Bi kịch kinh hoàng: Con rể tử vong, con gái bốc cháy như ngọn đuốc sau tiếng kêu cứu thất thanh

XuAngel

New member
Sáng nay 18/4, khoảng 7h30, một vụ việc thương tâm đã xảy ra tại khu 4, thị trấn Thanh Hà, huyện Thanh Hà, tỉnh Hải Dương khiến ai nghe cũng phải rùng mình

Người dân sống gần nhà bà Nguyễn Thị Bê đột nhiên nghe thấy tiếng kêu cứu thất thanh. Chỉ vài phút sau, khói và lửa bốc nghi ngút từ căn nhà. Mọi người vội vã chạy sang thì chứng kiến cảnh tượng kinh hoàng: anh Hoàng Phi Khoa (sinh năm 1961, con rể bà Bê) và vợ là chị Mạc Thị Cẩm Tú (sinh năm 1982) đang bốc cháy như ngọn đuốc

Dù người dân đã nhanh chóng dập lửa và báo cơ quan chức năng, nhưng thật đau lòng, anh Khoa đã tử vong tại chỗ. Còn chị Tú bị thương cực kỳ nặng, được đưa đi cấp cứu trong tình trạng nguy kịch.

Thêm vào đó, một người con trai bị câm điếc của vợ chồng anh Khoa cũng lao vào cứu bố mẹ và bị thương ở tay cùng đầu

Theo lời kể của hàng xóm, thời gian gần đây hai vợ chồng anh Khoa hay cãi nhau. Trước khi vụ việc xảy ra chỉ vài phút, cả hai có vào phòng riêng nói chuyện với nhau. Sau đó, ngọn lửa đột nhiên bùng lên...

Được biết, anh Khoa quê ở xã Thanh Xá, sau khi lấy chị Tú đã dọn về khu 4, thị trấn Thanh Hà sinh sống. Hai vợ chồng có 3 người con. Hiện thi thể anh Khoa đã được gia đình đưa về quê ở xã Thanh Xá để lo hậu sự.

Ông Phạm Văn Chiến - Phó Chủ tịch UBND thị trấn Thanh Hà cho biết, công an huyện Thanh Hà đang phong tỏa hiện trường để điều tra làm rõ nguyên nhân.

Theo ghi nhận, công an đã niêm phong cửa ra vào ngôi nhà cấp 4. Những vết ám đen bám đầy trên tường là dấu vết để lại từ vụ cháy thương tâm này.

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top