CocSaigon8470
New member
Sự việc đau lòng xảy ra vào sáng 13/9 tại thành phố Kinh Châu (Trung Quốc) khiến nhiều người không khỏi xót xa
Theo cảnh sát địa phương xác nhận, hai bé gái cùng 4 tuổi được đưa lên xe buýt để đến trường mẫu giáo như mọi ngày. Chiếc xe buýt hơn 10 chỗ ngồi đến nơi vào khoảng 8h30 sáng, sau đó tài xế và một cô giáo đã đưa các em vào lớp học.
Thế nhưng drama bắt đầu từ đây... Đến tận 16h chiều, khi người tài xế quay lại xe mới phát hiện ra hai bé đang nằm bất động ở hàng ghế sau Các em được đưa cấp cứu gấp đến bệnh viện, nhưng bác sỹ cho biết hai bé đã tử vong từ trước đó rồi.
Hiện nguyên nhân chính xác gây ra cái chết của hai bé vẫn đang được điều tra kỹ lưỡng. Cảnh sát cho hay nhiệt độ cao nhất tại thành phố Kinh Châu hôm đó là khoảng 31°C.
Theo Tân Hoa xã, hai bé có hoàn cảnh khá giống nhau khi cha mẹ đều phải đi làm ăn xa, nên gửi các em lại cho ông bà chăm sóc. Một chi tiết khiến câu chuyện càng thêm xót xa...
Nguồn: soha.vn
Theo cảnh sát địa phương xác nhận, hai bé gái cùng 4 tuổi được đưa lên xe buýt để đến trường mẫu giáo như mọi ngày. Chiếc xe buýt hơn 10 chỗ ngồi đến nơi vào khoảng 8h30 sáng, sau đó tài xế và một cô giáo đã đưa các em vào lớp học.
Thế nhưng drama bắt đầu từ đây... Đến tận 16h chiều, khi người tài xế quay lại xe mới phát hiện ra hai bé đang nằm bất động ở hàng ghế sau Các em được đưa cấp cứu gấp đến bệnh viện, nhưng bác sỹ cho biết hai bé đã tử vong từ trước đó rồi.
Hiện nguyên nhân chính xác gây ra cái chết của hai bé vẫn đang được điều tra kỹ lưỡng. Cảnh sát cho hay nhiệt độ cao nhất tại thành phố Kinh Châu hôm đó là khoảng 31°C.
Theo Tân Hoa xã, hai bé có hoàn cảnh khá giống nhau khi cha mẹ đều phải đi làm ăn xa, nên gửi các em lại cho ông bà chăm sóc. Một chi tiết khiến câu chuyện càng thêm xót xa...
Nguồn: soha.vn