Cú sốc cực mạnh đến từ Ấn Độ nè các bạn ơi! Một sĩ quan cảnh sát cấp cao vừa xác nhận với truyền thông rằng có ít nhất 90 người đã được đưa đến bệnh viện sau vụ giẫm đạp kinh hoàng khi tắm sông ở lễ hội Maha Kumbh Mela, tại thành phố Prayagraj. Trong đó có tới 40 nạn nhân đã tử vong luôn rồi
Reuters cho biết ba nguồn tin từ cảnh sát đã xác nhận con số đau lòng này. "Hiện chúng tôi đã tiếp nhận 40 thi thể trong khi nhiều thi thể khác đang được đưa đến. Chúng tôi cũng đang chuyển các thi thể ra ngoài và trao trả cho gia đình từng người một", một nguồn tin tại bệnh viện Cao đẳng Y khoa Moti Lal Nehru cho hay.
Một quan chức tại bệnh viện SRN ở Prayagraj - nơi tiếp nhận một số người bị thương cho biết những người tử vong thường bị đau tim hoặc mắc các bệnh đi kèm như tiểu đường. "Mọi người đến đây với tình trạng gãy xương... Một số người ngã gục tại chỗ và đã tử vong", vị quan chức này chia sẻ với Reuters.
Nhiều nhân chứng kể lại với AP rằng họ nhìn thấy một đám đông đổ xô xuống sông để tắm trước bình minh, tại nơi hợp lưu của ba con sông linh thiêng - sông Hằng, sông Yamuna và sông Saraswati huyền thoại. Bởi người theo đạo Hindu tin rằng việc tắm sông sẽ giải thoát họ khỏi mọi tội lỗi, thoát khỏi vòng luân hồi của sự sống và cái chết.
"Thật kinh khủng, tôi thấy mọi người ngã xuống, nằm chồng lên nhau và đè bẹp những người khác để tìm nơi an toàn, nhưng khi ấy quá hỗn loạn nên không ai có thể giúp gì", Shweta Tripathi - người dân bang Uttar Pradesh - chia sẻ với PV Tiền Phong trên mạng xã hội X, dưới một bài viết của Reuters.
Nói về nguyên nhân vụ giẫm đạp, một số nhân chứng kể với CNN rằng có một lực đẩy rất mạnh khiến nhiều tín đồ ngã vào nhau Trong khi đó, những người khác cho biết việc đóng các tuyến đường xuống nước đã khiến đám đông dừng lại và làm một số người ngã gục do ngạt thở.
"Có sự náo loạn, mọi người bắt đầu xô đẩy, kéo, trèo lên nhau. Mẹ tôi ngã gục... rồi đến chị dâu tôi. Mọi người chạy qua họ", Jagwanti Devi (40 tuổi) kể lại khi ngồi trong xe cứu thương với thi thể người thân của mình.
Nói với Reuters, Saroja - người đã đi đến lễ hội từ thành phố Belagavi ở phía Nam - đổ lỗi cho cảnh sát về cái chết của bốn thành viên trong gia đình bà. "Cảnh sát đã không có sự sắp xếp hợp lý. Họ phải chịu trách nhiệm về việc này", bà than thở.
Sau vụ việc, Thủ tướng Ấn Độ là ông Narendra Modi đã gửi lời chia buồn tới những tín đồ đã mất đi người thân, nhưng không nêu rõ số người chết.
Yogi Adityanath - Thủ hiến bang Uttar Pradesh, thành phố Prayagraj - cho biết vụ giẫm đạp xảy ra khi một số tín đồ cố gắng nhảy qua rào chắn được dựng lên để kiểm soát đám đông. Sau đó, một số người ngồi trên mặt đất khóc, trong khi những người khác bước qua đồ đạc mà những người cố gắng thoát khỏi đám đông để lại.
Các quan chức cho biết tính đến ngày 28/1, gần 200 triệu người đã tham dự lễ hội kể từ khi bắt đầu cách đây hai tuần (13/1), riêng ngày 29/1 đã có thêm hơn 57 triệu người tham gia lễ hội này. Con số khủng khiếp quá đi mất
Đây không phải lần đầu tiên có sự cố tại lễ hội Maha Kumbh Mela nha các bạn. Năm 2013, một vụ giẫm đạp tương tự cũng xảy ra vào ngày tốt lành nhất của lễ hội khiến ít nhất 36 tín đồ thiệt mạng. Hôm 19/1, một đám cháy cũng đã thiêu rụi ít nhất 18 lều tạm tại lễ hội Maha Kumbh Mela và may mắn không có người thương vong.
