Heo2k68611
New member
Haizzz, chuyện gì đến cũng phải đến! Nghe vợ mình kể lại việc bị thanh niên khác trêu chọc, anh Phạm Thị Hận (24 tuổi, ngụ xã Mỹ Lợi A, huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang) đã nổi máu anh hùng xách dao đi "xử" luôn người chọc ghẹo vợ mình. Kết quả? Một mạng người bay màu, còn anh thì vào tù ròng rã.
Chiều 30/10, đại tá Đinh Văn Thảnh - trưởng phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về TTXH (PC45) Công an tỉnh Tiền Giang cho biết đơn vị vừa bắt tạm giam Phạm Thị Hận trong thời hạn 4 tháng để điều tra làm rõ hành vi giết người.
Chuyện gì đã xảy ra?
Theo thông tin ban đầu, vào chiều 28/10, Hận đang ngồi nhậu cùng bạn bè thì... hết rượu (classic case ). Anh kêu vợ là N.T.M.L đi mua rượu cho mình nhậu tiếp.
Nhưng drama bắt đầu từ đây! Trong lúc đi mua rượu, L bị Phan Thanh Thuận (17 tuổi, ngụ cùng xã) chọc ghẹo. Bực mình, L về kể lại với Hận nghe. Nghe xong, máu anh hùng dâng trào, Hận liền xách dao Thái Lan đi tìm Thuận để "tính sổ".
Sau khi gặp nhau, hai bên xảy ra cãi vã và xô xát. Trong lúc giằng co, Hận đã dùng dao Thái Lan đâm Thuận khiến nạn nhân tử vong tại chỗ . Sau khi gây án, Hận bị người dân khống chế và giao cho cơ quan công an.
Plot twist không ai ngờ tới
Theo một số người dân gần nhà Hận tiết lộ, Hận là một thành phần "có tiếng" ở địa phương. Còn L mặc dù chưa đủ tuổi (sinh năm 2000, tức lúc đó mới 15 tuổi!) nhưng đã bị Hận dụ dỗ sống với nhau như vợ chồng, dù hai bên gia đình đã kịch liệt phản đối.
Hiện tại, vụ án đang được phòng PC45 tiếp tục điều tra làm rõ để xử lý theo quy định pháp luật.
Nguồn: soha.vn