Bí kíp 12 chữ của ông bố nuôi hơn 60 con thành tài, ai nghe cũng phải nể!

dc26f3c54c8c588862db.png


Câu chuyện về ông bố "độc thân" một mình gánh vác hơn 120 đứa trẻ ở Đông Bắc, Trung Quốc đang khiến cộng đồng mạng xôn xao không ngớt! Đây quả là mái ấm kỳ diệu đã thắp sáng hy vọng cho biết bao trẻ em có hoàn cảnh khó khăn.

Anh Bách Kiếm, 47 tuổi, là một người đàn ông bình thường không thể bình thường hơn. Thu nhập chủ yếu từ các công việc chân tay, hoàn cảnh cũng không được khá giả gì. Nhưng chính con người giản dị ấy lại có một trái tim vàng mà không phải ai cũng có được!

Người hàn gắn những tâm hồn tổn thương

Năm 1995, khi vừa có công việc đầu tiên, anh Bách tình cờ "nhặt" được một em bé bị bỏ rơi gần nơi làm việc. Lúc đó nhiều người khuyên anh đừng dính líu, nhưng anh vẫn kiên quyết nhận nuôi em bé ấy. Đồng nghiệp còn bảo anh "tự đào hố chôm mình", vì hoàn cảnh khó khăn thế này mà còn nhận nuôi thêm con thì sau này càng khó lập gia đình.

Nhưng không dừng lại ở đó, anh Bách còn nhận nuôi thêm 5 em nhỏ mồ côi, lang thang kiếm sống bằng nghề nhặt ve chai.

Khi đó lương anh chỉ khoảng 200 tệ/tháng (tầm 700k tiền Việt), vừa đủ ăn cho 7 người thôi.

Anh Bách bộc bạch: "Lúc đó định nhận nuôi vài em thôi, ai ngờ nhìn em nào cũng thương quá nên nhận hết luôn"

Thế là sau 25 năm, anh đã nhận nuôi tổng cộng hơn 120 đứa trẻ! Nhiều em đã trưởng thành và lập gia đình riêng. Hiện tại vẫn còn 32 em khoảng trên dưới 10 tuổi đang sống cùng anh trong "ngôi nhà mơ ước".

Giai đoạn khó khăn nhất, anh Bách từng làm một lúc nhiều việc: nhân viên vệ sinh, bán quần áo, bán điện thoại, thậm chí cả thợ cắt tóc để kiếm tiền nuôi bọn trẻ ăn học.

Khi được hỏi tại sao khó khăn thế mà vẫn cố gắng, anh cười hiền hậu: "Mỗi em đều xứng đáng được yêu thương, mình chỉ giúp các con xua tan chút màu xám trong đời thôi."

Đúng vậy! Mỗi em đến với mái ấm của anh Bách đều mang những "vết thương" khó lành. Có em mồ côi từ nhỏ, có em cha mẹ ly hôn phải chịu đòn roi từ người cha nghiện rượu...

Tất cả hơn 120 em đều đến với anh với đôi mắt ngấn nước và trái tim chằng chịt vết thương tìm kiếm sự chữa lành. May mắn là sau khi về nhà anh Bách, các em đều nhận được tình yêu thương để tìm lại ánh sáng cuộc đời. ✨

Nuôi dạy hơn 60 đứa con thành tài với 12 chữ "vàng"

Tuy không phải người học cao tài giỏi, nhưng trong 25 năm, anh Bách đã nuôi dạy hơn 60 em trưởng thành và thi đỗ các trường đại học danh giá. Trong đó có cả những em thi đỗ Thanh Hoa và Bắc Kinh - hai trường top đầu Trung Quốc và thế giới luôn!

Những em còn lại phần lớn trở thành vận động viên trẻ triển vọng trong làng thể thao Trung Quốc. Cuộc thi marathon quốc tế năm 2010, trong 6 người đoạt huy chương thì có tới 5 người là con của anh Bách đấy!

Nhiều người thắc mắc: Tại sao một mình anh chăm sóc nhiều đứa trẻ thế mà các em ai cũng ngoan ngoãn, lễ phép, lớn lên đều thành người có bằng cấp và công việc tốt?

Anh Bách cười trìu mến: "Bí quyết chỉ có 12 chữ thôi: dạy con làm người, kỷ luật nghiêm minh, yêu thương thấu hiểu."

Anh luôn cho rằng bên cạnh dạy con đọc viết, việc dạy các em "thành nhân" còn quan trọng hơn. Vì có đạo đức, dám làm dám nhận, biết ơn mới là nền tảng để hình thành ý chí tự lực tự cường. Chỉ khi có những điều này, các em mới trở thành người có tài có đức.

Để làm được điều này, anh đưa ra "bộ luật" với hơn 20 điều mà em nào cũng phải học thuộc. Trong đó có nhiều việc tuyệt đối không được làm như trộm cắp, nói dối, lừa đảo, phải tuân thủ pháp luật, sống chân thành, thẳng thắn...

Với anh Bách, việc nghiêm túc tuân thủ kỷ luật giúp các con rèn luyện bản thân và nâng cao tinh thần trách nhiệm. Vì vậy mỗi ngày anh và các em đều thực hiện nghiêm túc theo thời gian biểu cụ thể.

Thông thường các em sẽ điểm danh lúc 4 giờ 40 phút sáng (sớm vậy luôn á! ), sau đó cùng anh Bách chạy bộ khoảng 2 tiếng, rồi về nhà vệ sinh cá nhân và chuẩn bị đi học.

5f761b11b9ad71d99258.png


Mỗi khung giờ đều có lịch trình và thời gian biểu cụ thể. Chính vì luôn nghiêm túc "giờ nào việc đó" nên những đứa con của anh Bách sau này đều trở thành người chỉn chu và luôn đúng giờ.

Những em đến với anh đều là những em thiếu thốn tình yêu thương, nhưng bằng tình cảm chân thành và đôn hậu nhất, anh Bách đã xoa dịu và chữa lành cho tất cả.

Không chỉ yêu thương, anh còn chia sẻ về vai trò của sự thấu hiểu. Mỗi em đến mái nhà chung, anh đều dành thời gian để hiểu con và để con tin tưởng mình. Anh nói yêu thương, thấu hiểu và tin tưởng chính là nền tảng nuôi dưỡng những em nhỏ có tâm lý tốt. Khi các em đủ tự tin, dũng cảm, các em sẽ dám đương đầu, dám mạo hiểm, chỉ có vậy các em mới thành công được.

Trên đây là bí quyết nuôi dạy hơn 60 em thành tài của một ông bố nghèo vật chất nhưng giàu có tình yêu thương và sự tử tế. Mong rằng tất cả những em nhỏ bất hạnh trên đời này đều sẽ tìm được mái ấm như "ngôi nhà mơ ước" của anh Bách!

Hiện tại, "mái nhà" của anh đã khang trang hơn nhiều nhờ sự quyên góp của các mạnh thường quân và sự giúp đỡ của những đứa con đã thành đạt ngày xưa. Anh Bách cũng đã tìm được nửa kia của mình và có cuộc sống hạnh phúc bên người vợ hết mực yêu thương và thấu hiểu. Happy ending quá đi mất!

88e90959bdd3bbf27803.jpg


47d1a010d108506428c3.jpg


Nguồn: kenh14.vn
 
Back
Top