Bi kịch lặp lại với gia đình Lý Tiểu Long sau 20 năm: Cả cha lẫn con đều ra đi khi sự nghiệp đang lên như diều gặp gió

7292957fbcb3e23b427e.jpg


Chuyện buồn của gia đình họ Lee khiến ai nghe cũng phải xót xa. Lý Tiểu Long qua đời ngày 20/7/1973 khi mới 32 tuổi, đúng lúc sự nghiệp đang lên như diều gặp gió luôn ấy! Enter the Dragon - bộ phim Hollywood hoàn chỉnh cuối cùng của ông - được phát hành sau khi nam diễn viên qua đời và nhanh chóng trở thành siêu phẩm quốc tế. Nghe con số này mà choáng: tác phẩm chỉ tốn khoảng 850.000 USD nhưng thu về tận 400 triệu USD toàn cầu, tương đương khoảng 10.560 tỷ đồng nếu quy đổi theo tỷ giá 26.400 đồng/USD. Bùng nổ thật sự!

Điều đau lòng nhất là Lý Tiểu Long không có cơ hội ngồi rạp thưởng thức thành quả của chính mình. Phim ra mắt tại Hong Kong chỉ vài ngày sau khi ông qua đời rồi tiếp tục được phát hành tại Mỹ. Criterion Collection nhận định đây là tác phẩm có vai trò đặc biệt trong việc định hình di sản của nam diễn viên, đồng thời trở thành một trong những bộ phim hành động có ảnh hưởng siêu to khổng lồ.

35061ce128b977756071.png


Plot twist đau lòng: Hai thập kỷ sau, bi kịch lại quay về với gia đình họ Lee. Brandon Lee - con trai duy nhất của Lý Tiểu Long - khi ấy mới 28 tuổi và đang từng bước xây dựng tên tuổi riêng tại Hollywood. Anh từng gây chú ý với Rapid Fire trước khi nhận vai chính Eric Draven trong The Crow, dự án được kỳ vọng trở thành bước đột phá lớn trong sự nghiệp.

Brandon Lee từng nỗ lực thoát khỏi cái bóng quá lớn của người cha nổi tiếng. Anh muốn được công nhận bằng năng lực của chính mình thay vì mãi là "con trai Lý Tiểu Long". Những người từng làm việc với Brandon đều khen anh có khả năng diễn xuất đa dạng, cá tính riêng và tiềm năng trở thành ngôi sao lớn.

Thế nhưng định mệnh thật khắc nghiệt Khi đang quay The Crow vào ngày 31/3/1993, Brandon Lee tử vong sau sự cố với khẩu súng đạo cụ trên phim trường. Theo Bruce Lee Foundation, anh bị thương bởi một viên đạn từ khẩu súng đạo cụ bị kẹt, cuộc điều tra sau đó kết luận cái chết là hậu quả của sự bất cẩn trong quá trình sản xuất, không phải hành vi cố ý.

c42f0814db706e9c9512.png


Điều khiến câu chuyện này đau đớn gấp bội chính là timing. Cả hai đều đứng trước cánh cửa lớn của Hollywood nhưng không kịp bước qua hoàn toàn. Với người cha, Enter the Dragon được phát hành sau khi ông qua đời. Với người con, The Crow hoàn thành sau biến cố và ra mắt năm 1994, trở thành bộ phim gắn liền với tên tuổi Brandon Lee mãi mãi.

The Crow có kinh phí sản xuất khoảng 23 triệu USD và đạt doanh thu toàn cầu khoảng 93,7 triệu USD theo The Numbers, tương đương khoảng 2.474 tỷ đồng với cùng tỷ giá quy đổi. Đây là một thành công đáng kể, nhưng cũng khiến khán giả càng tiếc nuối khi Brandon không thể chứng kiến phản ứng của công chúng dành cho vai diễn cuối cùng của mình.

Nếu nhìn riêng từng người, Lý Tiểu Long và Brandon Lee có những con đường khác nhau. Người cha tạo ảnh hưởng sâu rộng đối với điện ảnh võ thuật, góp phần đưa hình ảnh nghệ sĩ châu Á đến gần hơn với khán giả quốc tế. Người con lại chọn cách xây dựng bản sắc riêng, từng bước chứng minh năng lực diễn xuất trước khi The Crow trở thành dấu mốc đặc biệt trong sự nghiệp.

Sau 20 năm, điều còn lại không chỉ là sự trùng hợp về thời gian. Đó là cảm giác tiếc nuối về hai sự nghiệp bị ngắt giữa chừng một cách tàn nhẫn. Lý Tiểu Long chưa kịp nhìn thấy toàn bộ sức ảnh hưởng mà Enter the Dragon tạo ra, còn Brandon chưa kịp biết mình có thể tiến xa đến đâu sau The Crow.

Nguồn: saostar.vn
 
Back
Top