Ôi trời ơi, câu chuyện này nghe mà tim như thắt lại Sau khi tin tức về vụ việc người bố nhẫn tâm bóp cổ con rồi ném xuống bể nước nhà chùa lan trả, phóng viên đã tìm đến nhà của đối tượng để tìm hiểu ngọn ngành sự việc.
Trong căn nhà chỉ khoảng 20m2 nằm sâu trong ngõ phố Trương Định, khi hỏi về nhà anh Long - người đã làm điều khủng khiếp với con ruột mình - thì ai cũng biết cả. Căn nhà nhỏ im ắng đến lạ, chỉ có 3 người phụ nữ mỗi người ngồi một góc, vẻ mặt buồn thiu và có phần bức bối.
Khi được hỏi thăm và chia buồn, một trong ba người phụ nữ đó nói với giọng nghẹn ngào: "Nó vừa bị mất con, nỗi đau của người mẹ mất đi một người con thì lòng dạ đâu mà trả lời nữa, nó vừa ngất lên ngất xuống mấy lần đấy. Không có nỗi đau nào như nỗi đau này đâu chú à. Mong các chú thông cảm".
Mất chồng, mất con - nỗi đau tột cùng của người mẹ trẻ
Cố nán lại để chia sẻ thêm chút nữa, một người thân trong gia đình cho hay chị H. (mẹ của cháu bé) quê ở Sơn Tây, lấy chồng là Long về khu Trương Định (Hoàng Mai - Hà Nội) được hơn 6 năm rồi.
Tuy là người thành phố, bố mẹ có nhà cửa đàng hoàng nhưng cuộc sống của vợ chồng trẻ chẳng sung sướng như mọi người nghĩ đâu Thực ra cuộc sống của họ gặp vô vàn khó khăn. Cưới nhau không lâu, niềm vui ùa về khi có đứa con đầu lòng, đến giờ bé cũng gần 6 tuổi rồi. Năm 2012, người vợ lại sinh thêm một đứa nữa, cuộc sống vốn đã thiếu thốn của họ lại càng chồng chất thêm.
Ông Ch. - người hàng xóm của đối tượng Long cho biết, Long là con thứ hai trong gia đình. Cha Long qua đời từ lâu rồi. Đến khi Long cưới vợ, mẹ và anh trai cắt cho vợ chồng Long một ít đất phía sau để xây nhà ở riêng.
Vốn là người ăn học tử tế và đàng hoàng. Thế nhưng ra trường, công việc của Long khá chật vật. Cả hai vợ chồng lăn lộn kiếm sống bằng nghề lao động tự do, nên cuộc sống chẳng khá khá giả lên được. Vợ chồng Long vẫn cần mẫn làm việc kiếm kế sinh nhai, hy vọng rằng những năm tháng gian truân vất vả rồi cũng sẽ qua đi, những điều tốt đẹp còn ở phía trước.
Căn bệnh trầm cảm và hành động không ai ngờ tới
Ai ngờ được, cách đây vài tháng, hàng xóm bỗng thấy Long nằm ngoài cửa với những biểu hiện bất thường. Gia đình đành phải đưa Long đi bệnh viện điều trị. Mấy người hàng xóm còn nhớ, có lần Long tự dùng dao cắt vào tay mình, máu chảy đầm đìa phải đi cấp cứu luôn.
Cũng theo ông Ch. thì cuộc sống gia đình họ trước đến nay luôn hòa thuận, cư xử hiền lành lắm. Tuy nhiên, có thể trong công việc làm ăn vốn khó khăn, Long lại thua lỗ, mất tiền, đâm ra hụt hẫng, bế tắc.
"Chính những khó khăn cuộc sống, suy nghĩ căng thẳng đã khiến thần kinh của Long chịu đựng quá mức, sinh ra trầm cảm, hành động không kiểm soát được nên mới xảy ra chuyện như vậy" - ông Ch. chia sẻ thêm.
Rồi gia đình đưa Long lên xã Thọ Lộc, huyện Phúc Thọ - nơi yên tĩnh để Long tĩnh dưỡng, nghỉ ngơi tinh thần. Ai ngờ đâu lại xảy ra bi kịch như thế
Không chỉ ông Ch. mà rất nhiều hàng xóm cũng bất ngờ khi nghe tin vì không nghĩ Long lại hành động điên cuồng như vậy. Những người hàng xóm còn chia sẻ rằng, trước giờ Long đâu có nghi ngờ vợ mình ngoại tình, cũng chưa bao giờ cho rằng đứa bé không phải con mình cả.
"Họ vốn là người lương thiện, ai ngờ câu chuyện lại bi đát đến thế"
Trao đổi với phóng viên, ông Trần Thăng - tổ trưởng tổ dân phố tổ 47 (tổ 10 cũ) phường Trương Định, quận Hoàng Mai, Hà Nội (nơi Long sinh sống) cho biết: "Từ khi làm tổ trưởng đến nay, tôi chưa hề nghe tiếng xấu từ Long, trong cuộc sống gia đình Long sống rất hòa đồng, vui vẻ. Tuy nhiên, do công việc chưa ổn định nên cuộc sống gia đình Long trước giờ tương đối khó khăn vất vả".
Cách đây gần 1 tháng, đoàn thể địa phương còn đến tặng quà cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn, trong đó có gia đình Long. "Tôi cũng rất bất ngờ khi nghe được tin này, họ vốn là người lao động lương thiện. Có ai nghĩ câu chuyện lại bi đát đến thế" - ông Thăng nói.
Diễn biến vụ việc
Như đã đưa tin trước đó, ngày 28-12, Phòng CSHS CATP phối hợp CA huyện Phúc Thọ điều tra vụ giết người, bắt đối tượng Nguyễn Đức Long (SN 1980, trú tại ngõ 281 Trương Định, quận Hoàng Mai).
Nạn nhân là cháu Nguyễn Đức H. (9 tháng tuổi, chính là con ruột của đối tượng).
Được biết, trước khi xảy ra vụ án mạng, đối tượng Long do bị bệnh trầm cảm nên được gia đình đưa đi chữa bệnh tại chùa ở xã Thọ Lộc, huyện Phúc Thọ.
Vào ngày 27-12, do muốn được thăm chồng nên vợ Long bế con là Nguyễn Đức H. (9 tháng tuổi) lên chùa thăm Long. Đến 11h cùng ngày, người vợ đưa con cho Long bế, do nghi ngờ không phải là con mình nên đối tượng đã dùng tay bóp cổ cháu H., rồi ném xuống bể nước của nhà chùa khiến cháu bé tử vong.
Nguồn: soha.vn