Bi kịch: Mẹ qua đời sau khi tìm thấy con trai chết đuối

TraYeu

New member
14f6629a8465135219db.jpg


Trái tim ai cũng thắt lại khi nghe câu chuyện này huhu Sau 4 ngày cật lực lục tung sông nước, thi thể em Nguyễn Hồng Quang (15 tuổi, Gia Lai) mới được tìm thấy, nổi lên tại vị trí cách chỗ em bị nạn khoảng cây số.

Quay lại chiều ngày 17/9, Quang và bạn thân là Trần Ngọc Duy đang chill đi chăn bò ngoài bãi, đoạn gần sông Ba. Trời nóng như đổ lửa, hai đứa rủ nhau xuống sông tắm mát cho đỡ nực.

Em Duy kể lại với nước mắt, lúc đầu 2 đứa còn tắm cạnh nhau bình thường. Nhưng được mươi phút sau tách ra thì bỗng nghe tiếng Quang kêu cứu. Duy đã cố hết sức bơi ra cứu bạn nhưng không kịp, chỉ còn biết đứng nhìn bất lực khi dòng nước cuốn Quang chìm xuống

4 ngày sau, vào khoảng 16 giờ ngày 20/9, lực lượng cứu hộ mới tìm thấy thi thể Quang, cách nơi em bị chìm khoảng 1 cây số.

Được nhìn mặt con lần cuối, mẹ của Quang đau đớn quá mức chịu đựng. Sau nhiều ngày không ăn không ngủ, dẫn đến suy tim và kiệt sức, bà cũng đã qua đời theo con Thương quá đi...

Được biết, Quang là con trai út cũng là con trai độc nhất của ông Nguyễn Hồng Tiếp. Gia đình có 4 chị em, em đang học lớp 10. Một gia đình đang hạnh phúc bỗng chốc tan nát như vậy, ai mà chịu nổi

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top