Bi kịch mùng 2 Tết: Anh thanh niên tử vong vì can ngăn nhóm côn đồ đánh nhau

d1e8b11e14ac8c7b30b4.jpg


Chỉ vì lòng tốt can ngăn nhóm thanh niên đánh nhau có người thân, anh C. không ngờ sau đó bị nhóm này truy tìm và đánh đến tử vong ngay tại nhà bác. Một bi kịch đau lòng giữa không khí Tết...

Ngày 19/2, Công an huyện Hương Khê (Hà Tĩnh) cho biết đã tạm giữ 5 nghi phạm liên quan đến cái chết của anh Phan Văn C (32 tuổi, trú tại xóm 13, xã Hòa Hải, huyện Hương Khê) vào chiều 17/2 (tức mùng 2 Tết).

Theo ông Nguyễn Đình Quang, Chủ tịch UBND xã Hòa Hải, chính quyền địa phương đã cùng gia đình tổ chức mai táng cho anh C. theo phong tục địa phương. Đau lòng hơn, anh C. có vợ và 2 con nhỏ, hoàn cảnh gia đình rất khó khăn. Rất đông người thân và hàng xóm đã đến đưa tang, chia buồn trước nỗi đau quá lớn này

Chuyện gì đã xảy ra?

Ông Phan Văn Thìn (77 tuổi, bố của nạn nhân) kể lại: Chiều mồng 2 Tết, ông nhờ con trai chở đi chúc Tết anh em, bạn bè.

Khi đến đầu cầu Dương Hàn (thuộc xóm 13, xã Hòa Hải), anh C. và ông Thìn bắt gặp nhóm thanh niên đang mâu thuẫn, xô xát nhau. Vì thấy có người thân nên anh C. đã dừng xe xuống can ngăn, khuyên giải.

"Khoảng 15h30, sau khi chở tôi đi chơi Tết về thì thằng C. qua nhà bác uống rượu. Không biết vì lý do gì mà nhóm người kia lại tàn nhẫn ra tay đoạt mạng con tôi", ông Thìn nghẹn ngào.

Theo người chứng kiến, khi anh C. đang ngồi với bác thì bỗng xuất hiện nhóm thanh niên khoảng 5-6 người đi trên một chiếc xe hơi. Nhóm này xông thẳng vào nhà, xảy ra mâu thuẫn rồi đánh anh C. gục tại chỗ

8470bdb76259288e1fca.jpg


Người thân đưa anh C. đi bệnh viện cấp cứu nhưng do vết thương quá nặng nên nạn nhân đã tử vong sau đó.

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top