BinBobo546
New member
Sáng ngày 5/11, không khí tại Khoa Sản của Bệnh viện 331 (TP Pleiku, Gia Lai) trở nên căng thẳng khi gia đình sản phụ Phạm Thị Ngân tập trung đông đảo, yêu cầu bệnh viện làm rõ nguyên nhân cái chết của hai mẹ con. Họ cho rằng sự việc đau lòng này là do sự thiếu trách nhiệm của bệnh viện
Lời kể đầy nước mắt của người nhà
Chị Nguyễn Thị Phượng - em dâu và là người trực tiếp chăm sóc chị Ngân - đã kể lại toàn bộ diễn biến sự việc. Chị Ngân nhập viện từ sáng ngày 4/11, lúc đầu mọi thứ vẫn ổn, chị không kêu đau nhiều.
Đến 14h cùng ngày, khi xuống khám, bác sĩ thông báo tử cung đã mở khoảng 1cm và khóa ống dẫn dịch truyền lại. Mọi chuyện bắt đầu rối từ đây...
"Khoảng 15 giờ, y tá mở dịch truyền và tiêm vào bình một liều thuốc. Chị Ngân than đau bụng, y tá vào khám, nhấn bụng và khẳng định không có vấn đề gì", chị Phượng kể lại với giọng nghẹn ngào.
Tới khoảng 16h, khi chị Ngân đi khám lại, bác sĩ cho biết tử cung đã mở 2cm. Nhưng ngay lúc đó, tình hình chuyển biến xấu đột ngột - sản phụ xuất hiện triệu chứng tê tay, co giật, toàn thân cứng đờ
Các bác sĩ tiếp tục thăm khám và phát hiện nước ối đục, bẩn nên quyết định mổ lấy thai ngay. Sau đó, bác sĩ tiêm thêm 3 mũi thuốc nữa và đưa chị Ngân lên bàn mổ.
"Tổng cộng các bác sĩ tiêm cho chị Ngân 5 mũi thuốc, trong đó 2 mũi tiêm qua đường truyền dịch, 3 mũi tiêm trực tiếp", chị Phượng cho hay.
Đến 19h, tin dữ ập đến - bác sĩ thông báo cả mẹ lẫn con đều đã không qua khỏi
Người nhà bệnh nhân cho biết chị Ngân vốn có sức khỏe tốt, thai nhi cân nặng hơn 3kg, ai ngờ...
Phía bệnh viện nói gì?
Ông Dương Hoài Bắc - Giám đốc Bệnh viện 331 - đã lên tiếng về sự việc. Theo ông, sản phụ Phạm Thị Ngân (32 tuổi) nhập viện lúc 8h10 sáng 4/11. Đến 12h cùng ngày, sức khỏe sản phụ vẫn bình thường.
Tuy nhiên đến 17h30, tình hình chuyển biến: sản phụ có dấu hiệu suy thai, tê tay, hạ canxi. Bệnh viện ngay lập tức hội chẩn và quyết định mổ cấp cứu.
17h38 - khoảnh khắc kinh hoàng: sản phụ đột ngột tím tái, ngừng tim, ngừng thở! Các bác sĩ đã tiến hành hồi sức tích cực và nhận định đây là chứng thuyên tắc mạch ối. Kíp phẫu thuật quyết định phẫu thuật cứu con nhưng rất tiếc, cả hai đều không qua khỏi
Theo bác sĩ Bắc, sản phụ tử vong là do thuyên tắc mạch ối và đây là "rủi ro, tai nạn nghề nghiệp". Người phụ trách ca mổ là bác sĩ Nguyễn Thị Thu Hà - một bác sĩ có hơn 30 năm kinh nghiệm, đạo đức nghề nghiệp tốt.
Vụ việc đang được làm rõ
Sau khi sự cố xảy ra, Bệnh viện 331 đã báo cáo lên cơ quan pháp luật, cấp trên và thông báo cho gia đình sản phụ.
"Hiện chúng tôi vẫn đang chờ kết quả từ cơ quan điều tra, hội đồng chuyên môn", ông Bắc cho biết thêm.
Nguồn: soha.vn