SocDethuong6345
New member
Thương tâm thật sự! Ngày 22/6 vừa rồi, tại khu vực Carpentras thuộc vùng Vaucluse (miền đông nam Pháp), hai em bé 2 tuổi và 4 tuổi đã được phát hiện ngừng tim bên trong xe hơi của mẹ mình. Dù các bác sĩ đã hết sức cấp cứu nhưng hai em vẫn không qua khỏi, đúng vào thời điểm mà nhiệt độ ngoài trời lên tới kinh hoàng 39-40 độ C luôn!
Theo điều tra ban đầu của các công tố viên, nguyên nhân tử vong chính là do tiếp xúc với nhiệt độ quá cao. Các báo cáo chỉ ra rằng sau khi mẹ đi mua sắm về nhà, hai em nhỏ có thể đã tự mở cửa chui vào xe chơi và sau đó bị mắc kẹt bên trong mà mẹ không hề hay biết gì. Đau lòng quá!
Hiện tại, cơ quan chức năng đang khẩn trương điều tra làm rõ cách thức hai em lọt vào xe như thế nào, thời gian các em bị kẹt là bao lâu, và liệu có yếu tố sơ suất hay trách nhiệm hình sự nào không. Người mẹ 33 tuổi hiện đang được chăm sóc y tế và hỗ trợ tâm lý sau cú sốc quá lớn nên cảnh sát chưa tiến hành thẩm vấn chính thức.
Kết quả điều tra dự kiến sẽ tác động mạnh đến các chiến dịch nâng cao nhận thức cộng đồng, từ đó thúc đẩy các biện pháp bảo vệ trẻ em nghiêm ngặt hơn trong những đợt thời tiết khắc nghiệt.
Bi kịch này xảy ra đúng lúc Pháp đang hứng chịu một trong những đợt nắng nóng tồi tệ nhất lịch sử nước này.
Chính quyền Pháp ngày 22/6 đã phải tuyên bố tình trạng khẩn cấp tại 49/96 tỉnh ở mức nguy hiểm đến tính mạng cấp độ I (mức cao nhất), kêu gọi 35 triệu dân phải "cảnh giác tuyệt đối". Người dân được khuyến cáo tránh xa các hoạt động thể chất quá mức và không tiếp xúc trực tiếp với ánh nắng mặt trời. Nóng kinh!
Hơn 1.300 trường học đã phải đóng cửa trên toàn quốc, 4.000 trường khác thay đổi lịch học để các bạn học sinh có thể tan sớm hơn. Cứ 10 chuyến tàu tại vùng quanh Paris thì có 1 chuyến bị hủy do lo ngại về ảnh hưởng tới đoàn tàu và đường ray.
Nhiệt độ tại Bordeaux - vùng trồng nho nổi tiếng ở miền tây Pháp lên tới 41,9°C, vượt kỷ lục được thiết lập vào tháng 8/2025. Tại Poitiers (miền trung), nhiệt độ đạt 41,2°C, cao hơn mức kỷ lục từ năm 1947. Quá khủng!
Ngoài vụ việc thương tâm kể trên, còn có 3 người cao tuổi từ 80 đến 95 tuổi cũng đã tử vong cuối tuần qua tại khu vực Bordeaux do các vấn đề sức khỏe liên quan đến nắng nóng.
"Chỉ nên bơi tại những nơi có lực lượng cứu hộ giám sát", ông Jerome Boulanger - người phát ngôn Cơ quan An toàn Dân sự Pháp khuyến cáo sau khi có 13 trường hợp chết đuối được ghi nhận từ ngày 21-22/6. Số ca tử vong do đuối nước tại Pháp đã tăng vọt 172% trong các đợt nắng nóng năm ngoái, khi nhiều người xuống nước để giải nhiệt.
Nguồn: soha.vn
Theo điều tra ban đầu của các công tố viên, nguyên nhân tử vong chính là do tiếp xúc với nhiệt độ quá cao. Các báo cáo chỉ ra rằng sau khi mẹ đi mua sắm về nhà, hai em nhỏ có thể đã tự mở cửa chui vào xe chơi và sau đó bị mắc kẹt bên trong mà mẹ không hề hay biết gì. Đau lòng quá!
Hiện tại, cơ quan chức năng đang khẩn trương điều tra làm rõ cách thức hai em lọt vào xe như thế nào, thời gian các em bị kẹt là bao lâu, và liệu có yếu tố sơ suất hay trách nhiệm hình sự nào không. Người mẹ 33 tuổi hiện đang được chăm sóc y tế và hỗ trợ tâm lý sau cú sốc quá lớn nên cảnh sát chưa tiến hành thẩm vấn chính thức.
Kết quả điều tra dự kiến sẽ tác động mạnh đến các chiến dịch nâng cao nhận thức cộng đồng, từ đó thúc đẩy các biện pháp bảo vệ trẻ em nghiêm ngặt hơn trong những đợt thời tiết khắc nghiệt.
Bi kịch này xảy ra đúng lúc Pháp đang hứng chịu một trong những đợt nắng nóng tồi tệ nhất lịch sử nước này.
Chính quyền Pháp ngày 22/6 đã phải tuyên bố tình trạng khẩn cấp tại 49/96 tỉnh ở mức nguy hiểm đến tính mạng cấp độ I (mức cao nhất), kêu gọi 35 triệu dân phải "cảnh giác tuyệt đối". Người dân được khuyến cáo tránh xa các hoạt động thể chất quá mức và không tiếp xúc trực tiếp với ánh nắng mặt trời. Nóng kinh!
Hơn 1.300 trường học đã phải đóng cửa trên toàn quốc, 4.000 trường khác thay đổi lịch học để các bạn học sinh có thể tan sớm hơn. Cứ 10 chuyến tàu tại vùng quanh Paris thì có 1 chuyến bị hủy do lo ngại về ảnh hưởng tới đoàn tàu và đường ray.
Nhiệt độ tại Bordeaux - vùng trồng nho nổi tiếng ở miền tây Pháp lên tới 41,9°C, vượt kỷ lục được thiết lập vào tháng 8/2025. Tại Poitiers (miền trung), nhiệt độ đạt 41,2°C, cao hơn mức kỷ lục từ năm 1947. Quá khủng!
Ngoài vụ việc thương tâm kể trên, còn có 3 người cao tuổi từ 80 đến 95 tuổi cũng đã tử vong cuối tuần qua tại khu vực Bordeaux do các vấn đề sức khỏe liên quan đến nắng nóng.
"Chỉ nên bơi tại những nơi có lực lượng cứu hộ giám sát", ông Jerome Boulanger - người phát ngôn Cơ quan An toàn Dân sự Pháp khuyến cáo sau khi có 13 trường hợp chết đuối được ghi nhận từ ngày 21-22/6. Số ca tử vong do đuối nước tại Pháp đã tăng vọt 172% trong các đợt nắng nóng năm ngoái, khi nhiều người xuống nước để giải nhiệt.
Nguồn: soha.vn