Một người mẹ 2 con tại Snug Harbor, quận Perquimans, Bắc Carolina, Mỹ đã ra đi thương tâm vào thứ Tư (10/2) vừa qua sau khi bị chính em cún cưng trong nhà tấn công. Nghe mà rợn người luôn á
Cảnh sát địa phương cho hay sự việc kinh hoàng này xảy ra tại tòa nhà 1200, đường Snug Harbor vào lúc 1h chiều ngày 10/2. Nạn nhân là chị Suzanne Story, 36 tuổi.
Chị Story là mẹ của 2 đứa con nhỏ.
Gia đình nạn nhân chia sẻ rằng chị Story mới nhận nuôi em chó Pit Bull này từ Virginia sau khi đọc được mẩu quảng cáo trên báo khoảng 1 tuần trước đó. Theo lời quảng cáo thì con chó này cực kỳ thân thiện với trẻ em luôn nha.
"Tôi nghĩ chủ cũ của con chó muốn đuổi nó ra khỏi nhà nên họ mới đăng quảng cáo tìm người nhận nuôi. Tìm người nuôi con chó rồi kết cục là cái chết oan uổng, thảm thương của 1 con người", ông Randy Brown, cha dượng của nạn nhân tức giận chia sẻ
Mới nhận nuôi em chó Pit Bull được 1 tuần, chị Story đã phải gánh chịu bi kịch này. Chị Story mặc áo đỏ trong ảnh.
Mẹ của chị Story cho biết khi bị chó tấn công, con gái bà đang thu dọn hộp đựng thức ăn của cún. Chứng kiến toàn bộ cảnh tượng đau lòng, chị gái của nạn nhân đã cố gắng ngăn con chó lại nhưng bất lực, vì vậy đã gọi 911 ngay lập tức. Nhưng mà khi lực lượng chức năng tới nơi thì mọi chuyện đã quá muộn rồi
Jonathan Nash, hàng xóm của gia đình nạn nhân kể lại ông đã từng nhìn thấy con chó Pit Bull vài ngày trước khi sự việc xảy ra. "Tôi đã từng nhìn thấy cô ấy đi cùng con chó đó. Cô ấy có vẻ rất khó khăn để kiểm soát được cún cưng của mình", ông Nash chia sẻ.
Nguồn: kenh14.vn