược càng lớn, mất đi càng nhiều.
Ngày xưa Tăng Quốc Phiên dẹp loạn, cũng nhờ giữ được lòng không tham. Ông không vì ham công lớn mà làm hỏng đại sự. Kiểu "đánh được thì đánh, không được thì rút" - cực kỳ sáng suốt! Thấy lợi dễ dàng quá thì nghi ngờ, biết điểm dừng ở đâu.
Có thành quả thì ông chia sẻ cho anh em dưới quyền. Nhờ giữ được lòng trung chính, ông đã lập nên đại công, trở thành đại danh thần có công trung hưng nhà Thanh.
Nguồn: soha.vn