KunCoco3098
New member
Ngày 3/12 vừa qua, tờ The Paper đưa tin về vụ tai nạn thảm khốc xảy ra vào ngày 6/11 ở Quảng Châu, Quảng Đông, Trung Quốc đã có phán quyết cuối cùng. Tòa án Quảng Châu tuyên bố, người bạn trai tên A Phong đã bị kết án 10 tháng tù vì tội ngộ sát và gây cản trở an toàn giao thông. Còn cô gái tên Tiểu Đình thì đã ra đi mãi mãi...
Câu chuyện này nghe mà xót xa lắm luôn á! Theo báo cáo điều tra, A Phong và Tiểu Đình yêu nhau từ hồi còn cắp sách đến trường, tình đầu ngọt ngào ấy mà. Sau đó, cả hai cùng thực tập trong một công ty. Vào tối hôm 6/11, sau khi kết thúc hạn thực tập, họ đã cùng nhau đi ăn mừng.
Nhưng mà plot twist đau lòng ở đây là trên đường về đã xảy ra cãi vã nghiêm trọng. Và rồi A Phong làm một việc cực kỳ nông nổi: cố ý chạy ra đường lớn hù dọa tự tử để gây sự chú ý với Tiểu Đình. Bro ơi, đùa với mạng sống à?
Tiểu Đình vì lo lắng sợ bạn trai có chuyện nên đã chạy theo ngăn lại. Nhưng sự tức giận nông nổi đó đã gây ra bi kịch không thể cứu vãn cho cả hai.
Khi Tiểu Đình vội vã chạy ra xin lỗi và khuyên A Phong đừng làm chuyện dại dột, anh ta đã không nghe mà còn dùng khuỷu tay đẩy Tiểu Đình ra luôn. Cô gái đau đớn ngồi sụp xuống, A Phong hoảng sợ quay lại xem bạn gái như thế nào thì một chiếc ô tô đã lao đến tông thẳng vào Tiểu Đình khiến cô tử vong tại chỗ, còn A Phong bị tông văng lên trời.
Trước đó, sự việc này đã khiến cư dân mạng phẫn nộ, hy vọng A Phong sẽ bị trừng trị thích đáng. Mọi người cũng cầu mong Tiểu Đình sẽ qua được cơn nguy kịch, nhưng cuối cùng cô đã phải ra đi vì sự nông nổi của người bạn trai.
Câu chuyện này là bài học đau lòng về việc kiểm soát cảm xúc khi yêu đương. Đừng bao giờ dùng mạng sống của mình để đe dọa hay làm trò, vì hậu quả có thể không thể cứu vãn được đâu các bạn ơi...
Nguồn: gamek.vn