Nguồn: kenh14.vn
Reuters cho biết ba nguồn tin từ cảnh sát đã xác nhận con số đau lòng này. "Hiện chúng tôi đã tiếp nhận 40 thi thể trong khi nhiều thi thể khác đang được đưa đến. Chúng tôi cũng đang chuyển các thi thể ra ngoài và trao trả cho gia đình từng người một", một nguồn tin tại bệnh viện Cao đẳng Y khoa Moti Lal Nehru cho hay.
Một quan chức tại bệnh viện SRN ở Prayagraj - nơi tiếp nhận một số người bị thương cho biết những người tử vong thường bị đau tim hoặc mắc các bệnh đi kèm như tiểu đường. "Mọi người đến đây với tình trạng gãy xương... Một số người ngã gục tại chỗ và đã tử vong", vị quan chức này chia sẻ với Reuters.
Nhiều nhân chứng kể lại với AP rằng họ nhìn thấy một đám đông đổ xô xuống sông để tắm trước bình minh, tại nơi hợp lưu của ba con sông linh thiêng - sông Hằng, sông Yamuna và sông Saraswati huyền thoại. Bởi người theo đạo Hindu tin rằng việc tắm sông sẽ giải thoát họ khỏi mọi tội lỗi, thoát khỏi vòng luân hồi của sự sống và cái chết.
"Thật kinh khủng, tôi thấy mọi người ngã xuống, nằm chồng lên nhau và đè bẹp những người khác để tìm nơi an toàn, nhưng khi ấy quá hỗn loạn nên không ai có thể giúp gì", Shweta Tripathi - người dân bang Uttar Pradesh - chia sẻ với PV Tiền Phong trên mạng xã hội X, dưới một bài viết của Reuters.
Nói về nguyên nhân vụ giẫm đạp, một số nhân chứng kể với CNN rằng có một lực đẩy rất mạnh khiến nhiều tín đồ ngã vào nhau Trong khi đó, những người khác cho biết việc đóng các tuyến đường xuống nước đã khiến đám đông dừng lại và làm một số người ngã gục do ngạt thở.
"Có sự náo loạn, mọi người bắt đầu xô đẩy, kéo, trèo lên nhau. Mẹ tôi ngã gục... rồi đến chị dâu tôi. Mọi người chạy qua họ", Jagwanti Devi (40 tuổi) kể lại khi ngồi trong xe cứu thương với thi thể người thân của mình.
Nói với Reuters, Saroja - người đã đi đến lễ hội từ thành phố Belagavi ở phía Nam - đổ lỗi cho cảnh sát về cái chết của bốn thành viên trong gia đình bà. "Cảnh sát đã không có sự sắp xếp hợp lý. Họ phải chịu trách nhiệm về việc này", bà than thở.
Sau vụ việc, Thủ tướng Ấn Độ là ông Narendra Modi đã gửi lời chia buồn tới những tín đồ đã mất đi người thân, nhưng không nêu rõ số người chết.
Yogi Adityanath - Thủ hiến bang Uttar Pradesh, thành phố Prayagraj - cho biết vụ giẫm đạp xảy ra khi một số tín đồ cố gắng nhảy qua rào chắn được dựng lên để kiểm soát đám đông. Sau đó, một số người ngồi trên mặt đất khóc, trong khi những người khác bước qua đồ đạc mà những người cố gắng thoát khỏi đám đông để lại.
Các quan chức cho biết tính đến ngày 28/1, gần 200 triệu người đã tham dự lễ hội kể từ khi bắt đầu cách đây hai tuần (13/1), riêng ngày 29/1 đã có thêm hơn 57 triệu người tham gia lễ hội này. Con số khủng khiếp quá đi mất
Đây không phải lần đầu tiên có sự cố tại lễ hội Maha Kumbh Mela nha các bạn. Năm 2013, một vụ giẫm đạp tương tự cũng xảy ra vào ngày tốt lành nhất của lễ hội khiến ít nhất 36 tín đồ thiệt mạng. Hôm 19/1, một đám cháy cũng đã thiêu rụi ít nhất 18 lều tạm tại lễ hội Maha Kumbh Mela và may mắn không có người thương vong.
Nguồn: kenh14.vn